Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2024]

Tên: Lưu Điện Nguyên (刘殿元)
Giới tính: Nam
Tuổi: 86
Thành phố: Triều Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Nhà thầu xây dựng
Ngày mất: Ngày 10 tháng 2 năm 2024
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: Ngày 9 tháng 11 năm 2015
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương

Năm 2016, ông Lưu Điện Nguyên ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 11,5 năm tù khi ở tuổi 78 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bất chấp tình trạng thể chất đang cực kỳ kém của ông, nhà tù vẫn tiếp nhận ông. Tình trạng sức khỏe của ông tiếp tục xấu đi theo năm tháng. Cuối cùng, ông đã qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 2024, chính vào Tết Nguyên đán, ở tuổi 86 tuổi.

2024-2-27-200701-0.jpg

Ông Lưu Điện Nguyên

Ngày 9 tháng 11 năm 2015, cảnh sát đã kéo tới nhà của chị gái ông Lưu và bắt ông tới Trại tạm giam Huyện Kiến Bình. Để buộc tội ông, Khương Kiệt, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Huyện Kiến Bình, đã nguỵ tạo bằng chứng để vu khống rằng ngôi nhà nơi ông Lưu bị bắt chứa đầy các sách Pháp Luân Công và tài liệu giảng chân tướng.

Năm tháng sau, vào ngày 7 tháng 4 năm 2016, ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Kiến Bình. Một người đàn ông từng một thời khỏe mạnh và minh mẫn nay đã gầy trơ xương và phải vật lộn với trí nhớ kém. Thẩm phán chủ tọa Lý Nham đã kết án ông rất nặng, với án tù 11,5 năm. Theo đó, ông Lưu sẽ gần 90 tuổi tại thời điểm kết thúc án tù.

Mặc dù ông Lưu không đảm bảo điều kiện để nhập ngục vì sức khỏe kém, Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương vẫn tiếp nhận ông khi nhân viên tòa án đưa ông đến đó vào ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Không rõ liệu gia đình ông Lưu có được phép thăm thân sau khi ông bị cầm tù hay không. Tháng 9 năm 2022, lính canh đã gọi điện cho gia đình ông để yêu cầu họ mua tã lót gửi vào cho ông. Sau này, gia đình ông phát hiện ra rằng ông Lưu (khi ấy 84 tuổi) đã mất khả năng sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, nhà tù từ chối để ông được tạm tha y tế.

Ngày 11 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mùng 2 của Tết Nguyên đán năm 2024, gia đình ông Lưu đã nhận được một một cuộc điện thoại từ phía nhà tù và được báo tin rằng ông đã qua đời vào ngày hôm trước. Thi thể của ông hiện đang được để ở trong Nhà tang lễ Thẩm Dương.

Sự bức hại trong quá khứ

Ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Ông tin rằng pháp môn tu luyện này đã giúp ông khỏi bệnh đau dây thần kinh tọa, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và viêm gan mãn tính. Ông đã mắc những căn bệnh này vì sự căng thẳng trong công việc khi làm một chủ thầu xây dựng.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Lưu bị chính quyền bức hại triền miên vì kiên định đức tin của mình. Vụ bắt giữ đầu tiên của ông xảy ra vào tháng 9 năm 1999, khi ông bị cảnh sát Đồn Công an Tiểu Thành Tử bắt giữ tại nhà. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và được thả sau 7 ngày.

Ngày 14 tháng 6 năm 2000, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Lưu một lần nữa. Họ bắt ông “để ông không đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công” và giam ông 60 ngày.

Vụ bắt giữ thứ ba của ông Lưu xảy ra vào ngày 31 tháng 7 năm 2001. Lưu Tuấn Thần (đồn trưởng Đồn Công an Tiểu Thành Tử), Phó Diễm Linh (đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Lăng Nguyên) và Lưu Hưng Lý (đồn trưởng Đồn Công an Huyện Ninh Thành ở Nội Mông Cổ) là những người phụ trách vụ bắt giữ này. Không rõ lý do vì sao cảnh sát ở Nội Mông Cổ lại tham gia vào vụ bắt giữ ông Lưu.

Ông Lưu đã bị kết án 7 năm tù ở tuổi 65 và chấp hành án tại Nhà tù Số 4 Xích Phong ở Nội Mông Cổ. Ông bị cưỡng bức lao động hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà không được trả công. Lính canh cũng nhốt ông ở khoa tâm thần của bệnh viện nhà tù trong 10 tháng. Hàng ngày, ông bị ép phải uống một lượng lớn những thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm được trả tự do, ông gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, không thể đứng thẳng người và liên tục ho ra đờm và máu. Ông yếu đến mức khó có thể đủ sức để nói được một câu hoàn chỉnh.

Sau khi trở về nhà, ông Lưu khôi phục lại việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông đã hồi phục sau 2 tháng một cách thần kỳ và một lần nữa có thể tiếp tục làm việc trên cánh đồng của gia đình.

Ngày 12 tháng 10 năm 2010, chỉ 2 năm sau khi được thả, ông đã bị Trần Chí cùng các cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Lăng Nguyên và Đồn Công an Hưng Nguyên bắt giữ một lần nữa. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận vì tình trạng sức khỏe của ông rất kém và ông đã được tại ngoại. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn chuyển hồ sơ vụ án của ông đến viện kiểm sát. Kết quả là, ông lại bị lãnh án 4,5 năm tù. Để tránh bị cầm tù, ông Lưu (khi đó 73 tuổi) đã buộc phải rời nhà sống lưu lạc để trốn cảnh sát. Trong thời gian ông sống lang thang, nhà ông bị sập và hơn 100 cây ăn trái không có ai chăm sóc.

Tháng 7 năm 2015, trong khi vẫn đang sông lưu lạc, ông Lưu bị một chiếc xe đạp điện tông trúng và bị thương ở lưng, cột sống và bắp chân trái. Dù đang gần như vô cùng túng thiếu, ông cũng không đòi người lái xe phải bồi thường cho mình. Ông đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công để phục hồi và đã tự đứng được trong vòng 1 tháng. Tháng 11 năm 2015, ông bị bắt và cuối cùng đã qua đời trong khi đang chấp hành bản án tù dài hạn.

Bài liên quan:

Người đàn ông 86 tuổi bị liệt trong khi đang chấp hành bản án oan sai 11,5 năm tù, vợ ông đã gửi đơn kiện các thủ phạm bức hại và yêu cầu thả chồng mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/28/473694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/29/216047.html

Đăng ngày 18-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share