Bài viết của Thư Huệ và Lâm Đồng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính ở Copenhagen, Đan Mạch để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng 4 cách đây 25 năm. Vào ngày 25 tháng 4, họ tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 25 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (còn gọi là Pháp Luân Công).

Các học viên đã trưng biểu ngữ, bảng trưng bày và tái hiện những hình thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên Đại Pháp trong cuộc bức hại. Các học viên khác đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sự tương phản rõ rệt đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, họ đến để tìm hiểu về cuộc bức hại và môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

9f0a2e563a01a9c9e0b5581f77909eff.jpg
11088be743f2cd0a314e14287e36ee75.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Tòa thị chính ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 20 tháng 4 năm 2024

51544826c4b53bb01c297e3fa6b837f5.jpg
Một nhóm thanh niên đọc tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp

ce7541d2cc337d12742be1669f1db74c.jpg
Các học viên phản đối cuộc bức hại gần Đại sứ quán Trung Quốc

Một người phụ nữ nhìn thấy hoạt động tái hiện cảnh tra tấn của ĐCSTQ và muốn tìm hiểu thêm. Sau khi nghe một học viên giải thích về sự tàn bạo của ĐCSTQ, cô lập tức ký đơn kiến nghị để kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

432bd5acfd425cbb58fffe2fbadb05b0.jpg
Một học viên nói với mọi người về cuộc bức hại

Khi biết bối cảnh của Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, cô nói rằng công dân ở các nước phương Tây có các tổ chức để họ bày tỏ nguyện vọng cá nhân của mình với chính phủ. “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên vào ngày 25 tháng 4 là một hành động bày tỏ nguyện vọng cá nhân, đó là điều công dân nên làm và là quyền cơ bản của con người”, cô chia sẻ.

Cô thấy thật khó tin rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra sau 25 năm, cô cho biết cô thấy đau lòng trước thực trạng này. Cô cũng cho biết thêm: “Một đất nước bức hại người dân vì có tín ngưỡng, Đảng Cộng sản thật vô nhân đạo! Tôi hy vọng cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn ở Đan Mạch và xã hội phương Tây.”

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

6413ee08d318ec146b197284877cc288.jpg
Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

5dedf57e01a5d08393600658097a0a81.jpg
Hai cô gái ký đơn kiến nghị

Hai cô gái đi ngang qua sự kiện này và lập tức bị thu hút bởi các bài công pháp và các biểu ngữ. Họ đã dừng lại xem và nói rằng điều này thật tàn nhẫn và không thể tin được rằng các học viên lại bị bức hại và tra tấn ở Trung Quốc.

Họ hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ. Một học viên nói với họ rằng họ có thể chia sẻ với người thân và bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, ngoài ra, họ cũng có thể ký đơn kiến nghị. Cả hai đều rất vui khi đặt bút ký

c96446160cc005b01653d4d5ed3be1fa.jpg
Các bạn trẻ lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Một số bạn trẻ chăm chú lắng nghe và nói rằng cuộc bức hại là không thể tưởng tượng được. Họ hỏi chi tiết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và cuộc bức hại. Người học viên nói với họ rằng Đan Mạch và Trung Quốc có hợp tác y tế giữa hai nước. Họ choáng váng trước nạn thu hoạch nội tạng sống của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc (phần lớn là học viên Pháp Luân Đại Pháp) và đã ký đơn kiến nghị.

a68eaea426fb9c166420c35191f273a4.jpg
Một phụ nữ lắng nghe khi một học viên kể về cuộc bức hại

Khi một phụ nữ biết về cuộc bức hại, bà đã xúc động rơi nước mắt và cho rằng đây là sự hủy diệt có hệ thống một nền văn minh, và điều này thật tà ác. Trước khi rời đi, bà ôm người học viên và nói: “Các bạn phải tiếp tục nói với mọi người về điều này để chấm dứt tà ác.”

Mọi người ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên

Một người đàn ông Trung Quốc đứng trước một biểu ngữ hồi lâu khi một học viên đưa cho anh ta một tờ rơi. Anh nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Pháp Luân Công đã vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ trên toàn thế giới.”

Anh ấy nói rằng anh sống ở Mỹ và sang Đan Mạch công tác. Anh chia sẻ rằng hồi anh học tại Đại học Thanh Hoa, thầy của anh là người được sinh viên vô cùng kính trọng, đã bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. “Tôi nhớ là bắt đầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Sau đó, gia đình thầy tôi đã phải rời khỏi Trung Quốc và sống lưu vong ở nước ngoài.”

Anh cho biết anh đã bị khai trừ khỏi Đảng vì đã đưa ra những nhận định trong nhóm bạn bè của mình về sự cần thiết phải cải cách ĐCSTQ. Anh nói rằng anh không thể sống được ở Trung Quốc với những suy nghĩ tự do này, vì vậy anh phải đi khỏi quê hương yêu dấu của mình.

Người đàn ông cho biết anh cảm thấy hơi bi quan và bất lực, nhưng sau khi đến thế giới tự do và thấy hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, anh đã tìm lại được hy vọng. “Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công nhiều nơi ở Hoa Kỳ và Châu Âu vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, anh nói. “ĐCSTQ phải bị Thần trừng phạt vì những hành động tà ác chống lại nhân loại.”

Anh nói thêm: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì với đức tin của mình bao năm qua. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ngày nay, Chân-Thiện-Nhẫn đã dẫn dắt nhiều người hơn nâng cao đạo đức và trở thành người tốt, như vậy chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến xã hội.”

Một người đàn ông Việt Nam đang đi công tác ở châu Âu dừng chân tại quầy thông tin và nói: “Ở Việt Nam có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, tôi, bạn bè và đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Chúng tôi thường nói chuyện về tu luyện. Tuân theo nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn mang lại hiệu quả lớn trong công việc và cuộc sống của tôi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/28/216774.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share