Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2024] Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong những năm qua, nhiều cảnh sát đã hiểu được sự thật và một số người đã hối hận vì đã tham gia vào cuộc bức hại.

“Bà sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

Sau khi học viên Tịnh bị bắt, bà đã giảng chân tướng cho một cảnh sát trẻ. Trong khi họ đang nói chuyện, một cảnh sát cấp cao hơn bước tới và nói: “Tôi biết nhiều hơn bà nghĩ. Tôi thường ‘vượt tường lửa’ để truy cập các trang web nước ngoài.” Ông ta tiếp tục nói rằng trong những năm đầu của cuộc bức hại, ông ấy vẫn còn trẻ và tin vào những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản. Ông tích cực tham gia vào cuộc bức hại để được thăng chức và làm ngơ khi các học viên cố gắng giảng chân tướng cho ông. Ông ta bức hại các học viên nặng nề đến mức bị liệt vào danh sách thủ phạm chính.

Khi ông nói, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Đúng là người nào làm nhiều việc xấu sẽ bị quả báo. Tôi biết điều đó vì hiện tại tôi đang gặp đủ loại vấn đề về sức khỏe.”

Bà Tịnh vui mừng vì viên cảnh sát đã hối hận về việc làm xấu của mình. Bà đã thuyết phục ông ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật của mình và công khai ăn năn hối hận về những sai trái mà mình đã làm.

“Bà sẽ tha thứ cho tôi chứ?”, viên cảnh sát hỏi.

“Thật tuyệt vời khi ông thực sự nhận ra rằng cuộc bức hại là sai trái. Sẽ không quá muộn nếu ông ngừng tham gia cuộc bức hại ngay bây giờ và tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc.”, bà Tịnh nói.

“Tôi đang lắng nghe!”

Học viên Trầm nói rằng sau khi ông bị bắt và đưa đến đồn công an, một cảnh sát cấp cao đã được giao nhiệm vụ theo dõi ông. Khi Trầm cố gắng giảng chân tướng cho ông ta, người đàn ông cúi đầu và không nói gì. Trầm hỏi liệu ông ấy có hiểu những gì ông nói không. Viên cảnh sát che miệng lại và thì thầm: “Tôi đang nghe đây! Cấp trên của chúng tôi không cho phép chúng tôi nói chuyện với ông. Có camera giám sát chúng tôi. Tôi đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn!“

“Ông cần gọi hoặc nhắn tin cho tôi hàng tháng”

Trước khi học viên Động được thả ra, cảnh sát Tần nói: “Tôi không có nhiều yêu cầu đối với ông, nhưng tôi nhất quyết yêu cầu ông gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi hàng tháng. Vậy thì tôi sẽ không sách nhiễu ông ở nhà”.

Không muốn hợp tác với cảnh sát, Động không bao giờ gọi điện cho Tần. Tần liên lạc với ông thêm vài lần nữa và Động vẫn phớt lờ ông ta. Tần sau đó ám chỉ rằng ông ta hiểu sự thật và không có ý định sách nhiễu Động. Động nhận ra rằng mình không nên lảng tránh Tần. Ông bắt đầu gửi tin nhắn cho Tần sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tần luôn phản hồi tích cực. Đúng như lời hứa, ông ta không bao giờ sách nhiễu Động nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/17/472402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216155.html

Đăng ngày 27-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share