Bài viết của học viên Pháp Luận Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 23-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh ở thành phố Dublin để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 25 năm qua.

1c0bb1142d0ada74b82800567cf8a700.jpg0d8bc3cbe956eed4235d8b1584f2bdbc.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong sự kiện ở Dublin, ngày 20 tháng 4 năm 2024

Nhiều người đã nán lại để đọc các bảng trưng bày và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị bức hại và tra tấn chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Một số hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu; những người khác để lại thông tin liên lạc; trong khi một số ghi lại địa chỉ trang web để có thể đọc sách Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.

275b22079aca7469344b6a2884d0a2dc.jpgc4d1d1f744b5beee08cc6c9389767847.jpg6e5b77fa94e56b112be8116ec5bc31ec.jpg5fd27b091fb59ce81cb7c18e7fffabf7.jpg48cbbba13240fff696f9ea9278c7b751.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một cột mốc về thỉnh nguyện ôn hòa

Ông Lưu phát biểu tại cuộc mít-tinh và cho biết vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, bất chấp sự kiểm soát và bức hại của ĐCSTQ, khoảng 10.000 học viên đã yêu cầu quyền được thực hành tín ngưỡng một cách ôn hòa. Thời khắc lịch sử này rất đáng được ghi nhớ và trân trọng. Ông nói: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một cột mốc quan trọng cho cuộc kháng nghị hòa bình và nhắc nhở mọi người không giữ im lặng trước cuộc bức hại.”

Ông cho biết vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại và những người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt đột nhiên bị nói thành “kẻ thù của đất nước”. Trong 25 năm qua, trang Minghui.org đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp bị bức hại.

Ông Lưu còn cho biết ở Trung Quốc, có hàng nghìn học viên đang bị giam giữ trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức, ở đó họ bị tra tấn và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống. “Cuộc bức hại này phải chấm dứt. ĐCSTQ đang hủy hoại lương tri của người dân.”

Ông kêu gọi công chúng cùng nhau hợp tác để chấm dứt cuộc bức hại và trân trọng khoảnh khắc lịch sử 25 năm trước. “Ngày 25 tháng 4 là ngọn hải đăng của niềm hy vọng để vượt qua bóng tối của cuộc bức hại. Ý chí kiên định của các học viên là huyền thoại của thế hệ chúng ta.”

Loại bỏ nỗi sợ hãi

093fd37aa7ba616f1a848b6eb57c1622.jpg

Cô Malika đến từ Tân Cương ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Cô Malika đến từ Kashgar, Tân Cương, thông thạo 5 thứ tiếng và làm phiên dịch cho một công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Cô chuyển đến Ireland cách đây 10 năm. Cô cho biết cô thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng trên đường phố. “Mỗi lần trông thấy các bạn, tôi đều đến để ký đơn thỉnh nguyện.”

Cô Malika kể rằng cách đây hơn mười năm cô và người nhà của cô đã bị nhốt trong một trại tập trung. Từ đó đến nay cô mất liên lạc với họ. Cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với ĐCSTQ.

Một số người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong sự kiện này. Trong đó có những người trẻ tuổi và do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Một thanh niên họ Trương lắng nghe lời giải thích của một học viên về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên. Anh đã kinh hoàng và nói: “ĐCSTQ luôn dối trá. Không còn ai tin nó nữa.”

Giống như những thanh niên Trung Quốc khác đi ngang qua cuộc mít-tinh, anh Trương và một sinh viên quốc tế khác đi cùng anh quan tâm đến tấm bảng trưng bày lớn phơi bày vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Họ đọc thông tin một cách cẩn thận, rồi chụp ảnh và quay video. Nhìn vào bức ảnh phóng to người được gọi là người tự thiêu Vương Tiến Đông, anh Trương nói với một học viên rằng ở quê hương Sơn Tây của anh có những bức tượng Phật ngồi thiền. Khi người học viên nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, anh Trương nhìn cách Vương Tiến Đông ngồi và nói: “Tôi biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là dàn dựng.” Cả hai người họ đều thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ.

Một sinh viên cho hay anh từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hồi còn ở Trung Quốc nhưng anh có một số thắc mắc. Một học viên trả lời các câu hỏi của anh và nói rằng các học viên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính. Anh bèn hỏi làm thế nào một người có thể học môn này. Người học viên giải thích tu luyện là gì và khuyên anh nên truy cập trang web falundafa.org và đọc Chuyển Pháp Luân. Anh gật đầu đồng ý.

Tôi phải quay lại để xem điều này

9535fc3b7335be354376eacfe7849c36.jpg

Bà Noelle ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Bà Noelle tham gia một cuộc diễu hành khác và để ý thấy các học viên đang luyện các bài công pháp. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà nói: “Tôi cảm thấy mình phải quay lại để xem điều này”.

Bà nhận một bông hoa sen giấy và lắng nghe một học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “Tuyệt vời. Mọi người nên lắng nghe họ. Điều họ chia sẻ thật ý nghĩa.”

Bà khích lệ các học viên tiếp tục phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa.

Tôi muốn thử

53958c7e61b497262d3ef2b67d32eada.jpg

Anh Ahmed đến từ Ai Cập cho biết Pháp Luân Đại Pháp rất tường hòa.

Sau khi xuống khỏi xe khách từ sân bay, anh Ahmed từ Ai Cập đã chú ý đến cuộc mít-tinh. Anh cho hay trước đây anh chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi xem màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên, anh nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp. Anh hỏi liệu anh có thể gặp lại các học viên không vì anh muốn học các bài công pháp trong chuyến thăm Ireland này.

3814557f23c02af9371a322722570ccf.jpg

Anh Ammar cho biết anh đã gặp các học viên trong chuyến đi tới Đài Loan.

Anh Ammar đến từ Pháp rất vui khi được gặp các học viên và liên tục hỏi họ có phải đến từ Đài Loan không. Anh lấy hộ chiếu từ dưới đáy ba lô ra, chỉ vào con dấu của Cục Nhập cư Đài Loan và nói rằng trong lần đến Đài Loan gần đây, anh đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Họ cũng đang thiền định giống như các bạn và mặc áo màu vàng”.

Do thời gian ở Đài Loan có hạn nên anh Ammar chỉ biết ngắn gọn Pháp Luân Đại Pháp là gì. Khi gặp các học viên ở Ireland, anh rất ngạc nhiên và nói rằng anh quan tâm đến tu luyện và thiền định. Anh đã để lại thông tin liên lạc của mình và hy vọng có thể giữ liên lạc với các học viên.

Khâm phục Pháp Luân Đại Pháp

288175af370eac8481e0bf6063cc10ae.jpg

Anh Alex hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.

Anh Alex đến từ Romania làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Anh chú ý đến sự kiện của các học viên trong giờ nghỉ trưa và trò chuyện với họ rất lâu. Anh cho biết anh ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trông rất tĩnh tại.

Anh Alex bị sốc trước hình ảnh các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn. Anh nói rằng những hành động tàn bạo như vậy là điều chỉ xảy ra ở thời mông muội.

Anh hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc: “Tôi hy vọng một ngày nào đó, nhiều người sẽ tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Thiên An Môn!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216734.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share