Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra

[MINH HUỆ 26-04-2024] Ngày 24 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tổ chức thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã qua đời do cuộc bức hại tàn bạo.

607787be2c5ba4a60db9504654dc09c0.jpg

13f4e19462fd54d32efc94280c463a97.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 24 tháng 4 năm 2024

Bà Mary, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canberra, cho biết: “Tối nay, chúng ta tập trung ở đây để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Văn phòng Khiếu nại Trung Ương 25 năm trước. Việc này đã chấn động không chỉ Trung Quốc, mà cả thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước để truyền bá những lời dối trá toàn cả nước, và cả nước ngoài, đồng thời cáo buộc các học viên Pháp Luân Công bao vây chính quyền trung ương. Cho đến ngày nay, sự thật về sự kiện lịch sử trọng đại này vẫn bị ĐCSTQ che đậy.“

“Trong 25 năm sau đó, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy chính quyền, tiêu tốn lượng tài chính khổng lồ, để tiến hành cuộc bức hại tàn bạo và lâu dài đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Bà tiếp tục: “25 năm đã trôi qua. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công phải trải qua sự khủng bố và đàn áp đẫm máu, chịu đựng việc bức hại tà ác chưa từng có, nhưng họ vẫn đứng vững, kiên định với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và hoàn thành sứ mệnh lịch sử vĩ đại là từ bi cứu độ tất cả chúng sinh. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới giữ vững tinh thần ngày 25 tháng 4, và kiên trì giảng chân tướng trong hơn 20 năm. Cộng đồng quốc tế ngày càng nhận thức rõ hơn về sự thật này.”

Người dân Canberra: Cần chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ngày 25 tháng 4, tại khu phố đi bộ ở trung tâm thành phố Canberra, các học viên Pháp Luân Công chia sẻ với người dân và khách du lịch về cuộc thỉnh nguyện 25 năm trước, và thu thập chữ ký kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bản kiến nghị nêu rõ: Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những chữ ký này sẽ được đệ trình lên chính phủ Úc.

Bà Kylie Clewett, một giáo viên, ký bản kiến nghị và nói với một học viên: “Mọi người đều có quyền lựa chọn phong cách sống mình muốn, và có quyền tin vào những gì mình muốn tin. Tôi nghĩ bất kỳ chính phủ nào trên thế giới cũng nên cho phép điều đó.”

Bà cũng cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa, hữu ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính phủ nên cho phép họ tập luyện. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài 25 năm, và cần phải chấm dứt lập tức. Không có lý do cho việc này. Cuộc bức hại quá tàn bạo, và không chính phủ nào được phép ngược đãi người dân của mình.

Ông Robert Russell, một nhân viên chính phủ, cho hay ông đã ký đơn kiến nghị gần đây. Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tiếc, vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc không đối xử đúng mực với những người có tín ngưỡng khác nhau. Tôi thấy buồn. Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đang kể câu chuyện của họ. Tôi muốn ủng hộ Pháp Luân Công và ký tên ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi không thể bỏ mặc họ bị cô lập và bất lực. Họ đang thực hành theo cách riêng của họ, và không có hại gì. Tôi thực sự không hiểu tại sao (ĐCSTQ) lại bức hại họ.”

Ông chỉ ra nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất, quyền lực nhất và giàu có nhất nên được thế giới tôn trọng. Tuy nhiên, khi nhà độc tài ĐCSTQ qua đời, ông ta không thể mang theo khối tài sản của mình, nhưng những hành động và tội ác của ông ta vẫn được ghi nhớ, lên án và xem thường.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/29/216793.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share