Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Chicago

[MINH HUỆ 22-04-2025] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại Chicago đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 25 năm trước, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang diễn ra.

3f544b99c5a2725d8e03467da87cddbb.jpg

9596e2839a85d44c7e1f7b549ef557e4.jpg

e947fd6bcaf8468dc8e61487b032fc6d.jpg

f1ae1b9d2b63c1414a8372c81e0b939a.jpg

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên tại Chicago tổ chức mít-tinh ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4

Một đại diện của các học viên đã phát biểu tại buổi mít-tinh và kể lại bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. “Những công dân tuân thủ pháp luật đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia một cách tự phát, nhưng được thông báo rằng chỉ chính quyền trung ương mới có thể cho họ câu trả lời. Họ chỉ đơn thuần yêu cầu chính phủ cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công và luyện công tập thể, đồng thời trả tự do cho những học viên đã bị giam giữ vì tìm kiếm công lý. Lời kêu gọi ôn hòa và hết sức văn minh của họ cho thấy dũng khí to lớn trong việc bảo vệ đạo đức và quyền tự do tín ngưỡng”.

Ông Lâm, một học viên Pháp Luân Công ở ngoại ô Chicago, cho biết từ khi bước vào tu luyện vào năm 2003, cứ vào mỗi cuối tuần, bất kể nắng hay mưa, ông đều luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Ông cho hay: “Đơn giản chỉ là kiên định với đức tin chứ không vì lợi ích cá nhân nào cả. Những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong suốt 25 năm qua đã mang lại nhiều thay đổi. Trong những ngày đầu, ĐCSTQ thường cử đặc vụ đến quấy nhiễu chúng tôi, nhưng hiện giờ cảnh sát đã biết sự thật và bảo vệ chúng tôi. ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công vì chúng tôi phi bạo lực và không thể bị mua chuộc. Tất cả những gì chúng tôi làm là vạch trần tội ác của ĐCSTQ”.

b9066da8c828ea6850c1f972e623b66d.jpg

Ông Lâm (ở giữa hàng đầu) căng biểu ngữ cùng các đồng tu

7aa2655101e0518d72e429565bd362b8.jpg

Cảm động trước sự tường hòa của các học viên Pháp Luân Công, ông Blamenest Bautista, một cư dân địa phương, đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại. Ông nói” “Tôi luôn ở bên các bạn!”

3df360443f80952d9cc02b3cb6f6c09a.jpg

Cô Zoe, một sinh viên luật tại Đại học Loyola, ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc kêu gọi chấm dứt bức hại

085dc8eb762588b8d8c783b8aecbdfbf.jpg

Anh Junior Manyawu ca ngợi vẻ đẹp của các bài công pháp, anh nói: “Thế giới cần có hòa bình. Đây là cách tốt nhất để thể hiện điều này. Mỗi người chúng ta đều nên tìm hiểu về môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn này”.

812895fcf1272e82fb2c7c1783efe306.jpg

Ông Shane Lambert và cô Quincy Lambert cảm ơn các hoc viên Pháp Luân Công đã truyền bá những thông tin này và cho biết họ ủng hộ tự do tín ngưỡng

876c01588fa5c1fbfb708b2199aca47e.jpg

Anh Paul Smith và anh Parker Johnson cho hay họ hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công và hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt ngay lập tức

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216739.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share