Bài viết của Vũ Lệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2024] Tôi đã bị các nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt và giam giữ bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó xảy ra nhanh đến mức khi cảnh sát ném tôi vào phòng giam, đầu óc tôi trống rỗng ngoại trừ đoạn Pháp này: “Cho nên chư vị cấp cho người ta thứ gì cũng không bằng cho người ta Pháp”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]”) Tôi biết rằng dù ở đâu, tôi cũng nên nhớ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và rằng tôi có một sứ mệnh thiêng liêng cũng như trách nhiệm to lớn.

Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về việc những người bạn tù của tôi đã biết được sự thật và nhận được phúc báo như thế nào khi họ hiểu và thừa nhận sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Tù nhân đắc phúc báo

Vân Phương đã bị giam giữ 18 tháng trước khi tôi gặp cô ấy. Cô bị buộc tội biển thủ 5 triệu nhân dân tệ. Mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng và đầy dữ tợn nhưng cô ấy lại rất thân thiện với tôi. Tôi đối xử tử tế với cô ấy và phát hiện ra rằng cô ấy là một người tốt bụng và chính trực.

Tôi giảng chân tướng cho cô ấy và giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi kể cho cô ấy nghe những câu chuyện về việc mọi người nhận được phúc báo hoặc trải nghiệm những điều kỳ diệu khi họ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy rất dễ tiếp thu, và tôi nói với cô ấy rằng trong bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đều phải tuân theo các tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn. Cô ấy gật đầu và nói: “Tôi sẽ làm vậy.”

Bất cứ khi nào chúng tôi có thời gian rảnh, tôi đều đọc nhẩm Pháp, Vân Phương và tôi sẽ trò chuyện. Cô ấy tin tưởng tôi và chia sẻ câu chuyện của mình với tôi. Cô ấy hỏi: “Chị có thể chỉ cho tôi cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được không?” Tôi nói: “Tất nhiên rồi! Sư phụ của chúng tôi nói không có gì tốt hơn việc truyền Pháp cho mọi người và tu luyện Đại Pháp sẽ mang lại phúc báo cho mọi người.” Vân Phương rất nghiêm túc trong việc tu luyện và cố gắng hành xử theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Tất cả tù nhân đều bị bắt ngồi trên những tấm ván gỗ trần trong thời gian dài vào buổi tối, và tôi sẽ tận dụng thời gian này để thiền định. Vân Phương thường ngồi cạnh tôi và trông chừng tôi, và mỗi khi có người đi ngang qua, cô ấy sẽ đưa tay ra để mọi người không va vào tôi.

Lòng tốt của cô trong môi trường khắc nghiệt như vậy đã mang lại cho cô nhiều phúc lành. Một buổi chiều, một nhân viên hét lớn ở hành lang: “Vân Phương, thu dọn đồ đạc của cô đi. Cô sắp về nhà rồi.” Cô ấy quá bất ngờ và không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng khi cảm xúc chìm xuống, cô ấy ôm tôi và khóc. Tôi nói: “Cô nên cảm ơn Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] vì đã được trả tự do sớm.” Cô ấy gật đầu liên tục: “Vâng, tôi sẽ làm vậy!”

“Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp”

Hạ bị giam giữ vì phạm tội giả mạo. Cô ấy có chút mũm mĩm và có vẻ giản dị, dễ tính. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy và giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy nói: “Tôi có trí nhớ rất kém và có thể sẽ không nhớ được Pháp. Mặc dù tôi không thể nhẩm Pháp với cô, nhưng tôi sẽ nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Tôi nói: “Điều đó cũng được, nhưng cô cần phải chân thành.” Cô ấy đã đồng ý.

Hạ trở về sau phiên tòa và không cầm được nước mắt. Tôi ngồi cạnh cô ấy, nắm tay và an ủi cô ấy. Cô ấy nói: “Tôi sẽ ly hôn với anh ấy ngay khi tôi được trả tự do.” Chồng cô và cháu trai của chồng khai với thẩm phán rằng cô là người chủ mưu đằng sau mọi hành vi sai trái của họ. Tất cả đều là ý của chồng cô nhưng họ lại đổ lỗi cho Hạ. Cô cảm thấy bị phản bội và quyết định ly hôn với anh ta.

