Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 24-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas đã tổ chức mít-tinh, biểu diễn luyện công, và thắp nến tưởng niệm tại đại lộ Las Vegas để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

f1abdceadd4e8b432d864bfae478c89b.jpg

Các học viên tại Las Vegas biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại đại lộ Las Vegas, ngày 20 tháng 4 năm 2024.

3677c98ae9462ea3ed3af85e142095ca.jpg

e970801f4dd1956ded14995921c638a7.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

881c83131c42bdd95ccf50494a83cd7b.jpg

Ông Vương, đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Vương, đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, trình bày về bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 và gọi đó là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Pháp Luân Công. Ông cho rằng tinh thần ôn hòa cùng lý trí của Pháp Luân Công thể hiện trong suốt cuộc thỉnh nguyện đã dựng nên một tượng đài đạo đức trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, và rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã đem đến hy vọng cho thế giới.

Nhiều người đã kinh ngạc khi nghe nói về sự tàn bạo của cuộc bức hại và ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

cbca3a112616d117ce030fd514a53212.jpg77c82640cf0b5888aa287f38d4621d9d.jpg62ec6b4a834054c6caa6edea9a6fe79d.jpg70a6319128a6be0a6723fa137c2a3a80.jpgdbb7ae52ff12c228553ffba841cd0e4d.jpg8c8983656d6f39e505c84ce7d7640e2c.jpg

0cb0cb384a6aa8065515d2936e71e25c.jpg

Các học viên phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Anna, một cư dân địa phương, không thể kìm được nước mắt khi nhìn những bức di ảnh của các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại. Cô nói với phóng viên: “Tội ác của ĐCSTQ thật quá tàn bạo. Sớm muộn gì nó cũng sẽ phải trả giá cho những gì nó đã làm!” Cô khen ngợi những gì các học viên đã làm và trao cho họ những cái ôm trìu mến.

Cô Mandy đến từ California cho hay cô đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, và cô biết rõ sự hủ bại của ĐCSTQ. Cô ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công vì đã vạch trần tội ác của ĐCSTQ.

Ông Paul cùng mấy cô con gái của ông là du khách đến từ Florida. Ông nhận xét rằng cuộc bức hại thật kinh khủng. Họ đã ký vào đơn thỉnh nguyện và nhận tờ thông tin để đưa cho bạn bè của mình.

7b5bcbf4dac8ed9ceace2ab7b85541b9.jpg

Cô Hansen đến từ Hawaii muốn giúp đỡ các học viên truyền rộng thông tin.

Ông Paul và bà Angela đến từ Ấn Độ cũng rất sửng sốt khi nghe nói đến sự tàn bạo diễn ra trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông Paul nói: “Chế độ cộng sản đàn áp người dân bằng sự chuyên quyền tàn bạo, nhưng sớm muộn gì quyền lực của họ sẽ bị lật đổ, bởi vì chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216768.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share