Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 24-04-2024] Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2024, các học viên ở Queensland đã tổ chức thắp nến tưởng niệm và tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường King George để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng 4. Nhiều người cho biết họ khâm phục các học viên vì lòng can đảm và đạo đức của họ trong việc vạch trần cuộc bức hại một cách lý tính, ôn hòa và bảo vệ công lý.

c89219e83adf06c1c1b6e1067bece3ae.jpg

71a2fbdc7ba2e4530b84cc36a57467ea.jpg

98be19093fab86f4dc992500617327f3.jpg

1c7ffd1b3554724dbe62b7569645c20d.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường King George ở Brisbane để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng 4

Quảng trường King George nằm cạnh phố đi bộ Queen Mall và được bao quanh bởi nhiều tòa nhà cao tầng. Nó rất đông khách du lịch và những người từ các văn phòng gần đó.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại. Nhiều người biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nó. Một số người nói rằng công lý cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Tối hôm đó họ tổ chức thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 25 năm.

c4526da038c7cfb71935dcbe53c166f6.jpg

aa5f9c657f7289785a2c5e637b5110d6.jpg

4631c53209a77d18c1d71050d3338d46.jpg

98e74c13a8100ba64b6e2764c6b212a9.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc

ab859493230168d8eff78872a9297296.jpg

Anh Anthony Edward Hermiston nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng phương thức tốt nhất và đẹp để bày tỏ yêu cầu của họ một cách hòa bình

Anh Anthony Edward Hermiston cho biết anh bị thu hút trước hoạt động ôn hòa và thanh tịnh này và anh muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh muốn làm gì đó để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Anh bị sốc khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên và tội ác tàn bạo như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh hỏi vì sao các nước dân chủ không làm gì để chấm dứt tình trạng này. Anh hy vọng sẽ có nhiều người biết đến nó hơn.

Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng phương thức tốt nhất và đẹp của họ để đề đạt yêu cầu một cách ôn hòa. Anh muốn làm gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Nghiên cứu sinh: Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một thảm họa nhân quyền

Cô Semira là nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Y tế Lâm sàng tại Đại học Queensland. Cô đến ký đơn thỉnh nguyện khi thấy hoạt động của các học viên. Cô cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công là một thảm họa nhân quyền, rằng tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và các quyền cơ bản của con người, và không thể chấp nhận được.

Cô đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý phổ quát và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi dân tộc. Cô bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên vì các hoạt động ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại và cho biết cô sẽ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là tà ác

34e1fc7231346d27d54a5fa1fbe30a06.jpg

Anh Lucian cho rằng điều quan trọng là phải vạch trần cái ác để mọi người có thể đứng về phía lẽ phải của lịch sử

Anh Lucian đến từ Gold Coast cho rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng trong thế giới hỗn loạn này, và mọi người nên tuân theo các nguyên tắc này. Anh cũng cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là vi phạm nhân quyền và là tội ác. Anh tin rằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ với chế độ độc tài và tham nhũng, và rằng ĐCSTQ là mối đe dọa cho toàn thế giới.

Anh nói rằng vạch trần tà ác, lan tỏa sự thật, và tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại để họ có thể đứng về phía lẽ phải của lịch sử là rất quan trọng.

Anh Lucian cho biết anh ngưỡng mộ các học viên vì các hoạt động ôn hòa của họ nhằm phản đối cuộc bức hại trong 25 năm qua. Anh tin rằng công lý cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Anh chúc các học viên may mắn.

Người New Zealand: Năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp thật yên bình và tót đẹp

163279c889641d32265b92af1cc097f8.jpg

Ông Karaitiana Tawhiri hy vọng mọi cuộc bức hại trên thế giới sẽ chấm dứt

Ông Karaitiana Tawhiri, một thợ mỏ, là người New Zealand, hiện sống ở Mackay. Ông dừng chân quan sát các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thấy các học viên rất điềm tĩnh, bình hòa, và ông cảm nhận được nguồn năng lượng yên bình, tốt đẹp, cũng như trường năng lượng rất tốt.

Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thu hoạch nội tạng ngay khi còn sống, ông đã bị sốc và nói rằng ông hy vọng mọi cuộc bức hại trên thế giới sẽ sớm chấm dứt.

Mọi người ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại

56d766d2fb10b3f9e805ed99e46dca32.jpg

Bà Dorothy Wright ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ngưỡng mộ các học viên đã phơi bày cuộc bức hại một cách ôn hòa

Bà Dorothy Wright đã ký đơn thỉnh nguyện khi biết lý do các học viên tổ chức hoạt động này. Bà nói các học viên bị bức hại nên không thể luyện công hay tổ chức thắp nến tưởng niệm ở Trung Quốc, nhưng họ có thể làm việc này ở Úc, một xã hội cởi mở. Bà nói rằng người Úc chào đón các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Guatum là một sinh viên khoa học môi trường. Anh đọc bảng trưng bày, trò chuyện với các học viên và đặt nhiều câu hỏi.

Anh bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện và cho biết anh hy vọng cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216742.html

Đăng ngày 29-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share