Tôi nói với cô ấy: “Cuối cùng thì mọi thứ đều sẽ công bình. Đừng khóc và đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần tập trung nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Cô gật đầu: “Cảm ơn, tôi sẽ làm như vậy. Tôi tin cô.“

Tất cả các tù nhân, ngoại trừ những người trực, đều phải ngủ trưa sau bữa trưa, nhưng tôi sẽ thiền định. Một ngày nọ, Hạ đang trực thì một lính canh đến và chỉ vào tôi: “Bảo cô ấy ngủ trưa đi.” Hạ không nói gì. Một lúc sau lính canh đó quay lại và lại nói: “Bảo cô ấy nằm xuống.” Hạ nhìn thẳng vào mắt người lính canh và nói: “Cô ấy sẽ làm vậy khi cô ấy thấy cần và sẵn sàng.” Người lính canh đó đành rời đi.

Cô ấy trở về sau một phiên xét xử khác và ngây ngất hạnh phúc: “Cảm ơn cô! Cảm ơn Đại Pháp! Tôi chỉ bị kết án 7 tháng.” Tính đến thời điểm này, cô đã bị giam giữ 6 tháng và sẽ được về nhà trong một tháng nữa. Ngược lại, chồng và cháu trai của cô mỗi người bị kết án hơn 2 năm tù.

“Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”

Lệ Mai có đôi mắt đẹp và mái tóc đen dài. Cô bị giam giữ vì liên quan đến mô hình kinh doanh đa cấp. Khi cô đến trại tạm giam, tất cả tù nhân đều biết rằng Đại Pháp là tốt. Mỗi lần chúng tôi có tù nhân mới, những người khác sẽ bảo người tù nhân mới nói chuyện với tôi. “Cô sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với cô ấy,” họ sẽ nói với người mới đến vì tất cả họ đều đã trải qua điều tương tự.

Tôi chủ yếu tập trung vào việc giảng chân tướng và nói với họ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ nói rõ với họ rằng đây là Đại Pháp của vũ trụ và Đại Pháp sẽ giúp họ kết nối lại với bản chất lương thiện thiên bẩm của mình.

Tuy nhiên, Lệ Mai có hơi khác một chút. Cô ấy không tiếp thu và không muốn nghe những gì tôi phải nói với cô ấy. Cô ấy nói không khi tôi đề nghị cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nghĩ: “Được rồi. Tôi sẽ không tiếp tục nếu cô không muốn nghe. 4 phụ nữ trẻ khác, đều ở độ tuổi 20, cũng liên quan đến vụ việc tương tự như Lệ Mai. 3 người trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Một ngày nọ, tôi tìm thấy một chiếc nhẫn trong phòng tắm và nghĩ rằng nó có thể là của Lệ Mai. Các tù nhân không được phép giữ đồ trang sức—nếu lính canh phát hiện ra, những món đồ đó sẽ bị tịch thu và không bao giờ trả lại cho người mất. Tối hôm đó tôi hỏi Lệ Mai: “Tôi tìm thấy một chiếc nhẫn trong phòng tắm, nó có phải của cô không?” Đôi mắt cô lập tức sáng lên, “Đúng” cô ấy trả lời. Tôi nói: “Tôi sẽ đưa nó cho cô sau”. Cô ấy đã giơ ngón tay cái lên hàm ý đồng ý với tôi. Trong vòng một giờ, tất cả các cô gái trẻ trong nhóm của cô ấy đều giơ ngón tay cái lên với tôi như một cách nói “Cảm ơn”.

3 phụ nữ trẻ trong nhóm của Lệ Mai đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã lần lượt được trả tự do trong vài tuần tiếp theo. Người thứ 4 không thoái ĐCSTQ đã bị công tố viên đưa ra tòa và nhận bản án nặng nề. Một vụ kiện cũng đã được đệ trình đối với Lệ Mai và các phiên tòa đã được lên lịch.

Lệ Mai là người quyết đoán nhưng vị kỷ. Một tấm ván gỗ dài kê sát tường dùng làm giường ngủ cho hơn 20 tù nhân trong phòng giam của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều phải giữ thẳng chân khi ngủ để có thể vừa trên ván. Tuy nhiên, Lệ Mai lại thích nằm co lại nên những người khác sẽ phàn nàn về cô ấy. Các cuộc tranh cãi thường leo thang thành những cuộc đánh nhau giữa Lệ Mai và các tù nhân khác.

