Bài viết phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-04-2024] Ngày 21 tháng 4 năm 2024, các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một sự kiện diễn ra tại Newmarket, Auckland để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4.

9fc5b278ba2ecc35df657526f0c7dc26.jpged9baa8eec551e09226d4a1fc5a211e4.jpg

77640e9dfa151091e549bc988ce30a01.jpg

Luyện công tập thể tại Newmarket ở Auckland hôm 21 tháng 4 năm 2024

155ffeb363c1667f3d28b448e2839ae6.jpg

0c4b42f76fc52daadab70acfca0b4440.jpg

Các học viên căng các biểu ngữ tại Newmarket để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

433f9334cf1f61bb63e39fd3345b1953.jpga0db5924e8f9853db288c8471b978fb9.jpg

e495efa711d61dbf17a7a95a49715616.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Luật sư nhân quyền: Ngày 25 tháng 4 có ý nghĩa rất lớn

0d109b5e29d67a2fb4307bdb6e10fafb.jpg

Luật sư nhân quyền, ông Kerry Gore, hy vọng mọi người sẽ cùng nhau góp sức để chấm dứt cuộc bức hại

Luật sư nhân quyền, ông Kerry Gore, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999. Ngày này có ý nghĩa rất lớn bởi vì vào ngày này, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa tại Văn phòng Khiếu nại Trung ương gần Trung Nam Hải, Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho các học viên bị giam giữ phi pháp ở Thiên Tân. Họ đã thành công trong việc thuyết phục chính quyền thả người nhưng đáng tiếc là, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cuộc bức hại đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

“Bất chấp nguy cơ bị bắt bớ phi pháp, giam giữ phi pháp, tra tấn thể xác, đánh đập, và thu hoạch nội tạng sống không tự nguyện, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.“

“Tất nhiên, những đức tính hay nguyên tắc đạo đức này không chỉ có lợi cho riêng các học viên Pháp Luân Công mà còn có lợi cho tất cả chúng ta và toàn xã hội.”

“Với Chân, ta có sự tin tưởng và niềm tin vào nhau. Với Thiện, ta có thiện tâm và sự thấu hiểu. Với Nhẫn, ta có sự hy sinh và lòng vị tha.“

“Đây chính là những đức tính tốt mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện khi họ tập hợp ở Bắc Kinh 25 năm trước. Vậy nên chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với họ, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người thực hành đức tin của mình bất chấp nguy cơ bị bức hại và mất đi sinh mạng.”

“Vì vậy, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia vào lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.”

Công lý sẽ chiến thắng

5d47609e3972e12bb17a361b5f2f07b8.jpg

Anh Matt Fraser ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Matt Fraser cho hay anh bị thu hút bởi khung cảnh các học viên đang luyện các bài công pháp. Anh kể rằng anh đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun và rất thích buổi biểu diễn đó. Thậm chí anh còn mua một chiếc khăn quàng Shen Yun ở rạp hát. Anh hoàn toàn tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói anh có một tấm thẻ in dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn treo trong xe của anh. Anh nói: “Nếu không có những nguyên tắc này, mọi thứ sẽ thật tồi tệ”.

Sau khi tìm hiểu về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và nỗi thống khổ của các học viên khi bị bức hại, anh nói: “Kháng nghị ôn hòa là một quyền cơ bản.”

Anh nói rằng cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu ở Trung Quốc thật tà ác, nhưng loại tà ác này (Đảng Cộng sản Trung Quốc) không thể kéo dài vì tà ác sẽ sớm bị diệt vong, trong khi sự thật sẽ ngày càng sáng tỏ.

Anh khích lệ các học viên và nói: “Hãy tiếp tục hồng dương nguyên lý tốt đẹp của các bạn bởi công lý rồi sẽ chiến thắng.”

Pháp Luân Công chính là những gì tôi cần

e1da3d80d9d21e074b93fc19b36471d4.jpg

Cô Raissa yêu mến Pháp Luân Công

Cô Raissa đến từ Brazil là một huấn luyện viên thể hình cá nhân làm việc gần đó và thường xuyên thấy các học viên luyện các bài công pháp. Cô cho biết: “Họ luôn để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Tôi có thể cảm nhận được rằng ý nghĩa và lợi ích của các bài công pháp còn sâu sắc hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường.”

Cô Raissa cho hay cô quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời cho rằng cô cần chúng trong cuộc sống. Cô nói: “Tôi đến từ một đất nước tràn đầy năng lượng và đam mê, và thật khó để tìm được mục tiêu của cuộc đời mình. Hơn nữa, tôi vốn rất hay lo lắng. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại suy nghĩ đủ điều và khó có thể bình tĩnh được. Môn này (Pháp Luân Công) chính là những gì tôi cần.”

Cô Raissa cho biết cô sẽ tiếp tục tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sau khi nghe nói rằng bệnh tật của nhiều người đã biến mất sau khi họ tu luyện, cô nói: “Tôi tin điều đó. Ngay lúc này đây, trông thấy bạn đã khiến tôi cảm thấy bình yên và tĩnh lặng rồi, vậy nên tôi thực sự tin rằng pháp môn này (Pháp Luân Công) thật tuyệt vời.”

Luật sư: Kháng nghị và tụ họp ôn hòa là quyền cơ bản của con người

b4fd0de04ae90d4a36cf817edc21d404.jpg

Luật sư Vicki Slater ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nữ luật sư Vicki Slater nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp và mang lại lợi ích cho xã hội.

Đối với Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, bà nói rằng việc kháng nghị và mít-tinh ôn hòa là những quyền cơ bản. Người dân đáng được hưởng quyền tự do ngôn luận.

Bà bày tỏ: “Tôi không biết tại sao ĐCSTQ lại ngăn cản người dân thực hành một môn tu luyện ôn hòa như vậy”. “Có vẻ như họ đang cố gắng kiểm soát mọi người. Cứ hễ người ta có điều gì phải suy nghĩ hoặc đặt câu hỏi thì đều có vẻ là vấn đề đối với họ. Chính phủ này khiến tôi có ấn tượng rằng đó là một chế độ chuyên chế.”

Bà nói: “Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Công nhưng các học viên Pháp Luân Công chưa làm hại ai cả. Họ nên được tự do làm những gì họ muốn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216718.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share