Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2024] Hai cư dân ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Ông Triệu Hữu Công bị kết án ba năm rưỡi tù giam cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ. Ông Hác Kinh Minh, 58 tuổi, cựu giám đốc Đài quan sát khí tượng không quân Bạch Thị Dịch ở Trùng Khánh, bị kết án 7 năm 8 tháng tù cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Mặc dù cả hai học viên đều bị kết án oan vì có chung đức tin của mình, nhưng vụ án của họ không hề liên quan đến nhau. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác họ bị đưa ra xét xử hoặc kết án.

Tình huống bức hại của ông Triệu

Theo những người biết được thông tin, Sở Cảnh sát quận Bình Độ đã bắt đầu điều tra ông Triệu vài tháng trước khi bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, thời điểm họ phát hiện ông đăng hai bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công lên mạng xã hội, trong đó có bài “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”.

Chưa đầy hai tuần sau, vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ tám học viên địa phương khác vì có quan hệ với ông Triệu. Tám học viên này sau đó được thả ra nhưng ông Triệu vẫn bị giam giữ và cuối cùng bị kết án 3,5 năm tù.

Ông Hác cũng từng bị kết án tù 7,5 năm chỉ vì đức tin của mình

Trước đây, ông Hác từng đã bị kết án 7,5 năm tù vì đức tin của mình khi ông vẫn còn sống ở Trùng Khánh. Sau khi được trả tự do vào năm 2018, ông chuyển về quê ở thành phố Bình Độ, Sơn Đông để chăm sóc mẹ mình.

Bản án mới nhất của ông Hác bắt nguồn từ việc ông bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Ngày hôm đó, ông đã tham gia một buổi gặp mặt của các học viên Pháp Luân Công địa phương tại nhà bà Khương Thái Phong. Ngay khi ông vừa bước vào nhà bà Khương, hơn 20 công an xông vào và còng tay ông. Công an cũng đột kích vào nơi ông Hác ở cùng với mẹ.

Theo một người trong cuộc, cảnh sát đã bắt đầu theo dõi ông Hác vào tháng 11 năm 2022. Họ đã phong tỏa nhà bà Khương trong vòng ba tuần để bắt giữ ông. Ngoài ông Hác và bà Khương, hơn 10 học viên khác gần đây có liên hệ với ông Hác cũng bị bắt cùng ngày. Hiện chưa rõ tình trạng của các học viên này.

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, ông Hác bị đưa đến Trại giam thành phố Bình Độ và ông bắt đầu tuyệt thực ngay trong ngày hôm đó để yêu cầu được trả tự do vô điều kiện.

Lý Hiểu An và một cảnh sát khác họ Chung từ Đồn cảnh sát Thành Quan đã đưa ông Hác đến bệnh viện để khám sức khỏe và tiến hành bức thực ông vào ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Em gái ông Hác được cảnh sát thông báo về tình trạng của anh trai mình và nhanh chóng đến bệnh viện thăm ông. Cô rất sửng sốt khi thấy mặc dù ông Hác đang trong tình trạng vô cùng yếu ớt nhưng công an vẫn còng tay và cùm chân ông.

Vì ông Hác bất hợp tác với cảnh sát trong việc khám sức khỏe, nên một cảnh sát đã đẩy ông đến trước mặt em gái. Ông Hác suýt thì ngã. Em gái của ông cũng biết ông từng nôn ra máu khi lính canh trại tạm giam cố bức thực ông.

Một đặc vụ của Phòng 610 thành phố Bình Độ, người cũng có mặt tại bệnh viện, nói rằng họ có thể giảm nhẹ mức án cho ông thêm ba năm tù nếu ông hợp tác với họ.

Vụ việc bắt giữ ông Hác đã được phê duyệt vào ngày 2 tháng 8 và luật sư của ông đã đến thăm ông vào ngày 18 tháng 8. Gia đình ông được thông báo vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 rằng, vụ án đã được đệ trình lên Tòa án quận Hoàng Đảo và thẩm phán Hoàng Huệ Phương (+86-53286975196, + 86-18563901257) được chỉ định phụ trách vụ việc. Hiện chưa rõ thời điểm Hoàng xét xử vụ việc của ông Hác và kết án ông.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ Sơn Đông bị giam giữ ba tuần vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/16/474259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/19/216268.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share