Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2024] Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, khi hai cư dân ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công thì bị người của Đồn Công an Khu Phát triển bắt giữ.

Công an đã đột kích vào nhà bà Vương Xuân Hoa và bà Vương Quế Phương (không phải thân thích) và đưa họ đến Trại tạm giam Thành phố Đan Đông vào đêm hôm đó. Thành phố Đan Đông là địa khu giám sát thành phố Đông Cảng.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai người trở thành mục tiêu chỉ vì họ tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Bà Vương Xuân Hoa trước đó đã bị kết án bảy năm rưỡi tù, và bà Vương Quế Phương là bốn năm.

Bức hại trong quá khứ của bà Vương Xuân Hoa

Bà Vương Xuân Hoa tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi chứng tê cứng vai, đau lưng và chân, đau cổ, viêm mũi và các bệnh phụ khoa của bà. Ngoài ra, bà cũng học cách quan tâm hơn, không còn cãi vã với chồng nữa. Chỉ đơn giản theo đuổi một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc đã khiến bà bị giam giữ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999.

Bà Vương và 13 học viên khác đã bị Phòng Công an Thành phố Đông Cảng bắt giữ vào ngày 22 tháng 12 năm 2009. Bà bị kết án bảy năm rưỡi tù sau năm phiên điều trần, và bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 10 năm 2010. Gia đình bà không được phép đến thăm bà ở đó.

Các cai ngục đã ra lệnh cho bà Vương lao động khổ sai không lương từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, với hai tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ thậm chí còn theo bà vào nhà vệ sinh.

Bà Vương đã không thể hoàn thành chỉ tiêu của mình vào một ngày mùa xuân năm 2011 và bị hai tù nhân đang theo dõi bà lăng mạ. Bà từ chối lao động khổ sai để phản đối. Lính canh Nhậm Tĩnh lăng mạ bà trong nửa giờ trước khi giam bà trong phòng thay đồ suốt hai tuần.

Bà Vương được thả vào tháng 6 năm 2017.

Bức hại trong quá khứ của bà Vương Quế Phương

Bà Vương Quế Phương tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003 và nhanh chóng lấy lại được sức khỏe. Bà bị bắt vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 năm 2016 ngay khi vừa mở cửa đi mua sắm. Tiết Hải Lâm ở Phòng Công an Quận Hợp Tác đã dẫn nhiều công an đến đột kích nhà bà. Họ đã tịch thu hơn 10 cuốn sách về Pháp Luân Công, một máy in, một máy tính xách tay và gần 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Khoảng 7.000 Nhân dân tệ trong số tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công, được sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vì tất cả các kênh hợp pháp để khiếu nại đã bị chặn đối với các học viên ở Trung Quốc.

Công an đã chuyển vụ án của bà Vương lên Viện Kiểm sát Quận Chấn Hưng vào ngày 24 tháng 12 năm 2016. Tòa án Quận Chấn Hưng đã tổ chức xét xử vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 mà không thông báo cho gia đình bà. Sau một phiên điều trần bí mật khác (không rõ ngày tháng), tòa án đã kết án bà bốn năm tù.

Bà Vương bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 và được thả vào ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/21/474424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/24/216330.html

Đăng ngày 29-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share