Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 22-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên đã tổ chức cuộc diễu hành tại trung tâm London để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc diễu hành của họ đi qua khu vực thương mại và Khu phố Tàu của London rồi và kết thúc ở tuyến phố đối diện với Văn phòng Thủ tướng. Sau đó, họ đã tổ chức một cuộc họp báo.

5723ed0ee17e7920a0015fe310adaec7.jpg773e58a7f9898f772663253ff3326f09.jpge09033689ce5a4b2f1e7f1fe35727e66.jpg3f7616492f2ecb6d7eb1d75007fd434f.jpg

Các học viên diễu hành tại trung tâm London

Thư ủng hộ từ các quan chức chính phủ

Trước đó, 13 tổ chức và các quan chức chính phủ, bao gồm Văn phòng Thủ tướng Anh, Văn phòng Thủ tướng Scotland, các Nghị sỹ Quốc hội, các Nghị sỹ Quốc hội Scotland và các Hạ Nghị sỹ, đã gửi thư ủng hộ tới các học viên Pháp Luân Công và chúc sự kiện thành công.

e0e9d226e0000b048ec7a70813f36858.jpg

Buổi họp báo và sự kiện nâng cao nhận thức diễn ra gần Văn phòng Thủ tướng

Hai nhà hoạt động nhân quyền, ông Benedict Rogers, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Anh, và ông Simon Trịnh, người sáng lập hội Hoa kiều Hồng Kông tại Anh và là cựu nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông, đã tham dự và có bài phát biểu tại cuộc họp báo.

8e8b6e00ef52c013207cfb58ecd1e087.jpg

Một học viên đọc thư ủng hộ từ các quan chức chính phủ Vương quốc Anh

Các học viên đã đọc thư ủng hộ từ các quan chức chính phủ của Vương quốc Anh. Bức thư từ Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết: “Chính phủ vẫn luôn quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công và những người dân khác vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc, và có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang bị ngược đãi nghiêm trọng. Bất cứ ai cũng đáng được hưởng quyền tự do thực hành, thay đổi, hoặc chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực, đó là nhân quyền mà tất cả mọi người cần có.”

2024-4-21-london-425-parade-08.jpg

Ông Benedict Rogers, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Anh, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Rogers phát biểu: “Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ là những giá trị của Pháp Luân Công mà đó còn là những giá trị phổ quát. Hàng nghìn người đã bị bức hại, bị bỏ tù, bị phân biệt đối xử, bị tra tấn hoặc thậm chí bị giết hại. Điều đáng sợ hơn nữa là nhiều người trong số họ đã phải chịu tội ác chống lại loài người – bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tất cả chúng ta cần phải nhận ra rằng đối phó với chính quyền cộng sản Trung Quốc là đối phó với một nhà nước tội phạm”.

“Tôi đứng về phía tất cả các bạn. Và tôi sát cánh cùng các bạn vì Chân-Thiện-Nhẫn”.

Tôi sát cánh cùng các bạn

37871fd47554e8c6d22b2da483ee12d8.jpg

Ông Simon Trịnh, người sáng lập tổ chức Người Hồng Kông tại Anh, đồng thời là cựu nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông

Ông Trịnh phát biểu: “Cách đây 25 năm, giữa những con phố tấp nập của một thành phố nhộn nhịp, có một nhóm người đã dấn thân vào hành trình làm tiến trình lịch sử vĩnh viễn thay đổi. Với lòng dũng cảm không hề lay động và sự kiên định vào đức tin của mình, họ đã đứng đó kháng nghị một cách ôn hòa, không đòi hỏi gì hơn ngoài quyền được thực hành đức tin mà không sợ bị đàn áp hay trả thù.“

“Hành động của họ không xuất phát từ mong muốn đối đầu, mà xuất phát từ ý thức trách nhiệm sâu sắc – đối với bản thân họ, với các đồng tu của họ, và với các thế hệ tương lai”.

“Ngày hôm nay, chúng ta tập trung ở đây không chỉ để kỷ niệm một sự kiện trong quá khứ, mà còn để một lần nữa khẳng định những nguyên lý vĩnh cửu đã chỉ dẫn những tâm hồn dũng cảm đó trong suốt những năm qua. Các nguyên lý như Chân-Thiện-Nhẫn, vượt qua giới hạn về văn hóa, tín ngưỡng và hệ tư tưởng, đang gắn kết chúng ta lại thành những thành viên của gia đình nhân loại”.

“Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công bị bức hại với quy mô không thể hình dung nổi. Họ bị giam giữ, tra tấn và thậm chí bị giết một cách tùy tiện chỉ vì dám đứng lên bảo vệ lương tâm của mình. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn đau khổ không thể tưởng tượng được mà họ phải chịu đựng, họ vẫn kiên định với các nguyên tắc của mình, không chịu khuất phục trước các thế lực đang đàn áp họ”.

