Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 01-05-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel đã cùng nhau tham gia một cuộc mít-tinh ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Trung Quốc.

038ffcf08e64fd17e48e18acf8d5be35.jpg

Các học viên mít-tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Trung Quốc

Ngày 25 tháng 4 ghi dấu kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước trụ sở của chính quyền cộng sản Trung Quốc vào năm 1999 sau khi lực lượng hành pháp tùy tiện bắt giữ 45 học viên vì đức tin của họ. Cuộc thỉnh nguyện này là cơ sở cho việc chính quyền bắt đầu tiến hành các chiến dịch tuyên truyền sai sự thật nhằm làm mất uy tín của Pháp Luân Công và tạo tiền đề cho cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa này ba tháng sau đó.

Hàng chục học viên từ khắp nơi trên lãnh thổ Israel đã tham gia sự kiện này. Họ căng các biểu ngữ giải thích mục đích của sự kiện, luyện các bài công pháp, phát tờ rơi cho người qua đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Khi màn đêm buông xuống, họ cũng thắp nến để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại diễn ra sau đó.

Người dân dừng lại hỏi về cuộc bức hại

Tại sự kiện bên ngoài đại sứ quán, nhiều người Israel tò mò về hoạt động này và đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Các học viên kể cho họ về những gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 và rằng việc tu luyện của họ chú trọng vào việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên cũng căng các biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Do Thái có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn”, “Hãy chấm dứt ngay việc giết hại và ngược đãi những người chưa từng phạm bất kỳ hành vi sai trái nào!” “Từ năm 1999 đến nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc vì đức tin của họ”, và “Đã 25 năm kể từ khi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc lặng lẽ bày tỏ mong muốn được sống theo đức tin của mình.”

Nhiều người qua đường đã đồng cảm với nguyên do của sự kiện và ký đơn thỉnh nguyện cho các học viên. Một trong số họ cho hay họ rất tự hào khi được góp sức cùng các học viên: “Bây giờ, tôi tin chắc rằng Đại Pháp rất tốt.”

Một người qua đường khác đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại. “Tôi rất ngạc nhiên. Tôi sẽ tra cứu trên internet và chuyển nó [thông tin] cho bạn bè của mình”, cô nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/1/475848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/3/216872.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share