Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 26-01-2024] Từ khi được công bố vào năm 2004, rất nhiều người đã đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và hiểu ra bản chất thực sự của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng những tội ác mà nó đã phạm phải. Đến nay, đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội) để tránh bị liên lụy bởi những tội ác của nó.

Các tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã gọi điện cho người dân Trung Quốc để nói với họ chân tướng về ĐCSTQ, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm qua. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền đinh bị bức hại ở Trung Quốc. Các tình nguyện viên đã giúp người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức của nó để có một tương lai tươi sáng.

Dưới đây là một số câu chuyện do các tình nguyện viên tại Queensland kể về việc họ đã gọi điện cho người dân Trung Quốc và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ như thế nào.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi đọc cửu bình

Cô Helen đã từng gọi cho một người mà cô nhận ra là một thị trưởng. Cô nói với ông ấy đừng bao giờ tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công và ông ấy đã đồng ý. Cô Helen cũng nói với ông ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại để giúp ông hiểu được tội ác của ĐCSTQ và tại sao cần phải thoái Đảng.

Khi chị gái của cô từ Trung Quốc sang thăm, cô Helen đã khuyên chị mình đọc cửu bình. Sau khi đọc xong, chị cô hỏi: “Đó có phải là sự thật không?” cô Helen nói, “Đúng như vậy đấy. Từ khi sinh ra chúng ta đã bị lừa dối và tẩy não bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được chân tướng nếu không đột phá được tường lửa của internet”. Cô Helen đã giúp chị mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Chị gái của cô đã mang một cuốn cửu bình về Trung Quốc, nói rằng để đưa cho chồng cô đọc.

Một ngày, cô Helen nói chuyện với người thợ làm tóc đang cắt tóc cho con gái của cô. Cô đề cập đến ĐCSTQ và người thợ làm tóc nói rằng cậu ấy đã đọc cửu bình. Cậu ấy nói với cô Helen rằng, “ĐCSTQ thật kinh khủng. Nó nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cả gia đình em đã bị ĐCSTQ bức hại và em đã trải qua rất nhiều chuyện như được miêu tả trong cuốn cửu bình. Em không thích ĐCSTQ và cả gia đình em đều định cư ở nước ngoài rồi. Em chưa từng gia nhập Đội, Đoàn, hay Đảng.

Mọi người đứng về phía chính nghĩa

Trong những năm qua, cô Cheryl đã giúp nhiều người dân Trung Quốc làm tam thoái. Hồi cô mới bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc, đôi khi cô đã gặp một số người có thái độ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, cô đã nói chuyện với một người đàn ông có thái độ rất thiếu tôn trọng. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và đã nhận được rất nhiều bằng khen, nghị quyết và thư ủng hộ. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang 50 ngôn ngữ và những ai đã đọc cuốn sách đều biết đây là cuốn sách dạy mọi người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ trong cuộc sống thường ngày của họ.

Sau đó, cô giải thích về cách ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2000 để kích động dân chúng thù ghét Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại. ĐCSTQ còn huy động mọi nỗ lực trên diện rộng để thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống và bán để kiếm lời. Sau khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, thái độ của người này đã thay đổi hoàn toàn.

Cô Cheryl đã cố gắng để khơi dậy lương tâm của ông ấy. Cô nói, “Chúng ta sẽ được phúc báo chỉ khi chúng ta tuân theo các giá trị phổ quát và không làm điều ác. Tôi mong rằng ông sẽ làm một người tốt và ông sẽ được an toàn. Tôi hy vọng ông sẽ hiểu được ý của tôi”. Người đàn ông nói với cô Cheryl rằng ông ấy đã hiểu và ông chưa từng gia nhập bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ.

Trước khi cô dập máy, người đàn ông này không ngừng cảm ơn cô. Cô dặn ông ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ông ấy đã đồng ý.

Một quan chức Chính phủ đã nghỉ hưu thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Khi đang trò chuyện với một quan chức Chính phủ, anh Jack nói, “Hiện nay thiên tai nhân họa ngày càng nhiều, xin hãy chú ý đến sự an toàn của chính anh, đặc biệt trong khi đại dịch vẫn diễn ra mà chưa có loại thuốc đặc trị nào. Nguyên nhân là bởi ngày nay con người đã dần mất đi các chuẩn tắc về đạo đức. Khi con người không còn tín ngưỡng hay đạo đức thì rất dễ phạm phải điều xấu. Rất nhiều người đang thức tỉnh về điều này và có hơn 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Họ muốn được an toàn và xa rời khỏi những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải“.

Vị quan chức yên lặng lắng nghe trong khi anh Jack tiếp tục khích lệ ông xa rời ĐCSTQ để bảo vệ bản thân khỏi thiên tai nhân họa. Sau đó anh Jack hỏi liệu ông ấy có tham gia vào bất kể tổ chức nào của ĐCSTQ hay không. Ông ấy nói rằng mình là một Đảng viên và là quan chức cấp cao. Anh Jack liền khuyên ông ấy thoái Đảng nhưng ông ấy chỉ im lặng.

Vị quan chức đó vẫn nghe điện thoại như thể ông ấy muốn biết thêm nhiều hơn, vì vậy anh Jack nói, “ĐCSTQ đã phạm phải quá nhiều tội ác. Anh xem điều gì đã xảy ra với Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân sau khi họ giúp Giang Trạch Dân làm rất nhiều việc kinh hoàng. Hàng nghìn quan chức của ĐCSTQ đã bị điều tra vì tham nhũng. ĐCSTQ cùng cả hệ thống của nó đều có vấn đề”.

Anh Jack đã nhắc vị quan chức đó về việc ĐCSTQ đã đối xử với mọi người thậm tệ như thế nào trong thời gian phong tỏa vì đại dịch. Khi anh Jack khuyên ông ấy thoái Đảng một lần nữa, ông ấy đã đồng ý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/28/214480.html

Đăng ngày 03-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share