Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 22-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức mít-tinh ở đối diện Văn phòng Thủ tướng tại phố Downing, London để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên ở Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak và một số nghị sỹ của Thượng viện và Hạ viện Anh đã gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ.

Nghị sỹ ủng hộ cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại

Hai quan chức nhân quyền cũng đã gửi thư ủng hộ: một người là Nghị sỹ Finoa Bruce, Nghị sỹ Quốc hội của Khu vực bầu cử Congleton, Chủ tịch của Liên minh Tự do Tôn giáo Tín ngưỡng Quốc tế gồm 42 quốc gia; một người nữa là ông Benedict Rogers, Người đồng sáng lập Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ.

Nghị sỹ Finoa Bruce viết rằng bà rất tiếc vì không thể tham gia mít-tinh ngày 20 tháng 4 vì đang ở nước ngoài. Bà nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công: “Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch của bạn và ủng hộ tất cả những học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đau khổ một cách bất công.”

bb947e3a3e1036da4cf035f29883181c.jpg

Nghị sỹ Finoa Bruce

c55024b84a3f463d8ff3e143ecbc34ba.jpg

Lá thư từ văn phòng của bà Finoa Bruce

Nhà đồng sáng lập Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ: Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công

Ông Benedict Rogers đã gửi một lá thư ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

3a77e843e2c7e75e270fee4547d79a82.jpg

Ông Benedict Rogers, người đồng sáng lập Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ

Ông viết: “Khi chúng ta kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công lên chính phủ Trung Quốc vì quyền cơ bản được thực hành tín ngưỡng của họ, tôi muốn nói to và rõ ràng rằng: Tôi hoàn toàn đứng về phía các học viên Pháp Luân Công.“

“Tôi kinh hoàng, phẫn nộ, và đau lòng trước cuộc bức hại mang tính hình sự tàn bạo, man rợ, vô nhân đạo, tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, hiền lành, những người là hiện thân và sống theo giá trị ‘Chân-Thiện-Nhẫn’.”

“Và hãy hiểu rõ rằng – giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn” không chỉ là giá trị của Pháp Luân Công. Đó là những giá trị phổ quát. Là một người theo Cơ đốc giáo, đây cũng là những giá trị mà đức tin của tôi dạy phải tôn vinh, trân trọng và tuân theo. Mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, mà không ai được thực hành những giá trị này.“

“Từ lần đầu tiên tôi tham gia vận động cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại gần một thập kỷ trước, tôi đã gặp và quen hàng chục học viên. Họ là bạn của tôi. Ở mỗi người trong số họ, không có ngoại lệ, tôi chỉ thấy sự rộng lượng, hiếu khách, nhân văn, khiêm tốn, tử tế, thông minh và tình yêu thương.”

“Vậy mà, vì những đức tính tốt đẹp này mà hàng ngàn người đã bị bức hại, bỏ tù, phân biệt đối xử, tra tấn hoặc giết hại.

“Và tất nhiên họ đã phải gánh chịu tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng chống lại loài người, năm 2019, Tòa án Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice, Cố vấn cho Nhà vua làm chủ tọa – mà tôi đã được vinh dự làm người hỗ trợ – đã kết luận sau các phiên điều trần và bằng chứng sâu rộng rằng tội ác này đang xảy ra trên quy mô lớn.

“Một chính quyền giam giữ và tra tấn người dân chỉ vì họ tin vào ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ thì không phải là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Một chính quyền cưỡng bức thu hoạch nội tạng người không phải là một người bạn đáng tin cậy. Một chính quyền thất hứa đối với các thỏa thuận quốc tế – như những gì nó đã làm với Hồng Kông; …đây không phải là một chính quyền mà chúng ta có thể đơn giản hợp tác như bình thường nữa.“

“Đây có lẽ là một chính quyền đặt ra thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Đó là thách thức mà các học viên Pháp Luân Công đã giúp chúng tôi nhận ra cách đây 25 năm. Và đó là thách thức chúng ta phải đối mặt.”

“Vì vậy, tôi xin nhắc lại sự ủng hộ của mình khi chúng ta kỷ niệm ngày này. Và tôi tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến này.“

Cuối cùng ông viết: “Vì tự do và nhân phẩm của các học viên Pháp Luân Công – vì tất cả người dân Trung Quốc và những ai trên thế giới đặt niềm tin ở tính nhân đạo, nhân phẩm, nhân quyền và tự do của con người. Tôi đứng về phía tất cả các bạn. Và tôi sẽ sát cánh cùng các bạn vì Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216737.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share