Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 30-04-2024] Ngày 28 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Motreal đã tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng 4 và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc.

8b71d32a8f8840d3cf948c620242341b.jpg

ad6813b3ca6448874304f93086ad79c5.jpg

Các học viên tại Montreal tổ chức mít-tinh kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

Nhiều người đã bị thu hút bởi các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và màn trình diễn luyện công của các học viên. Họ đã nán lại và quan sát, sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc, họ đã ký đơn kiến nghị. Nhiều người cho hay họ cảm kích trước dũng khí của các học viên, đồng thời ca ngợi các học viên vì đã phơi bày tội ác của ĐCSTQ và mang hy vọng tới cho thế giới này.

Tái hiện chân tướng lịch sử và kêu gọi công chúng tránh xa ĐCSTQ

Các học viên đã có các bài phát biểu bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp, trong đó cho biết rõ điều gì đã thực sự diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Họ nói rằng các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không hề sợ hãi trước sự độc tài chuyên chế và họ đã thiết lập một tượng đài đạo đức vĩnh cửu cho con người.

7ca9f94446ceeb1b5492e121937c8ef4.jpg

Người đại diện của các học viên nói về cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên đã tới Văn phòng Khiếu nại Trung ương gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh để tìm công lý cho Pháp Luân Công. Các học viên yêu cầu trả tự do cho những học viên đã bị bắt giữ trái phép ở Thiên Tân, được cho phép xuất bản sách Pháp Luân Công và có được môi trường hợp pháp để thực hành tu luyện. Cuộc thỉnh nguyện diễn ra trong ôn hòa và trật tự. Các học viên còn nhặt sạch mọi thứ trên mặt đất, kể cả các đầu mẩu thuốc lá mà cảnh sát vứt ra.

Cộng đồng quốc tế đã ca ngợi sự kiện này là “một cuộc thỉnh nguyện quy mô lớn nhất, ôn hòa và lý trí nhất” ở Trung Quốc. Tuy vậy, chỉ vài tháng sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vu khống các học viên bao vây Trung Nam Hải và phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên cũng cho hay ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và rằng mỗi người đều đang đối với mặt với sự lựa chọn giữa thiện và ác trong thời khắc lịch sự tối quan trọng này. Họ kêu gọi công chúng hãy lựa chọn điều tốt đẹp, tránh xa ĐCSTQ và cái ác. Các học viên cũng khích lệ người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Học viên phương Tây: Tinh thần của Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 cổ vũ cho các thế hệ mai sau

Anh John Halas, một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây, đã rất cảm động khi anh biết 10.000 học viên đã lặng lẽ đến và rời đi trong Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và chỉ có những người có phẩm chất đạo đức cao thượng mới có thể làm được như thế. Nhiều người thường hỏi anh rằng tại sao các học viên lại có thể ôn hòa như vậy trong các hoạt động phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh nói với họ rằng bởi các học viên luôn hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn nên họ mới có được năng lượng tường hòa như vậy.

Công chúng khâm phục và ủng hộ các học viên

Nhiều người đã nán lại để xem mít-tinh và trò chuyện với các học viên. Cô Hanna, một nhà quản lý dự án, đã ký đơn kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp khi cô biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô cho hay cô đánh giá cao cách phản bức hại của các học viên, vốn hoàn toàn khác với các nhóm khác khi họ không dùng bạo lực mà chỉ chia sẻ sự thật và thức tỉnh mọi người. Đây chính là cách thức ôn hòa nhất và cô hoàn toàn ủng hộ các học viên.

09f8a967d272c1c0a6835920992b2505.jpg

33c123dd5958b2460aa5f3de4925096d.jpg

2e06258510e97155062607f625eba145.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị ủng hộ các học viên sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Maxim, một nam diễn viên truyền hình, đã nói chuyện với các học viên. Anh cho hay anh đã cảm kích trước dũng khí của các học viên. Anh cũng biết cánh tay nối dài của ĐCSTQ đã vươn tới hải ngoại. Anh rất ấn tượng với dũng khí to lớn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện khi họ vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ.

Anh Hưng, một người nhập cư gốc Việt, nhận định rằng việc các học viên truyền đi những thông điệp này là điều tốt và rằng ĐCSTQ đã gây tổn hại to lớn cho thế giới. Anh tin rằng những thông điệp này được truyền đi càng rộng thì thế giới sẽ càng có hy vọng. Anh nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất dũng cảm. Đối mặt với sự xâm nhập và giám sát của ĐCSTQ, họ đã mạo hiểm sinh mệnh của mình để phơi bày những việc làm tà ác của ĐCSTQ. Anh cũng hy vọng các học viên sẽ kiên định và không bao giờ bỏ cuộc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/30/475806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/3/216860.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share