[MINH HUỆ 01-02-2024] Vì các học viên trên toàn thế giới tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngày càng có nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh trước sự thật của cuộc bức hại. Dưới đây là hai câu chuyện về những người Trung Quốc đã bác bỏ tuyên truyền của ĐCSTQ và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Hướng dẫn viên du lịch: “Shen Yun chiếu sáng thế giới“

Khi đoàn nghệ thuật Shen Yun lưu diễn tại Nhật vào năm 2024, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đi du lịch đến Nhật. Anh ấy nói với hướng dẫn viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là sự tra tấn tàn bạo mà các học viên trải qua khi họ từ chối từ bỏ đức tin.

Biết rằng Shen Yun sẽ có mặt ở khu vực này, người học viên cũng hỏi hướng dẫn viên rằng có đủ thời gian để anh ấy xem buổi biểu diễn hay không. Hướng dẫn viên đã sắp xếp cho đoàn du lịch nghỉ tại khách sạn gần nhà hát, và người học viên đã mua vé và mời hướng dẫn viên và tài xế xe buýt đi xem buổi biểu diễn.

Trên đường về nhà sau buổi biểu diễn, hướng dẫn viên vô cùng xúc động và nói: “Tôi đã nghe nói về Shen Yun nhiều năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xem”. Anh ấy rất biết ơn người học viên đã cho anh cơ hội đi xem buổi biểu diễn của Shen Yun.

Anh ấy nói: “Tôi nhìn thấy niềm hy vọng mà Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại cho toàn thế giới và sức mạnh to lớn của sự từ bi“. Anh ấy cho biết chuông đá trên núi Hiei có khắc dòng chữ: “Một góc ánh sáng”—nghĩa là chiếu sáng một góc thế giới. Sau khi xem Shen Yun, anh ấy nói đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của thông điệp trên cái chuông—rằng Shen Yun đang chiếu sáng mọi ngóc ngách và cuối cùng là toàn thế giới. Anh ấy khẳng định: “Điều này nhất định sẽ xảy ra!”

Anh ấy cũng nói con đường của Shen Yun sẽ không dễ dàng và có nhiều chông gai, nhưng miễn là tâm của mọi người có thể hướng về những điều tốt đẹp thì mọi thứ sẽ thay đổi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang lại ánh sáng và hy vọng cho toàn thế giới. Anh ấy cảm ơn người học viên đã cho anh cơ hội có được trải nghiệm này.

Những hành động tử tế của người bán rong

Câu chuyện tiếp theo được kể bởi một học viên thường xuyên đến chợ để phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Có một ông lão bán khoai lang ở chợ. Tôi đã nhiều lần nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và ông luôn sẵn lòng nhận tài liệu từ tôi. Tôi cũng luôn đề nghị ông chia sẻ chúng với người khác.

Cách đây vài tháng lúc tôi đang phát lịch Minh Huệ thì gặp lại ông. Tôi chỉ còn hai cuốn lịch. Ông lão nói: “Cho tôi xin hai cuốn lịch nhé. Nhà tôi thường có nhiều khách đến thăm, và tôi thường đưa cho họ những tài liệu mà cô đưa cho tôi. Tôi cũng bảo họ sau khi đọc xong thì chuyển cho người khác“.

Một hôm, tôi lại đi ngang qua quầy của ông lão. Ông ngăn tôi lại và nói: “Cô còn nhớ mặt dây trang trí cô tặng tôi có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ không? Một người bà con của tôi thích lắm, anh ấy cũng muốn có một cái treo trong xe hơi. Cô có thể cho tôi thêm một cái để tôi đưa cho anh ấy không?”

Thật không may là tôi không còn có nào.

Ông lão nói: “Cô tìm giúp tôi một cái nhé. Nó sẽ giúp trong việc nói với nhiều người hơn nữa rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Tôi kể với một học viên khác đi cùng tôi, và cô ấy đã tặng ông lão cái mà cô có.

Sinh mệnh là quý giá và những ai minh bạch chân tướng đã trở thành sứ giả của sự thiện lương. Họ đang lan truyền thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/473286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216144.html

Đăng ngày 26-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share