Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2024] Tháng 11 năm 2023, bà Trần Bình, 47 tuổi, đến từ Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trần, một giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Tây Hoa thuộc Thành phố Nam Sung, bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2020, và được thả vào ngày hôm sau, nhưng bị quản thúc tại nhà. Ngày 21 tháng 4 năm 2022, bà bị Tòa án quận Thuận Khánh xét xử, và được phép về nhà sau phiên tòa. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, bà được triệu tập đến Văn phòng Ủy ban địa phương. Ngay khi vừa đến, bà bị bắt trở lại nơi giam giữ. Một nhân viên Tòa án đang đợi tại đó tuyên bố bà đã bị kết án 2 năm tù.

Bà Trần bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Nam Sung. Bà viết đơn kháng cáo, nhưng bị lính canh giữ lại, họ còn cấm gia đình bà vào thăm bà. Sau đó, người thân của bà thuê một luật sư, nhưng cảnh sát phụ trách vụ án của bà đe dọa bắt giữ và tước giấy phép hành nghề của luật sư nếu ông cố gắng đến thăm bà hoặc thay mặt bà để kháng cáo.

Bà Trần bị lỡ mất thời hạn kháng cáo (thường là trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được bản án). Tháng 11 năm 2023, bà bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên (nằm ở quận Long Tuyền Dịch thuộc thủ phủ Thành Đô).

Đây không phải lần đầu tiên bà Trần bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị kết án tù không xác định vào năm 2011 bởi cùng Tòa án quận Thuận Khánh.

Chi tiết về việc bức hại gần đây nhất của bà Trần

Bà Trần bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2020, sau khi hai học sinh Trung học cơ sở tố giác bà đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ đến từ Đồn Công an Trung Thành đã thẩm vấn và tra tấn bà trong 38 giờ liên tục. Họ trói chân trói tay bà và không cho bà ăn uống bất cứ thứ gì trong suốt quá trình thẩm vấn. Tối hôm sau, bà được thả dưới sự quản thúc tại nhà.

2e69708cc9c05b7d44fa005aace3d90c.jpg

Minh họa tra tấn: Kéo căng

Khoảng tháng 1 năm 2021, cảnh sát đệ trình vụ việc của bà Trần lên Viện Kiểm sát quận Thuận Khánh. Bà đã viết thư cho các viên chức xử lý vụ việc của bà, kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Nhưng họ vẫn cố gắng gây áp lực buộc bà phải nhận tội. Viện Kiểm sát đã truy tố bà khoảng một năm sau đó, và chuyển vụ án của bà đến Tòa án quận Thuận Khánh.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, bà Trần bị Tòa án xét xử, và không rõ liệu bà có người đại diện pháp lý hay không. Hầu hết các bằng chứng mà cảnh sát đưa ra đều là ngụy tạo, bao gồm cả chữ ký giả của nhân chứng.

Mặc dù Tòa án tuyên bố họ tổ chức một “phiên tòa mở”, nhưng chị gái, anh trai và chị dâu của bà Trần đều bị cấm tham dự. Chỉ có chồng và bố mẹ của bà được phép vào phòng xử án. Phòng xử chật kín cảnh sát, nhân viên Ủy ban dân cư và nhân viên an ninh từ Trường Đại học của bà Trần. Bên ngoài tòa án có nhiều cảnh sát, và họ tuyên bố họ đến để ngăn các học viên địa phương tụ tập ở đó.

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tòa án kết án bà Trần 2 năm tù. Bà bị triệu tập đến Văn phòng Ủy ban địa phương vào ngày hôm đó, và bị bắt ngay khi đến nơi.

Báo cáo liên quan:

Giảng viên đại học bị kết án 2 năm tù vì nói với các học sinh trung học về Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/3/473845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/7/216123.html

Đăng ngày 30-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share