Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2024] Một cư dân 54 tuổi ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa vào Nhà tù Tế Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2024 để thụ án bảy năm tù chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công – môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mã Cần, cựu giáo viên của Trường Thực nghiệm Quận Khai Phát tại Bình Đô, bị bắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 và bị đưa đến Trại tạm giam số 2 Thành phố Thanh Đảo.

Thẩm phán Âu Hiểu Bân của Tòa án quận Hoàng Đảo đã tổ chức xét xử vụ án của bà Mã tại trại tạm giam vào ngày 13 tháng 5 năm 2022. Ông ta cố gắng dụ hoặc bà Mã từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách hứa hẹn sẽ cho bà mức án nhẹ hơn. Bà Mã từ chối và khẳng định rằng bà không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu tòa xử trắng án.

Thẩm phán thông báo cho luật sư của bà Mã vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 rằng bà đã bị kết án bảy năm tù. Khi bà Mã nhận được biên bản tuyên án của mình năm ngày sau đó, bà ngay lập tức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thanh Đảo. Mặc dù không rõ liệu tòa phúc thẩm có giữ nguyên phán quyết ban đầu hay không, nhưng bà đã bị chuyển đến Nhà tù Tế Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2024.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Mã trở thành mục tiêu bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị bắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2010 và trốn thoát vài giờ sau đó. Cảnh sát đưa bà vào danh sách truy nã và liên tục sách nhiễu gia đình bà. Họ thậm chí còn bắt chồng bà vào ngày 21 tháng 11 cùng năm và giam giữ ông một ngày. Bà Mã buộc phải sống tha hương vài năm để tránh bị bắt.

Một người giáo viên đáng kính

Bà Mã bị bệnh vẩy nến suốt nhiều năm. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không có cách nào giúp thuyên giảm tình trạng đau đớn. Bà thậm chí từng có ý định dùng thuốc ngủ để tự tử. Bà may mắn sống sót nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe hơn vào năm 2004 khi xuất hiện một khối u ở chân. Khối u khiến bà đau đớn tột cùng. Bà đã thử nhiều biện pháp điều trị nhưng đều vô hiệu. Sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, bà đã theo học pháp môn này vào năm 2004. Ngay sau đó chỉ ba ngày, bà rất kinh ngạc khi thấy khối u biến mất. Nhiều căn bệnh khác của bà, bao gồm cả bệnh vẩy nến, thoái hóa cột sống thắt lưng, tê cứng vai và bệnh đường tiêu hóa đều biến mất.

Sau khi tu luyện, bà hành xử theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và đã ngừng nhận quà từ cha mẹ học sinh của mình. Mặc dù ở Trung Quốc, việc cha mẹ tặng quà giáo viên để con cái học được quan tâm hơn là một điều khá phổ biến. Cuối tuần, bà Mã nhờ chồng chở đến từng nhà học sinh để trả lại những món quà mà phụ huynh đã gửi ở nhà bà.

“Các anh chị không cần phải tặng quà hay ưu ái tôi bất cứ điều gì. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho từng em học sinh,” bà nói với phụ huynh.

Gia đình bà Mã đã nhiều lần tình cờ nghe được hàng xóm của họ nói chuyện khi thấy các phụ huynh học sinh đến tìm bà: “Nhà của cô giáo Mã ở đây. Cô ấy là một giáo viên tốt và luôn đối xử công bằng với học sinh của mình. Cô ấy không nhận quà đâu.”

Chẳng bao lâu, các bậc phụ huynh không còn đứng xếp hàng bên ngoài nhà bà Mã để tặng quà nữa.

Bố của một em học sinh đã cố gắng tặng bà Mã những quả anh đào do chính ông trồng. Ông nói: “Chị quả là một người giáo viên đáng mến. Con gái tôi thật may mắn khi có được người giáo viên tuyệt vời như chị. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.”

Tin tức liên quan:

Một cựu giáo viên bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Thẩm phán lấy bản án nhẹ hơn làm mồi nhử hòng lừa học viên Pháp Luân Công nhận tội

Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị bắt vì tín ngưỡng của mình sau lễ ăn hỏi của con trai, lễ cưới phải hoãn lại

Bản quyền ©2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/15/474224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/18/216250.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share