[MINH HUỆ 14-12-2011]

Người ngay chính ngăn chặn tà ác

(Tin tức từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) Vào sáng ngày 22 tháng 10, bốn học viên và tôi cùng nhau đến một công viên địa phương. Trên đường đến đó, chúng tôi đã phân phát DVD Thần Vận và giảng rõ sự thật. Sau đó một người đàn ông lớn tuổi bước đến. Hai học viên đã nói chuyện với ông ấy. Người đàn ông chộp lấy ba lô của một học viên và yêu cầu cô ấy giao ra hết đồ đạc. Ông ta thậm chí còn nắm tay cô ấy và cố lôi cô đi.

Vào lúc đó, một vài người đi đường hét to lên để ngăn người đàn ông lại. Họ nói rằng việc chúng tôi làm không liên quan đến ông ta và mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng.

Càng lúc càng có nhiều người hơn tập trung lại và yêu cầu người đàn ông ngừng việc ông ta đang làm lại, một người đàn ông trẻ đang giữ một đứa bé yêu cầu người đàn ông lớn tuổi bỏ tay của người học viên ra trong khi những người khác cố gắng tháo tay ông ta ra khỏi người học viên cho đến lúc ông ta buông ra. Một học viên ca ngợi hành động chân chính và lòng dũng cảm của người đàn ông trẻ vì đã lên tiếng cho Pháp Luân Công và đưa cho anh ấy một bản sao của Cửu Bình cùng những tài liệu khác. Các học viên khác đã nắm bắt cơ hội để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, đồng thời khuyến khích họ thoái khỏi ĐCSTQ. Trong lúc này, có hai nhân viên an ninh đang xem sự việc diễn ra. Khi một người sắp bước ra để can thiệp, người kia đã ngăn lại và nói: “Hãy để cho họ yên!” Một học viên gần đó nói: “Anh đã làm đúng! Đừng theo tà đảng bức hại người dân.

Người dân đang thức tỉnh. Chính nghĩa đang chiến thắng tà ác.

Ông Triệu khiến công an bỏ đi ba lần

(Tin tức từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh) Vào mùa hè năm 2011, ông Triệu ở quận Cẩm Châu, thành phố Đại Liên đang ngồi trên lề đường và đọc to Cửu Bình cho bạn bè của ông nghe. Một đặc vụ (công an mặc thường phục) bước đến và hỏi ông: “Ông lấy cái này ở đâu?” Ông trả lời: “Tôi tìm thấy nó ở bên ngoài cửa nhà tôi.” Công an hỏi tiếp: “Tại sao ông đọc nó?” Ông nói: “Tôi không có gì để đọc cả. Cuốn sách này thật thú vị. Tôi thích nó.” Công an hầu như đuối lý và nói: “Ông không thể đọc cái khác sao?”, ông Trương đáp lại: “Tôi chỉ muốn đọc cái này. Nó thật thú vị.” Người công an đã rời đi.

Một lúc sau, hai công an đến nói chuyện với ông Triệu và mời ông về đồn công an. Ông Triệu hỏi: “Tôi vi phạm điều gì? Tôi không đi.” Công an nói: “Nói cho chúng tôi biết ông lấy cuốn sách ở đâu!”, ông Triệu khẳng định rằng ông đã tìm thấy cuốn sách trên đường. Ông tiếp tục nói với công an: “Mọi người sống trên con phố này đều có một bản sao của quyển sách.” Công an sau đó phải rời đi.

Vài ngày sau, bốn công an đến kiểm tra xung quanh nhà ông và lại yêu cầu ông đến đồn công an. Ông Triệu nói: “Tôi không đi. Nếu các người không muốn tôi đọc tài liệu về Pháp Luân Công, thì các người nên ngăn không cho chúng được phân phát ra ngoài. Các người không có việc gì tốt hơn để làm là bắt nạt chúng tôi. Để tôi nói cho mà biết, trong gia đình tôi cũng có công an đấy. Đừng cố hăm dọa tôi. Tài liệu Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi. Các người đã từng gặp ai mà chưa bao giờ thấy tài liệu Pháp Luân Công chưa?” Công an lại phải rời đi lần nữa.

May mắn đến sau khi bảo vệ các học viên Đại Pháp

(Tin tức từ tỉnh An Huy) Lưu Tú là một lao động nhập cư ở Hoàn Bắc, tỉnh An Huy. Bà gia nhập vào ĐCSTQ từ năm 17 tuổi và là một cán bộ đảng viên trung cấp. Bà rất rành bản chất tà ác của đảng và rất cảm kích các học viên Pháp Luân Công.

Con trai bà Lưu là công an. Một lần nhiều học viên bị bắt và bị anh ấy giam giữ. Khi trở về nhà từ nơi làm việc, anh đã nói với mẹ mình về điều này. Lưu Tú đã ngay lập tức nói với con mình: “Các học viên Pháp Luân Công đều rất ngay chính và có đạo đức. Ngày mai con hãy thả họ về nhà.

Khi người con trai đi làm vào ngày hôm sau, anh nói với cấp trên rằng các học viên đã trốn thoát. Dù bị quở trách, nhưng anh ấy đã làm một điều vĩ đại. Ngay sau đó, anh đã nghe theo lời khuyên của mẹ là từ bỏ công việc cũ và cùng bà tham gia kinh doanh.

Trong khi đó, việc kinh doanh của bà Lưu Tú rất phát triển và mọi thứ trong gia đình rất suôn sẻ. Bà nói: “Tôi đã có được những gì mình mong đợi. Tôi không thể tin rằng mình lại may mắn như vậy. Đây là do tôi đã đối xử tốt với các học viên Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/14/正义民众制止恶人行恶-250512.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/10/130617.html
Đăng ngày 30-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share