Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024] Mặc dù tiểu khu chúng tôi bị phong tỏa trong lúc đại dịch COVID, nhưng chúng tôi vẫn có thể đi lại bên trong tiểu khu.

Một hôm, trong lúc tôi đang tản bộ thì một người đàn ông tay xách một túi nilon khẩn thiết nói ở phía bên kia rào chắn: “Ai có thể giúp tôi đưa số thuốc này cho nhà 301, lầu 2, chung cư 7 không?”

Những người ở gần đều nghe thấy, nhưng không ai lên tiếng vì họ biết căn hộ đó đã dán thông báo trên cửa rằng trong nhà có người xét nghiệm dương tính.

Tôi nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp và mình sẽ không bị nhiễm bệnh. Mình nên hành xử dựa theo nguyên lý của Đại Pháp“. Vì vậy tôi đã đến chỗ người đàn ông, lấy túi nilon và đi đến căn hộ.

Tôi gõ cửa và nói với họ rằng tôi có đem một túi thuốc đến cho họ.

Người trong nhà nói vọng ra: “Vậy để ở bên ngoài đi”.

Tôi nói: “Tôi biết hiện giờ chị không thể ra ngoài, nhưng hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Nếu chị niệm, chị sẽ sớm bình phục. Bây giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu chị“.

Người trong nhà không trả lời.

Vài ngày sau, tôi quay lại và đem theo thức ăn tôi nấu cho họ—sủi cảo và bánh bao. Tôi gõ cửa và bảo họ tôi để thức ăn ở bên ngoài.

Vài ngày sau, tôi đến căn hộ đó lần nữa và nhắc họ niệm chín chữ chân ngôn, người phụ nữ trong nhà nói họ sẽ niệm. Tôi rất mừng cho họ và biết rằng lòng tốt của học viên Đại Pháp đã chạm đến tâm của họ.

Uy lực của chín chữ chân ngôn

Một nhân viên bảo vệ của tiểu khu nói: “Mấy hôm trước, tôi thấy cô Đễ. Cô ấy trông tiều tuỵ và luộm thuộm lắm, y như biến thành một người khác vậy”.

Đễ là một cô gái trẻ, có học thức cao, luôn ăn mặc tinh tế, thanh lịch. Cô ấy bị nhiễm COVID và sống sót, nhưng trong người vẫn còn yếu và không còn sinh lực.

Tôi quyết định đến thăm cô. Tôi nhìn thấy nhà của cô khá bừa bộn, mấy chai truyền tĩnh mạch vẫn còn treo ngay cạnh giường. Cô ấy bảo tôi rằng ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính, cô ấy vẫn yếu và không còn sức lực. Cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa và thấy trên tường nhà cô có treo một bức ảnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi nói với cô ấy bằng giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: “Cô không nên để nó trong nhà. Tuy bây giờ ông ta chết rồi nhưng hàng triệu người đã chết oan vì các phong trào chính trị của ông ta. Bức ảnh này chỉ có thể gây hại cho cô thôi. Hèn gì cô không thể bình phục được“.

Cô Đễ đồng ý tháo bức ảnh xuống và tiêu huỷ nó. Chúng tôi cùng nhau làm. Trong lúc xé bức ảnh, tôi cảm thấy hai cánh tay ớn lạnh. Tôi cũng bảo cô Đễ niệm chín chữ chân ngôn và nói rằng cô sẽ sớm khỏe lại. Chúng tôi niệm cùng nhau trong 20 phút và cô ấy tiếp tục niệm một mình.

Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cô ấy gọi điện cho tôi. Cô ấy nói cô đã niệm chín chữ chân ngôn suốt đêm và cảm thấy khỏe hơn, sinh lực nhiều hơn. Tôi rất mừng cho cô ấy!

“Cơ thể chị đang phát sáng”

Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, trước tiên trong tâm tôi đều nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ đưa người hữu duyên đến cho con“. Tôi sẽ nói với họ sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Tôi đến phòng thư cộng đồng và phát tặng phần mềm vượt tường lửa Internet bản mới nhất cho một số người trong phòng thư. Tôi nói với họ bằng cách sử dụng phần mềm này họ có thể xem được những tin tức trung thực. Ai cũng háo hức nhận lấy.

Lúc tôi rời đi, một người ở đó nói: “Cơ thể chị đang phát sáng”. Kỳ thực, mỗi đệ tử Đại Pháp chân chính đều tỏa ra ánh quang huy!

“Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt!”

Tháng 7 năm 2023, tôi đi xuống cầu thang đổ rác thì gặp một người phụ nữ gầy gò ngoài 60 tuổi cũng đang đổ rác. Phần thân trên của bà được quấn băng như thể bà vừa trải qua một ca phẫu thuật.

“Chị bị sao vậy?” Tôi thành tâm hỏi bà. Bà bảo tôi rằng bà mới làm phẫu thuật và được xuất viện cách đây hai ngày. Bà đến đây để dự đám tang của em rể và giúp em gái dọn dẹp nhà cửa.

Tôi nói: “Nhưng chị vừa mới làm phẫu thuật và người vẫn còn yếu. Hãy để tôi giúp chị nhé“.

Tôi mua một quả dưa hấu khi đến nhà em gái của bà. Lúc vừa bước vào, tôi đã bị mùi nước tiểu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Em rể của bà chắc đã lâm bệnh trong một thời gian dài. Chăn ga gối đệm đều hôi nước tiểu, cái bô dơ bẩn và bốc mùi. Tôi tìm một cái chăn cũ, bọc chăn ga gối đệm bẩn, quần áo, v.v. đem xuống cầu thang và đổ vào thùng rác. Phải mất vài lần tôi mới đổ xong hết đống đồ dơ bẩn đó.

Khi họ từ nhà tang lễ trở về, người phụ nữ thấy tôi chảy mồ hôi đầm đìa và quần áo dính bẩn. Bà cảm khái nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt!” Mọi người trong phòng đều nghe thấy bà ấy nói.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi giúp bà và một số người khác thoái ĐCSTQ. Tôi bảo người phụ nữ đó thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sức khoẻ của bà sẽ sớm cải thiện. Bà nói bà sẽ niệm chín chữ chân ngôn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/7/216118.html

Đăng ngày 22-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share