Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 24-04-2024] Năm nay ghi dấu kỷ niệm tròn 25 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 21 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua.

76089f1be9852282f442746f4a48bfc4.jpg

6c6085e3dc5e08ac39697fa71d17babd.jpg

8e59f4411323cece5baa30e11576741a.jpg

1bea763d7865acb3ed5abe9525e28bb0.jpg

09c888df500d1c9845b28894b9056d6e.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm diễn ra trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, ngày 21 tháng 4 năm 2024.

Một số học viên căng các biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, trong khi các học viên khác cầm nến.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 có tác động sâu sắc

Trong cuộc mít-tinh, ông Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã có tác động lớn và giúp thế giới thấy được vẻ ôn hòa, điềm tĩnh và thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông phát biểu: “Trong suốt 25 năm qua, các học viên đã không ngừng giảng rõ sự thật và thức tỉnh mọi người về những lời dối trá của ĐCSTQ.”

f6c0e281502b11d00d92395d3c0f5390.jpg

Ông Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông nói: “Những người giữ được lương tri đã thoát khỏi thảm họa, trong khi những người theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã phải nhận quả báo trong đại dịch.”

Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc ủng hộ các học viên

Ông Trịnh Tồn Trụ, lãnh đạo phong trào dân chủ Los Angeles và Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc, đã đến tham dự sự kiện. Ông phát biểu rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là một hoạt động tự phát quy mô lớn của người dân nhằm đấu tranh cho các quyền cơ bản của công dân và bảo vệ quyền thực hành tu luyện, và nó hoàn toàn hợp pháp.

d79b447b96e7c68a6b4d972a8e4f6e9f.jpg

Ông Trịnh Tồn Trụ, Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Qua các báo cáo từ năm đó, chúng tôi thấy rằng khi các học viên Pháp Luân Công rời đi, họ thậm chí còn dọn sạch mẩu giấy, tàn thuốc, và chai nước trên mặt đất xung quanh họ. Đó thực sự là một việc làm tuyệt vời” Ông cho hay điều này thể hiện thái độ tốt của các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

“Pháp Luân Công có thể tồn tại suốt 25 năm qua, dù là kháng nghị thiền định ôn hòa hay đi đến cộng đồng người Hoa để phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ ở Trung Quốc, đó là vì họ có một niềm tin rất kiên định.”

Ông cũng nói rằng gần đây có một số người đã tấn công Pháp Luân Công. Điều này là do ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Công, và ĐCSTQ cảm thấy bất an.

“ĐCSTQ biết rằng nó đã chủ ý tấn công Pháp Luân Công, trong đó có vụ tự thiêu giả trên Thiên An Môn do chính ĐCSTQ dàn dựng. Sau khi người dân biết được sự thật qua nhiều kênh khác nhau, không còn mấy người tin vào những lời dối trá của nó nữa. Vì vậy, ĐCSTQ sử dụng những người được gọi là giới truyền thông và những người không hiểu rõ nguyên do như thể họ là bên thứ ba. Có vẻ họ tấn công Pháp Luân Công một cách ‘khách quan’, nhưng thực ra họ có những động cơ thầm kín.” Ông cho hay ông đến để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Trần Duy Minh, một nhà điêu khắc và giám đốc Công viên Điêu khắc Tự do ở California, đã đưa một số tình nguyện viên của công viên điêu khắc đến địa điểm diễn ra sự kiện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

bbdab3266b68bb4bef79a9a27bcb137f.jpg

Ông Trần Duy Minh, nhà điêu khắc và giám đốc Công viên Điêu khắc Tự do ở California, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trần cho biết: “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện một cách ôn hòa và hành động của họ đã khiến cả thế giới chấn động. Lòng dũng cảm, sự kiên trì của họ khi phổ biến sự thật và lòng tốt cho mọi người, cũng như sự nhẫn nại không hề sợ hãi mà họ thể hiện đã gây ấn tượng với toàn thế giới.” “Chúng ta cần bày tỏ lòng kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Công và noi gương họ.”

Mặc dù ĐCSTQ sử dụng bộ máy nhà nước Trung Quốc để đàn áp Pháp Luân Công, nhưng môn tu luyện này hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ông Trần cho hay các học viên Pháp Luân Công đang khôi phục lại lịch sử, khôi phục đức tính của người dân Trung Quốc và khôi phục nền văn hóa truyền thống chân chính, đó là lý do tại sao họ lại được yêu mến đến vậy. Ông nói: “Bởi vì các học viên Pháp Luân Công theo đuổi lẽ phải, đây chính là điều mà ĐCSTQ thực sự lo sợ”.

“Tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi đã thấy được sự phi thường của Pháp Luân Công cũng như tác động rất tích cực của Chân-Thiện-Nhẫn đối với xã hội này.” Ông Trần nói: “Khi ĐCSTQ sụp đổ, cuối cùng chúng ta sẽ có được nhân quyền và tự do.”

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn

Bà Karen Khang, học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles, cho biết tại cuộc mít-tinh rằng vào ngày 25 tháng 4 năm ngoái, cháu trai của bà là Hầu Lợi Quân đã bị hai cảnh sát từ Đồn Công an Tiểu Tỉnh Dục thuộc quận Vạn Bách Lâm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây bắt đi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong một năm bị giam giữ phi pháp, anh Hầu Lợi Quân đã bị đánh đập và tra tấn dã man trong trại tạm giam bằng cách bức thực và cấm ngủ.

75f0d5c57b71f553ef7799aec46f7647.jpg

Bà Khang kêu gọi giải cứu người thân.

Em gái của bà là bà Khang Thục Mai và cháu trai Trương Hỗ của họ cũng bị bắt vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ gần một năm rưỡi. ĐCSTQ đã không cho phép gia đình gặp họ.

“Tôi lại đứng trước Lãnh sự quán Trung Quốc đây để tố cáo tất cả những người trực tiếp liên quan đến việc bức hại người thân của tôi – Phòng Công an quận Vạn Bách Lâm, Cục Công an thành phố Cổ Giao, Phòng Công an Tiểu Điếm, Đồn Công an Long Thành và Nhà tù Tấn Trung ở Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây,” bà Khang nói. “Một lần nữa, tôi mạnh mẽ yêu cầu nhân viên của Cục Công an và Sở Tư pháp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các người thân của tôi.”

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Bà Helen Lý, giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Los Angeles, cho biết: “Năm 1999, ĐCSTQ tuyên bố cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công là một ‘cuộc bao vây trụ sở ĐCSTQ’ và nói rằng đó là một ‘cuộc biểu tình chính trị.’ ĐCSTQ dùng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 như một cái cớ để phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công và các học viên. Tuy nhiên, trong suốt 25 năm qua, các học viên đã không ngừng giảng rõ sự thật. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra lòng tốt và sự hợp lý của các học viên; nhìn thấu những lời đồn thổi, sự dối trá và bản chất tà ác của ĐCSTQ; và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hơn 429 triệu người Trung Quốc đã làm tam thoái.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216741.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share