Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 23-04-2024] Vào ngày 14 và 20 tháng 4, các học viên ở nhiều thành phố khác nhau ở Indonesia đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4. Họ yêu cầu ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cách đây 25 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho những học viên bị cảnh sát bắt giữ ở Thiên Tân, và đề nghị chính phủ cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công, đồng thời cung cấp cho họ môi trường tu luyện một cách hợp pháp.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã bóp méo sự thật và tuyên bố các học viên đã “bao vây Trung Nam Hải”. Chủ tịch ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã sử dụng sự việc này như một cái cớ để nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, và phát động một chiến dịch bức hại trên toàn quốc đối với môn tu luyện vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các học viên tổ chức hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta, Indonesia để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4, ngày 20 tháng 4

Hoạt động của các học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya vào ngày 20 tháng 4

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Đại diện các học viên, anh Primantara đọc thông cáo báo chí của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta

Anh Primantara đã đọc thông cáo báo chí của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, trong đó có các học viên ở Indonesia, đã đệ trình lên chính phủ sở tại danh sách các quan chức ĐCSTQ đã bức hại các học viên và phạm tội ác nhân quyền. Nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp trừng phạt như từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản cá nhân và gia đình của họ.”

Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân quyền là quyền phổ quát mà mọi quốc gia phải tôn trọng

Ông Fadjar từ Tổ chức Nỗ lực Nhân quyền Toàn cầu (GHURE) cho biết GHURE ủng hộ mọi người có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Ông Fadjar từ Tổ chức Nỗ lực Nhân quyền Toàn cầu (GHURE), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính tại Jakarta, cho hay hoạt động hôm nay là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết cùng nhau để phản đối cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và quyền con người là quyền phổ quát mà mọi quốc gia phải tôn trọng.

Ông cũng nói chỉ bằng cách ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng, Trung Quốc mới có thể đối xử công bằng với mọi người dân và trở nên thịnh vượng.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, ông Fadjar cho biết GHURE ủng hộ quyền được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của các học viên ở Trung Quốc. Ông nhận định Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho cả tâm lẫn thân và được cộng đồng quốc tế, trong đó có Indonesia, công nhận và ĐCSTQ cần phải khôi phục quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Trung Quốc.

Nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cần được ủng hộ

Ông Miko, một phóng viên truyền thông trực tuyến, cho biết nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cần được ủng hộ thay vì bị bức hại

Ông Miko, một phóng viên truyền thông trực tuyến, cho hay ông rất ấn tượng với hoạt động ngày hôm đó. Nó hoàn toàn khác với các cuộc biểu tình của các tổ chức khác. Ông không thể chấp nhận việc chính phủ bức hại những công dân hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, vì ông cho đây là nguyên lý phổ quát cần được ủng hộ, chứ không nên vi phạm hay đàn áp.

Bà Risma cho biết điều quan trọng là kêu gọi mọi người nhìn lại lương tâm của mình

Sau khi bà Risma biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, bà cho hay điều quan trọng là kêu gọi mọi người nhìn lại lương tâm của mình, và tội ác chống lại loài người này, dù xảy ra ở bất cứ đâu, đều là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới. Bà bày tỏ sự cảm thông với cảnh ngộ của các học viên.

Một du khách người Canada hỏi một học viên liệu họ có chống lại Trung Quốc không. Người học viên trả lời: “Các học viên kháng nghị một cách ôn hòa đối với các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc.” Vị khách đã tán thành với người học viên này.

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại

Một người đàn ông trung niên cùng các thành viên trong gia đình ông đang uống cà phê gần đó. Ông bước đến và hỏi nguyên do của sự kiện này. Một học viên đã giải thích cho ông việc ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc ra sao. Ông nói ĐCSTQ thật tàn bạo và tà ác.

Nhiều người qua đường cũng dừng lại để đọc bảng thông tin và các biểu ngữ. Một số chụp ảnh còn một số nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên tổ chức lễ tưởng niệm những người đã bị bức hại đến chết

Các học viên nâng di ảnh của các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Theo trang web Minh Huệ, tính đến tháng 4 năm 2024, có 5.057 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều nhưng không thể xác minh do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ

Mọi người nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Các học viên ở Denpasar luyện công tại một công viên và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân

Cô Laura, một du khách đến từ Anh, học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện ở Denpasar

Cô Laura, một du khách đến từ Anh, rất vui khi gặp các học viên. Sau khi học các bài công pháp, cô nói Pháp Luân Công thật tuyệt vời và cô cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công.

Cô cho hay mọi người nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 25 năm qua, cô nói cuộc bức hại cần phải chấm dứt ngay lập tức. Cô biết rằng ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn tàn bạo để duy trì quyền lực và chặn mọi thông tin chân thực.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216735.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share