Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2024] Cuối tháng 11 năm 2023, một cư dân 72 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang để thụ án tù 4 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Tại nhà tù này, bà Mã Thục Hoa bị nổi khối u trên cổ và không thể ăn uống. Bà nhiều lần bị ngất xỉu, và được chẩn đoán mắc bệnh u tuyến giáp. Vào tháng 1 năm 2024, bà Mã được phẫu thuật để loại bỏ khối u, và bị đưa trở lại nhà tù ngay sau đó.

Bắt giữ và kết án

Án tù của bà Mã bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Cùng ngày hôm đó, có ít nhất 26 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương cũng bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, bà Mã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng bị bắt lại vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Lệnh bắt giữ chính thức được ban hành sau đó, và không rõ bà bị giam tại Trại giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân Số 2 trong bao lâu trước khi được bảo lãnh tại ngoại lần nữa.

Để tránh bị bắt thêm, bà Mã đến Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nơi con trai bà đang làm việc, nhưng lại bị bắt trở lại vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân đã áp giải bà Mã từ Thẩm Quyến về Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Gia đình bà gần đây mới biết bà bị kết án oan sai và bị chuyển tù, nhưng không biết bà bị đưa ra xét xử và kết án tù khi nào.

Đây không phải lần đầu tiên bà Mã bị nhắm tới vì đức tin của mình. Trước đó, bà đã bị kết án 10 năm tù giam sau vụ bắt bớ vào năm 2002 và đã phải thụ án 9 năm cũng tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang này.

Chồng bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công , từng bị giam tại một trại lao động cưỡng bức trong ba năm. Bởi đức tin của cha mẹ mình mà vợ chồng con trai bà đã bị mất việc công chức ở Viện Kiểm sát Thành phố Thẩm Quyến.

Cuộc đời đổi mới nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Mã đã từng phải thực hiện thủ thuật để loại bỏ mô khỏi tử cung sau khi sinh con trai ở tuổi 26. Do thủ thuật thực hiện không tốt, nên bà đã gặp nhiều biến chứng như đau và chướng bụng trong nhiều năm. Các triệu chứng này của bà trở nên tồi tệ hơn vào năm 1989, và bà đã phải phẫu thuật nội soi (một vết mổ phẫu thuật vào khoang bụng) nhưng vẫn không có hiệu quả và bà đã sống trong đau đớn mỗi ngày. Bà còn mắc chứng da vẩy cá di truyền (da khô, bong vảy và bong tróc) nên phải mặc áo sơ mi dài tay và quần dài vào mùa hè.

Bệnh tật không phải là điều duy nhất khiến cuộc sống của bà trở nên khốn khổ. Bà Mã cũng có mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng, người rất nóng tính và đã từng đánh đập bà. Chồng bà nghiện thuốc lá, uống rượu và lăng mạ bà. Bà đã tranh đấu với họ mọi lúc mọi nơi.

Sau đó, bà Mã bị bệnh viêm túi mật. Sắc mặt tái nhợt, khắp người đau nhức khiến bà không thể làm việc được nữa.

Cuộc sống vô vọng của bà đã thay đổi vào tháng 10 năm 1995, khi bà biết đến Pháp Luân Công. Tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất, và bà có thể làm việc trở lại. Bà cũng học cách trở thành một người tốt hơn và chủ động hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng. Chồng bà rất ngạc nhiên trước những thay đổi của bà và cũng trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Bị kết án 10 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2002

Bà Mã bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2002, sau đó bị kết án 10 năm tù giam. Bà bị chuyển vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 6 năm 2003.

Bà Mã từng kể lại những đau khổ của mình trong đơn kiện vào năm 2015 nhằm chống lại Giang Trạch Dân, cựu độc tài Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Bà đã phải chịu một hình thức tra tấn có tên là “khoan” trong 11 ngày vào tháng 9 năm 2023. Hình thức tra tấn này bao gồm việc buộc bà phải chạy nhiều vòng mỗi ngày trong nhiều giờ. Trong khi đang chạy, lính canh đã đánh bà bằng cành cây, dùi cui điện và ống nhựa. Khi không thể chạy được nữa, lính canh đã ra lệnh cho sáu tù nhân vừa chạy vừa kéo bà trên mặt đất qua bãi tập. Giày của bà bị rách và chân bà bị trầy xước nặng. Bà không được phép ngủ sau khi trở về phòng giam. Nếu bà ngủ quên, lính canh dùng kim đâm vào mắt và chân của bà. Chân của bà Mã bị mưng mủ, và tất chân của bà dính chặt vào da thịt. Chân của bà tím bầm với hai lỗ lớn. Toàn bộ móng chân của bà đều bị rụng hết.

Bà Mã cũng thường xuyên phải ngồi yên trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài, khiến chân và mông của bà rất đau đớn. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại, nhưng bị bức thực trong 28 ngày. Các lính canh nhét một ống nhựa vào dạ dày của bà rồi đổ sữa công thức và muối vào. Cái ống nằm trong bụng bà một tuần trước khi được thay.

Tháng 3 năm 2004, do bà Mã từ chối mặc quần áo tù nhân nên bị còng tay vào góc giường trong nhiều tháng liên tiếp. Bà thường xuyên bị cấm ngủ. Trong một thời gian, lính canh thậm chí còn lột trần rồi theo dõi bà bằng camera giám sát.

Năm 2006, lính canh nhốt bà Mã trong phòng cùng với bốn tù nhân khác, ép bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Bà chỉ được phép ngủ hai giờ mỗi ngày, và điều này kéo dài trong hai tháng.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

大法救命 中共害人 十年黑狱不堪回首

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Snapshot of Falun Gong Practitioners Whose Copies of Lawsuits Against Jiang Zemin Were Received by Minghui on September 29 and 30, 2015

Báo cáo liên quan:

Kiểu tra tấn “khoan” được phơi bày bởi nạn nhân sống sót từ nhà tù Hắc Long Giang

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/15/474218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/18/216249.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share