Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2024] Ngày 11 tháng 11 năm 2023, một cư dân quận Bình Cốc, Bắc Kinh, được bãi bỏ yêu cầu bảo lãnh một năm, và không còn bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông Lưu Á Bình, khoảng 55 tuổi, vẫn đang đấu tranh để lấy lại công việc giảng dạy.

Ngày 5 tháng 10 năm 2022, ông Lưu bị bắt, và vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc ban hành thông báo thả ông ngay lập tức. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối thả ông vô điều kiện, và yêu cầu ông bảo lãnh tại ngoại một năm. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, họ lại giam giữ ông trong vài giờ, hai tháng sau lại lắp hai camera giám sát trước cửa nhà ông và cử người túc trực bên ngoài nhà để theo dõi ông.

Thời gian tại ngoại của ông Lưu kết thúc vào ngày 11 tháng 11 năm 2023. Hôm đó, Trưởng Phòng Công an Quận Bình Cốc ký lệnh tiêu hủy tất cả các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin bị tịch thu trong các vụ bắt giữ ông vào tháng 10 năm 2022 và tháng 5 năm 2023, nhưng trả lại các đồ vật bị tịch thu khác, bao gồm cả máy tính và máy in của ông. Vẫn chưa rõ liệu camera giám sát đã được gỡ bỏ khỏi cửa nhà ông hay chưa.

Ông Lưu đang cố gắng khôi phục công việc giảng dạy của mình tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Tông Dục. Ông bị sa thải trước năm 2022 (không rõ thời gian chính xác), và nhận được một công việc tạm thời tại Trường mẫu giáo Nam Độc Lạc Hà trực thuộc Trường tiểu học Nam Độc Lạc Hà. Tất cả các trường đều trực thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục Quận Bình Cốc.

Phần còn lại của báo cáo trình bày chi tiết về việc bức hại mới nhất của ông Lưu từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, tiếp theo là bức hại trước đó của ông.

Phần 1: Việc bức hại ông Lưu từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023

Bị bắt vào tháng 10 năm 2022, và bảo lãnh tại ngoại một năm

Ông Lưu bị bắt vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, khi đang ở tại ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở làng Thu Thủy, thị trấn Sơn Đông Trang, quận Bình Cốc. Cảnh sát bắt giữ đến từ Đồn Công an Nam Độc Lạc Hà, Phòng An ninh Nội địa Quận Bình Cốc và Phòng An ninh Nội địa Bắc Kinh. Họ đột kích ngôi nhà thời thơ ấu của ông, và đưa ông đến Trại tạm giam Quận Bình Cốc.

Ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông Lưu yêu cầu giấy và bút để viết đơn tố cáo Đồn Công an Nam Độc Lạc Hà lên Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc. Cai ngục Lưu Hải (không phải họ hàng) từ chối yêu cầu của ông, và cáo buộc ông không tôn trọng cai ngục trại giam. Hắn ta trói ông Lưu bằng còng tay và cùm, được nối với nhau bằng một sợi xích kim loại ngắn.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Tào, đội trưởng an ninh của làng Thu Thủy, dẫn hơn 10 người, bao gồm cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Quận Bình Cốc và nhân viên từ Trường Trung học Cơ sở Hoàng Tông Dục, xông vào nhà ông Lưu.

Lúc này ông Lưu vẫn đang bị giam giữ, và không có người thân nào trong gia đình ông ra mở cửa. Cảnh sát cố gắng trèo vào trong từ cửa sổ, nhưng không thành công. Một người đe dọa cạy cửa sổ và khám xét nhà người thân của ông. Cuối cùng, họ rời đi mà không đập cửa sổ.

Ngày 8 tháng 11 năm 2022, Mạnh Bân từ Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc thẩm vấn ông Lưu tại trại giam. Ông Lưu nói rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản từ lâu đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với sách Pháp Luân Công. Vì vậy, những món đồ Pháp Luân Công bị tịch thu trong quá trình bắt giữ ông không thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại ông như cảnh sát muốn.

Viện kiểm sát quyết định không ban hành lệnh bắt giữ ông Lưu, và vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, họ ban hành thông báo trả tự do. Tuy nhiên, Đồn Công an Nam Độc Lạc Hà bắt ông bảo lãnh tại ngoại một năm vào ngày hôm đó, và cũng từ chối trả lại đồ vật bị tịch thu.