Lính canh không biết phải làm gì với Lệ Mai nên họ để cô ấy nằm cạnh tôi. Cô ấy véo tôi vào ban đêm để bắt tôi di chuyển để cô ấy có nhiều chỗ hơn. Một đêm nọ, người tù trực ca nhìn thấy những gì cô ấy đã làm với tôi và bắt đầu tranh cãi với cô ấy. Tuy nhiên, là một học viên Đại Pháp, tôi đã cố gắng quan tâm đến cô ấy. Tôi bảo cô ấy co đầu gối lên bụng tôi để cô ấy có thể ngủ. Từ đó cô không còn véo tôi nữa và biết tôi là người tốt bụng.

Một ngày nọ, cô ấy đến gặp tôi và thì thầm: “Tôi muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe điều này, đặc biệt là từ cô ấy, nhưng tôi rất vui. Tôi nói với cô ấy: “Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.” Đêm đó, tôi đã giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi viết lên một mảnh giấy bài thơ “Làm người” trong Hồng Ngâm của Sư phụ. Cô đã học thuộc lòng, và trong những ngày tiếp theo, cô cũng học thuộc lòng thêm một số bài thơ trong Hồng Ngâm và những bài giảng ngắn khác do Sư phụ viết.

Lệ Mai rất khó chịu khi trở về sau phiên xét xử đầu tiên. Công tố viên buộc tội cô lừa đảo hơn một triệu nhân dân tệ và đề xuất mức án vài năm. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, lòng cô tan nát. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và nói: “Đừng khóc, Lệ Mai, giờ cô đã khác rồi, cô là một học viên Đại Pháp. Đường đời của cô sẽ được Đại Pháp sắp xếp lại, và cô chỉ cần tin vào sức mạnh của Đại Pháp.”

Tôi thực sự cảm thấy rằng Lệ Mai ở trong trại giam vì cô ấy có duyên tu luyện Đại Pháp. Cô học thuộc lòng các bài giảng của Sư phụ một cách nhanh chóng, cô có ngộ tính tốt và có thể tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp. Thông qua việc học Pháp, cô đã biết được ý nghĩa và mục đích thực sự của cuộc đời và không còn lo lắng về kết quả vụ án của mình nữa.

Vài tháng trôi qua và Lệ Mai được lên lịch cho một phiên xét xử khác. Tất cả các tù nhân cùng phòng đều lo lắng chờ đợi và cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho cô. Cô ấy trở lại với vẻ mặt nghiêm túc và có vẻ rất bình tĩnh. Cô ấy bước thẳng đến chỗ tôi và nói từng chữ một: “Tôi bị kết án 1 năm tù”. Cô không kìm được sự phấn khích và lớn tiếng tuyên bố: “Tôi chuẩn bị được về nhà!” Một sinh mạng khác đã nhận được phúc báo vì Sư phụ từ bi đang trông chừng và bảo vệ cô ấy.

Sau đó, mọi người trong phòng giam bắt đầu học và ghi nhớ Pháp, bầu không khí trở nên thanh tịnh và yên bình.

Kết luận

Tôi bị ĐCSTQ kết án 3 năm 10 tháng, và tôi bị giam giữ hơn 2 năm. Trong thời gian bị giam giữ, tôi đã giảng chân tướng cho nhiều tù nhân và tất cả họ đều biết rằng Đại Pháp là tốt. Nhiều người đã bước vào tu luyện và nhận được phúc báo.

Mỗi người chúng ta gặp đều ở đây để giúp đỡ chúng ta trong tu luyện. Tôi đối xử với tất cả những người tôi gặp ở trại tạm giam như thể họ là gia đình của tôi và thực sự suy nghĩ cho họ trong mọi việc tôi làm, và tôi thường cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất có thể.

Sư phụ hy vọng rằng mỗi học viên đều duy trì chính niệm trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nắm bắt mọi cơ hội để cứu người. Tôi sẽ làm theo sự chỉ dẫn của Sư phụ và thức tỉnh nhiều chúng sinh hơn nữa.

Mỗi bước tu luyện của tôi sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi và sự cứu độ của Ngài!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/1/471375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/26/216008.html

Đăng ngày 24-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share