Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024]

Họ và tên: Trần Quốc Hoa (陈国华)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Thành phố: Đông Dinh
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Công nhân mỏ dầu về hưu
Ngày mất: Ngày 11 tháng 12 năm 2023
Ngày của vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 23 tháng 4 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Công an Tân Hải

9a7478902de1279200b0068df258a5f9.jpg

Bà Trần Quốc Hoa

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023, 5 cảnh sát đột nhập vào nhà bà Trần Quốc Hoa và lục soát chỗ ở của bà. Chính quyền nhắm mục tiêu vào bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Gia đình bà cho biết, buổi sáng hôm đó bà có hẹn với bác sỹ và cảnh sát bám theo họ đến bệnh viện. Bác sỹ chẩn đoán bà mắc bệnh ung thư gan di căn giai đoạn cuối, và chỉ khi đó, cảnh sát mới từ bỏ nỗ lực bắt giữ bà. Họ đe dọa sẽ quay lại tìm bà sau khi bà bình phục.

Kể từ tháng 10 năm 2023, sức khỏe bà Trần bị giảm sút nhanh chóng. Bà không thể ăn uống và chỉ có thể ngủ 1 hoặc 2 tiếng mỗi đêm sau khi uống thuốc thuốc giảm đau. Tình trạng của bà càng kém đi trông thấy sau cuộc đột kích nói trên của cảnh sát và bà qua đời vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, ở tuổi 54.

Bà Trần là một công nhân về hưu của Mỏ dầu Thắng Lợi ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông. Cuối năm 2015, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2016. Bà đã nhanh chóng lấy lại cân nặng vốn đã bị giảm nhiều do bệnh ung thư và có làn da hồng hào trở lại. Gia đình bà đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống nhờ sự hồi phục kỳ diệu của bà. Bà cũng tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và nói với họ rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chính quyền cộng sản.

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021, cảnh sát thành phố Đông Dinh và cảnh sát Tân Hải ở Mỏ dầu Thắng Lợi đã ra quân bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công tại địa phương. Bà Trần đã bị bắt sau khi một nữ cảnh sát của Công an Tân Hải lừa bà mở cửa bằng cách mạo xưng là người của văn phòng quản lý tài sản. Sau đó 4 hoặc 5 cảnh sát đã xông vào và tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Trần bị thẩm vấn suốt 24 giờ tại Công an Tân Hải và bị yêu cầu tiết lộ danh tính của các học viên khác. Vì thiếu bằng chứng chống lại bà nên ngày hôm sau cảnh sát đã thả bà theo diện bảo lãnh tại ngoại một năm. Giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của bà đã bị cảnh sát giữ lại, họ đe dọa sẽ có thể truy tố bà bất cứ lúc nào.

Là một học viên Pháp Luân Công tương đối mới, bà Trần cảm thấy áp lực khủng khiếp và không dám đi ra khỏi cửa nhiều vì sợ bị bắt trở lại. Ngay cả lúc đi ra ngoài, bà vẫn có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Đến tháng 10 năm 2023, bà đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức và khó chịu. Tuy nhiên vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, 5 cảnh sát của Công an Tân Hải vẫn cố gắng bắt giữ bà, dẫn đến cái chết của bà 12 ngày sau đó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/25/471337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214460.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share