Trận chiến khó khăn để giành lại công việc

Sau khi được trả tự do, ông Lưu đã yêu cầu Phòng Giáo dục Quận Bình Cốc phục hồi công việc cho ông tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Tông Dục. Phòng giáo dục từ chối giải quyết vấn đề với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như viện kiểm sát không có thông báo bằng văn bản về việc không ra lệnh bắt giữ ông; ông chỉ được bảo lãnh tại ngoại; và họ cần phải điều tra thêm vấn đề.

Ngày 4 tháng 1 năm 2023, phòng giáo dục ban hành quyết định kỷ luật, hạ lương ông Lưu tại công việc tạm thời tại Trường Mẫu giáo Nam Độc Lạc Hà. Ông yêu cầu xem xét lại quyết định này. Phòng giáo dục từ chối xem xét, với lý do tài liệu yêu cầu của ông đề cập đến Pháp Luân Công. Họ đã chuyển yêu cầu của ông đến một cơ quan giám sát.

Ông Lưu đã đệ đơn yêu cầu cơ quan giám sát yêu cầu phòng giáo dục tiết lộ mọi chi tiết về các quyết định chống lại ông. Cơ quan giám sát đã gửi thư trả lời cho giám đốc nhân sự của phòng giáo dục. Giám đốc giữ lại thư trả lời, thay vì chuyển tiếp cho ông Lưu.

Cũng có tin tức chưa được xác minh rằng phòng giáo dục đã đình chỉ lương và phúc lợi của ông Lưu trong một thời gian, và đang có ý định chấm dứt công việc ở trường mẫu giáo của ông.

Sau đó, ông Lưu nộp đơn kháng cáo lên bộ phận Quản lý Nhân sự của Phòng Nhân sự và An sinh Xã hội Quận Bình Cốc, yêu cầu họ hủy bỏ quyết định kỷ luật của phòng giáo dục đối với ông.

Trong khi đang chờ phản hồi, Trường Mẫu giáo Nam Độc Lạc Hà đã thực hiện một chính sách mới, cấm nhân viên của trường nghỉ làm vì các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công. Chính sách mới này đã cản trở một cách hiệu quả việc ông Lưu nghỉ phép để đến các cơ quan liên quan vào các ngày trong tuần để đòi công lý cho mình.

Bị sách nhiễu hai lần vào đầu năm 2023 vì kháng cáo phòng giáo dục

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, khi ông Lưu đang ở nơi làm việc thì bị một số nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Bình Cốc, Lưu Kiến Huy từ Phòng Giáo dục Quận Bình Cốc và cảnh sát Vương Vân Bằng từ Đồn Công an Ngư Dương sách nhiễu. Họ nhắm vào ông vì ông dám kháng cáo phòng giáo dục.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Vương Nghi Mạn, trưởng bộ phận quản lý nhân sự của Phòng Nhân sự và An sinh Xã hội Quận Bình Cốc, đăng ký đơn kháng cáo của ông Lưu. Hiện chưa rõ quyết định đã được ban hành hay chưa.

Bị giam giữ trong thời gian ngắn vào tháng 5 năm 2023

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2023, ông Lưu bị bắt tại nơi làm việc. Ông từ chối chụp ảnh, và đe dọa nộp đơn tố cáo cảnh sát. Ông được thả vài giờ sau đó.

Tháng 7 năm 2023, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Bình Cốc, Đồn Công an Ngư Dương, Ủy ban đường Thái Hòa Viên, Đồn Công an Kim Hải Hồ và Ủy ban thôn Thu Thủy bắt đầu theo dõi chặt chẽ ông Lưu. Họ lắp đặt hai camera giám sát trước cửa nhà ông, và điều động nhân viên của mạng lưới quản lý để theo dõi ông bên ngoài nhà. [Hệ thống quản lý xã hội theo mạng lưới của Trung Quốc bao gồm việc chia mỗi quận thành các khu vực (hoặc lưới) nhỏ hơn và giao nhiệm vụ cho các nhân viên quản lý mạng lưới giám sát người dân và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền địa phương một cách thường xuyên.]

Không rõ liệu họ có bỏ việc theo dõi camera và giám sát mạng lưới hay không, sau khi thời hạn bảo lãnh một năm của ông Lưu kết thúc vào ngày 11 tháng 11 năm 2023.

