Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2024] Tại buổi họp lớp cấp ba, tôi đã nói với hai người bạn thân về Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi được biết rằng vào tháng 7 năm 2022, một trong hai người bạn thân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối đã lan rộng và di căn. Bác sĩ nói không thể phẫu thuật và cô ấy chỉ có thể được điều trị bảo tồn. Cô ấy rất lo lắng và gia đình cô cũng vậy. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm và bảo cô ấy đừng sợ, miễn là thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ thì sẽ được Thần, Phật bảo hộ và bình an. Cô ấy niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày.

Tháng 2 năm 2023, cô ấy quay lại bệnh viện để tái khám. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ nói bệnh ung thư tử cung của cô đã khỏi. Gia đình cô rất vui mừng và bác sĩ nói điều này thật kinh ngạc. Kể từ đó, cô ấy tin tưởng uy lực của Đại Pháp và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn.

Cha tôi khỏi bệnh ung thư não

Tháng 12 năm 2023, cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm ác tính (ung thư não). Ông bị mất kiểm soát tiểu tiện và phải mặc tã. Ông hầu như không thể ăn, mọi việc đều cần sự giúp đỡ và không thể đi lại. Bác sĩ khuyến nghị phẫu thuật nhưng họ không thể đảm bảo kết quả. Cha tôi rất sợ hãi. Gia đình tôi cảm thấy rằng cha sẽ không qua khỏi nếu làm phẫu thuật bởi vì ông đã sụt rất nhiều cân nên chúng tôi quyết định không phẫu thuật nữa.

Cả hai người chị của ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trước đây đã nói với chúng tôi sự thật về cuộc bức hại. Sau khi nghe nói về tình hình của cha tôi, họ đã gọi điện thoại giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi một lần nữa. Họ cũng kể một số câu chuyện kỳ diệu mà những người họ biết đã trải qua và đề nghị chúng tôi hối thúc cha niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Lần trước khi họ giảng chân tướng Đại Pháp cho chúng tôi, cha tôi đã không tin. Nhưng lần này, vì bệnh tình của cha tôi đã tuyệt vọng rồi nên tất cả chúng tôi đều nguyện ý niệm. Cha tôi cũng thay đổi thái độ và niệm cùng chúng tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“.

Ngày hôm sau, cha tôi đã có thể đi lại với sự giúp đỡ của gia đình. Ông hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp là thật! Thật sự có thể cứu người!” Mẹ tôi cũng phấn khởi nói: “Đây là Thần, Phật dùng miệng của người thân để nói chúng ta biết chân tướng và cứu chúng ta!”.

Chúng tôi rất biết ơn Đại Pháp và ân từ bi khổ độ của Sư phụ Lý. Chúng tôi sẽ nói với mọi người rằng Đại Pháp đã cứu cha tôi để nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng Đại Pháp để họ cũng được cứu.

Tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn để trở thành một người tốt và là một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, và vô số trường hợp đã xuất hiện kỳ tích. Nhiều người mắc bệnh nan y đã được chữa lành.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

恶性脑胶质瘤患者的一日变化

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/1/473729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/2/216428.html

Đăng ngày 16-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share