Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 22-04-2024] Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực San Francisco đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm ở bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và tưởng nhớ những học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết.

1f39029e45b3e960479fd0de07dd06f8.jpg

8ac136b8da20bc41038800e761bed9c9.jpg

f507f5a2f111008012635d851115b9c8.jpg

c32af6e7101aa247ceff7bee5183c451.jpg

a9b2a3772e6a116cc507d9886d78b088.jpg

22149ffd9b443e89b242b491701d7d33.jpg

Thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Người mới nhập cư: Tôi nhất định phải ủng hộ các bạn

Hoạt động của các học viên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ công chúng, trong đó có những người Trung Quốc mới nhập cư.

Ông Trịnh, người tới Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái, đã đến để ủng hộ sự kiện này. Ông cho hay: “Hôm nay kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Tôi nhất định phải ủng hộ các bạn. Tất cả chúng ta đang bị ĐCSTQ bức hại, và chúng ta cần phải loại bỏ cái đảng cộng sản này”.

Ông Trịnh nói rằng ĐCSTQ đã tẩy não người dân suốt một thời gian dài và phỉ báng Pháp Luân Công, “Nhưng tôi không tin những lời dối trá của ĐCSTQ bởi tôi có nhiều bà con họ hàng ở Hồng Kông, vốn có thể tiếp cận với thông tin chân thực. Khát vọng tự do của chúng tôi càng cháy bỏng hơn”.

Ông chia sẻ rằng khi còn ở Trung Quốc, ông đã học được cách vượt qua tường lửa Internet của ĐCSTQ và có thể xem nhiều trang mạng ở hải ngoại: “Từ rất sớm, tôi đã biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ và cũng biết đến nạn thu hoạch nội tạng của nó. Tất cả những tuyên truyền của đảng này đều là giả dối, tôi không tin những tuyên truyền đó. Sau khi tới Hoa Kỳ, tôi luôn tin tưởng những người bạn Pháp Luân Công của mình. Tất cả họ đều điềm đạm và [hành xử] chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ông Lý, một người Trung Quốc mới nhập cư gần đây, cảm động sâu sắc khi thấy sự kiện này của các học viên trước lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Ông nói: “Những gì tôi thấy ở Trung Quốc hoàn toàn khác với những gì tôi được chứng kiến tại đây. Ở Hoa Kỳ, người dân có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Tôi phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Tôi muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn tu luyện”.

Ông cho hay những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ đã cản trở các học viên Pháp Luân Công tu luyện ở Trung Quốc nhưng ở Hoa Kỳ thì hoàn toàn tự do.

Người tham gia Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 hy vọng thế nhân sẽ hiểu rõ chân tướng

Bà Trần Gia Kỳ đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Bà cho biết trước ngày 25 tháng 4 một ngày, bà được biết các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã bị bắt giữ phi pháp, vậy nên bà đã quyết định tới Văn phòng Kháng cáo Quốc gia cùng với chồng bà để giảng rõ chân tướng.

Bà nói: “Chúng tôi chỉ yêu cầu có được môi trường để tự do tu luyện và thả những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân”.

25 năm đã qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn chưa có được môi trường tự do để tu luyện. Bà Trần Gia Kỳ thường xuyên ra ngoài để giảng thanh chân tướng và phổ biến cho công chúng rằng Pháp Luân Công là tốt và rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là hoàn toàn sai trái.

Bà nói: “Chúng tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì, rằng người tu luyện đều là những người tốt, hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi cũng hy vọng có nhiều người được thụ ích từ pháp môn này. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nói với mọi người rằng việc bức hại người tốt là sai trái. Việc nói lên sự thật là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết sự thật, đặc biệt là người Trung Quốc”.

Cư dân vùng Bay Area: Cuộc bức hại này là sai trái

947fead34a6468de657386a06efe6760.jpg

Anh Marco, làm việc tại Quận San Mateo ở vùng Bay Area, nói rằng cuộc bức hại là sai trái

Anh Marco, làm việc tại khuôn viên Quận San Mateo ở vùng Bay Area, cho biết anh tập yoga và thích xem các học viên thiền định. “Thiền có thể giúp giảm căng thẳng và giữ cho đầu óc minh mẫn. Việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều rất quan trọng. Chúng ta cần có nguyên lý này. Cuộc bức hại là sai trái, mọi người ai cũng cần có quyền tự do tư tưởng và tín ngưỡng.”

Ông Hanter Jevae và vợ ông, bà Ciera Jevae, đều là giáo viên và hai ông bà đã vô cùng xúc động trước sự kiện này của các học viên. Ông Hanter nói: “Sức mạnh của sự im lặng là rất lớn. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể hướng dẫn mọi người đi trên con đường đúng đắn”. Đây là lần đầu tiên ông Hanter nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống. Ông nói: “Đây thật sự là một bi kịch. Mọi người ai cũng đáng được hưởng tự do, và tôi ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các bạn”.

Vợ ông, bà Ciera, cho biết: “Khung cảnh thỉnh nguyện của họ có tác động rất lớn, đặc biệt là Thiện trong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Xã hội chúng ta ngày nay đang rất thiếu điều này và chúng ta rất cần điều đó”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216706.html

Đăng ngày 26-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share