Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2024] Giữa tháng 3 năm 2024, được biết bà Tiêu Thục Anh, một cư dân Bắc Kinh 62 tuổi đã bị kết án hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tiêu, người ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, sống cùng gia đình con gái ở quận Trường Bình cùng thành phố. Bản án oan sai của bà bắt nguồn từ lần đầu bà bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 tại nhà con gái mình. Những người bắt giữ bà từ Phòng Công an Quận Xương Bình đã đưa bà đến Trại giam Quận Xương Bình vào ngày hôm sau và cho bà tại ngoại vào ngày 23 tháng 2 năm 2022.

Ngay sau đó, Phòng Công an Quận Hải Điến ở Bắc Kinh đã bắt giữ bà Tiêu nhưng cho bà bảo lãnh tại ngoại vài giờ sau đó.

Cả Phòng Công an Quận Xương Bình và Phòng Công an Quận Hải Điến đều dùng cùng một lý do để bắt giữ bà Tiêu. Họ tuyên bố camera giám sát đã ghi lại cảnh bà phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2021. Họ không cho biết liệu vụ việc được cho là xảy ra ở Trường Bình hay Hải Điến. Vẫn còn phải điều tra chính xác lý do tại sao ngay từ đầu hai phòng công an này lại có liên quan đến vụ bắt giữ bà Tiêu.

Vài ngày sau “sự cố” năm 2021, Khu dân cư Hoành Phúc Uyển, nơi có nhà của con gái bà Tiêu, đã bị phong tỏa do chính sách “Zero-Covid” của ĐCSTQ. Tất cả cư dân được yêu cầu gửi thông tin cá nhân của họ khi chính quyền yêu cầu xét nghiệm PCR quy mô lớn đối với cư dân địa phương. Công an đã tìm ra bà thông qua thông tin mà con gái cung cấp cho bà. Nhưng thay vì bắt giữ bà vào thời điểm đó, họ đã đợi một năm và bắt giữ bà vài tuần trước khi Thế vận hội Olympic mùa đông bắt đầu ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, khi công an địa phương tăng cường bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công nhằm mục đích ngăn cản họ phản đối cuộc bức hại trong thời gian đó.

Phòng Công an Quận Hải Điến đã bắt giữ bà Tiêu vào ngày 9 tháng 4 năm 2023. Sau khi bà bị công an cưỡng ép lấy máu trái với ý nguyện, họ đưa bà đến Trại tạm giam Quận Hải Điến. Bà bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức sau đó vài ngày.

Viện Kiểm sát Quận Hải Điến đã hai lần trả lại vụ án cho Phòng Công an Quận Hải Điến với lý do không đủ bằng chứng nhưng đồng ý buộc tội bà Tiêu khi công an cố gắng lần thứ ba. Hồ sơ của bà được chuyển đến Tòa án Quận Hải Điến vào tháng 9 năm 2023 và bà ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Thẩm phán tuyên bố không đủ bằng chứng để truy tố bà và hoãn phiên tòa. Tuy nhiên bà vẫn bị kết án hai năm vào một ngày không xác định.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tiêu trở thành mục tiêu vì đức tin của mình. Bà liên tục bị bắt trong hơn hai chục năm qua và hai đứa con của bà lớn lên trong sợ hãi. Chồng bà qua đời vào năm 2004 do bị bức hại.

Liên tục bị bức hại vì đức tin của bà kể từ năm 1999

Bà Tiêu mắc hơn 20 loại bệnh tật khi còn trẻ, bao gồm bệnh gan, bệnh dạ dày, bệnh thấp khớp và lồi đĩa đệm thắt lưng. Bà luôn ở trong tâm thái tồi tệ vì đau khổ về thể xác. Bà hay gắt gỏng và thường chửi bới mọi người. Ở tuổi 36, bà trông như đang ở độ tuổi 60. Bà đã bị sa thải khỏi Nhà máy dệt Trường Bình số 2 do sức khỏe yếu.

Quan điểm sống của bà thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Mọi vấn đề về sức khỏe của bà đều biến mất và bà có thể ăn ngủ ngon lành. Bằng cách tuân theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà trở nên hiền lành, tốt bụng và không còn gắt gỏng nữa.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Tiêu bị giam và buộc phải tẩy não nhiều lần. Hai đứa con bà lớn lên trong nỗi lo sợ mất mẹ bất cứ lúc nào.

Bà Tiêu đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1999 và bị giam trong 15 ngày. Bà bị bắt thêm ba lần nữa vào năm 2000. Vào tháng 4, bà bị giam trong hai tuần. Bà bị giam một tháng vào tháng 7, và một tháng vào tháng 11 năm 2000.

Để tránh bị bắt giữ thêm, bà quyết định sống xa nhà vào tháng 3 năm 2001, dù bà đang mang thai. Đôi khi bà phải ở trong hang động. Khi bà đi vắng, công an thường xuyên sách nhiễu gia đình bà. Tiếng ô tô làm họ sợ hãi.

Bà trở về nhà vài ngày sau khi đứa con gái thứ hai chào đời nhưng ngay lập tức bị bắt và đưa đến trại tạm giam. Lính canh đã đánh đập và dội nước lạnh lên người bà vì biết rằng bà vẫn còn nhạy cảm với cái lạnh sau khi mới sinh con.

Chồng bà, người tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo, đã ngừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Ông qua đời vào ngày 6 tháng 4 năm 2004 do bị căng thẳng và vợ ông liên tục bị bức hại.

Bà Tiêu lại bị bắt vào tháng 7 năm 2007 bởi người ở Đồn Công an Hoàng Khảm. Bà bị đánh đập suốt một ngày ở Trại tạm giam Hoài Nhu. Khi bà tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, lính canh đã bức thực bà. Công an còn tống tiền gia đình bà 2.000 Nhân dân tệ, họ phải vay tiền để trả cho công an.

Vào tháng 9 năm 2015, công an đã sách nhiễu bà Tiêu và con gái lớn của bà nhiều lần để lấy số điện thoại của bà, công an cũng sách nhiễu anh rể bà. Công an còn cố gắng tìm lại bà trong chiến dịch quấy rối “Gõ cửa” vào năm 2017 nhưng phải từ bỏ vì bà đang sống ở ngoại thành.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/19/474348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/23/216313.html

Đăng ngày 29-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share