Phần 2: Bức hại từ năm 2009 đến tháng 9 năm 2022

Việc bức hại gần đây nhất của ông Lưu diễn ra sau một bản án lao động cưỡng bức hai năm và nhiều vụ sách nhiễu.

Bị phạt 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2009

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2009, Ngũ Ngọc Vinh, một thành viên của Phòng Giáo dục Quận Bình Cốc, dẫn theo các cán bộ từ Phòng An ninh Nội địa Bắc Kinh và Phòng An ninh Nội địa Quận Bình Cốc, bắt giữ ông Lưu tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Tông Dục. Vì ông từ chối việc khám xét, nên họ đã đánh đập ông rất dã man.

Tiếp theo, cảnh sát đưa ông Lưu đến trại tạm giam Quận Bình Cốc, với lý do ông đã đăng các thông điệp Pháp Luân Công lên mạng. Sau đó họ kết án ông hai năm lao động cưỡng bức.

Sách nhiễu vào năm 2015

Lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 10 năm 2015, cảnh sát trưởng Hoa Thiếu Phú của Đồn Công an Ngư Dương dẫn theo các cảnh sát Dương Kiến Hoa và Mai Thu Trân đến nhà ông Lưu. Họ thẩm vấn ông về đơn kiện mà ông gửi vào đầu năm đó, chống lại Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Ông Lưu giải thích mình có quyền kiện Giang vì tội phát động cuộc bức hại. Ba vị khách không mời này không nói việc ông khiếu nại là sai, mà khẳng định phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên là “thăm” và “nói chuyện” với ông. Họ yêu cầu ông ký vào biên bản cuộc trò chuyện của họ. Ông Lưu từ chối, và họ rời đi.

Sách nhiễu vào năm 2017

Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2017, trưởng đồn Vương Quảng Thành của Đồn Công an Thị trấn Kim Hải Hồ, dẫn theo cảnh sát Dương Khánh Sơn, và đội trưởng an ninh Vương Bảo Trân của thôn Thu Thủy đến nhà ông Lưu.

Ông không mở cửa, và họ xông vào. Ông và vợ ông, bà Trương Ngọc Hồng, từ chối trả lời các câu hỏi của họ. Sau đó, cảnh sát rời đi.

Sách nhiễu vào năm 2021

Trưa ngày 19 tháng 6 năm 2021, hai cảnh sát đập cửa nhà ông Lưu. Ông không mở cửa và họ bỏ đi. Vào khoảng 8 giờ tối hôm đó, họ lại đến và rời đi khi không có ai mở cửa.

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021, Vương Diễm, thành viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Bình Cốc và Lưu Kiến Huy từ Phòng Giáo dục Quận Bình Cốc nói trên, đã đến trường trung học cơ sở Hoàng Tông Dục và sách nhiễu ông Lưu. Họ hỏi liệu ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Ông không trả lời, nhưng cảnh báo họ không được xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của ông.

Các vụ sách nhiễu từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022

Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, một đặc vụ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Bình Cốc cùng hai người của Phòng Giáo dục Quận Bình Cốc đã sách nhiễu ông Lưu tại Trường Mẫu giáo Nam Độc Lạc Hà. Họ không tiết lộ tên khi được hỏi. Có lúc, họ còn cố giật điện thoại di động của ông Lưu. Khi thất bại, họ ra lệnh cho ông tắt nguồn điện thoại. Ông từ chối tuân thủ, và lên án họ sách nhiễu những công dân tuân thủ pháp luật.

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Vương Diễm Minh, bí thư khu học chánh phụ trách Trường Tiểu học Nam Độc Lạc Hà, đơn vị quản lý Trường Mẫu giáo Nam Độc Lạc Hà, đã nói chuyện với ông Lưu và cố gắng thuyết phục ông ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lưu kiên quyết không tuân theo.

Lúc 6 giờ tối ngày 9 tháng 9 năm 2022, ông Lưu bị chặn lại ở một trạm kiểm soát trên đường về nhà. Giấy tờ tùy thân của ông đã bị gắn nhãn là học viên Pháp Luân Công, và viên chức ở trạm kiểm soát đe dọa sẽ bắt ông nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông từ chối, và viên chức này gọi điện cho người đồng cấp ở khu dân cư của ông Lưu. Trong khi người này đang nghe điện thoại thì ông Lưu đã trốn thoát được.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, một cảnh sát từ Đồn Công an Ngư Dương sách nhiễu ông Lưu qua điện thoại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/8/474006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/10/216164.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share