8eca3398f36bb5a0bc1ee315b9dfcbbe.jpg

Ông John Dee, Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại châu Âu, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông John Dee, chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại châu Âu, chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, nhờ vào ý chí kiên cường của những người vẫn đang chịu đựng bức hại năm này qua năm khác, nó (ĐCSTQ) đã không tác động được đến hay làm giảm đi những tác động tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho thế giới. Chúng tôi cũng tin rằng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt như câu nói “nhất chính áp bách tà”, ngày mà cái ác bị trừng phạt sẽ không còn xa nữa.”

Sự ủng hộ từ công chúng

Nhiều người đã xem cuộc diễu hành, chụp ảnh và nhận tờ thông tin.

837a0d2e67bb778162fdd1ac87a439af.jpg

Anh Alex và bạn

Anh Alex và bạn anh là những chuyên gia tư vấn tài chính làm việc cho một công ty lớn. Khi họ đi ngang qua Văn phòng Thủ tướng, họ cho hay các hoạt động của các học viên rất bắt mắt, và họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Khi biết rằng các học viên đã phản bức hại một cách ôn hòa trong suốt 25 năm qua để bảo vệ quyền được thực hành Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng, họ đã ngay lập tức ký đơn kiến nghị. Anh Alex nói: “Đây là lý do chính đáng và tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của các bạn trong việc bảo vệ nhân quyền”.

Anh nói rằng các học viên rất thân thiện, phát tờ thông tin cho người qua đường và khích lệ mọi người tham gia các lớp luyện công miễn phí. Anh nhấn mạnh: “Sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Các bạn đã làm rất tốt để truyền cảm hứng cho mọi người trở nên hạnh phúc, điều này có ích rất lớn đối với xã hội Anh”. Anh cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại”.

dbe4e4037529803dedfaaa803b71bf65.jpg

Cô Jessica và cô Deborah

Cô Jessica, làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, nhận xét sự kiện là một cuộc kháng nghị ôn hòa, mọi người đều bước ra phản đối cuộc bức hại và họ đã làm rất tốt.

Bạn của cô, cô Deborah, tiếp lời: “Pháp Luân Công có những nguyên lý chỉ đạo đúng đắn. Chân-Thiện-Nhẫn là những khái niệm hòa bình. Những người có niềm tin như vậy chắc hẳn là những người cao thượng”. Cô cho biết cô cảm thấy đáng tiếc vì ĐCSTQ đã bức hại nhóm người tốt bụng này, và thật bất hạnh nếu các con của cô phải sống dưới một chế độ như vậy, bởi vì không có tự do hay nhân phẩm, người dân bị ĐCSTQ thống trị và nội tạng của họ bị cưỡng bức thu hoạch rồi bán lấy tiền. Họ muốn chia sẻ những thông tin này tới bạn bè của mình.

Tiến sỹ Mohammed Shanasup làm việc tại khoa ghép thận ở bệnh viện Hammersmith, London. Ông cho biết ở Anh có hai hệ thống ghép thận. Một là hiến tặng. Trong trường hợp này, người hiến tặng phải có quan hệ với bệnh nhân. Người đó cần phải là bạn bè hoặc người nhà và phải hoàn thành việc kiểm tra sự phù hợp cũng như mọi thủ tục pháp lý. Hai là nếu một người qua đời, bệnh viện sẽ có đầy đủ dữ liệu trung tâm và quyết định xem có một quả thận phù hợp hay không. Bệnh nhân thường phải chờ đợi ít nhất ba năm, hoặc lâu hơn.

Ông nói: “Ở Trung Quốc, nội tạng của những người khỏe mạnh bị thu hoạch cưỡng bức và phi pháp, rồi thì giết họ. Điều này thật dã man và quá đáng tiếc! Kiểu bắt bớ và thu hoạch nội tạng của họ nghe cứ như bước vào cửa hàng thực phẩm để lấy vậy. Những người có sức ảnh hưởng phải ra tay để chấm dứt nạn thu hoạch tạng (của ĐCSTQ từ những người còn sống).“

Trong gần một phần tư thế kỷ, các học viên Pháp Luân Công đã kiên cường và phản đối ôn hòa cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Mặc dù cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, thế giới cũng đang âm thầm thay đổi và ngày càng có nhiều người biết đến sự tàn bạo đó. Sự kiện kéo dài cả ngày đã mang đến cơ hội cho mọi người được biết sự thật về Pháp Luân Công, và thức tỉnh lương tâm vì công lý của ngày càng nhiều người hơn.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 24 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216717.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share