Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024]

Họ và Tên: Tôn Tố Vân
Tên tiếng Trung: 孙素云
Giới tính:Nữ
Tuổi: 67
Thành phố: Hải Thành
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Thợ cắt tóc
Ngày mất: 26 tháng 9 năm 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 8 năm 2010
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Ngày 26 tháng 9 năm 2023, một cư dân ở Thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời sau khi bị tra tấn trong tù đến mức phải nằm liệt giường và mất khả năng lao động trong hơn 10 năm. Khổ nạn của bà Tôn Tố Vân bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 4 tháng 8 năm 2010 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà bị kết án 3 năm tù, và phải chịu đựng nhiều hình thức bức hại khác nhau tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, tại thủ phủ tỉnh Thẩm Dương.

Bà Tôn bị bệnh nặng và mất khả năng lao động do bị bức hại, và vào ngày 11 tháng 3 năm 2013 bà được thả trước thời hạn. Trong 10 năm sau đó, bà nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch. Chồng của bà, cũng là một thợ cắt tóc, đã bị tổn thương nặng nề khi bà bị giam giữ và sức khỏe cũng suy giảm. Vì cả hai đều mất khả năng lao động, nên họ phải dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của con trai để trang trải cuộc sống. Khó khăn tài chính càng khiến tình trạng sức khỏe của họ trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng bà Tôn qua đời vì bệnh ở tuổi 67.

4dabec878dd24725028969ca2c1c44ed.jpg

Bà Tôn Tố Vân

Bắt giữ và kết án

Bà Tôn từng bị bệnh khí phế thũng (một dạng bệnh ở phổi gây khó thở), đau nửa đầu và các bệnh mãn tính khác. Năm 1997, sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, tất cả triệu chứng bệnh của bà biến mất. Bà cũng trở thành một người khoan dung và tốt bụng hơn.

Đêm ngày 4 tháng 8 năm 2010, bà Tôn cùng 3 học viên địa phương khác bị bắt sau khi bị tố giác vì nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Đêm hôm đó, Lý Phú Thân, Giám đốc Sở Công an Thành phố Hải Thành, chỉ thị cho các cảnh sát bắt giữ từ Đồn Công an Tiếp Văn chuyển bà Tôn đến Trại giam Nữ Thành phố An Sơn.

Vào đêm bà Tôn bị bắt, Cảnh sát Trưởng Dương Điện Lợi và cấp dưới của ông ta là Ngô Khai Thắng và Dương Tùng đột kích vào nhà bà. Chồng bà sợ hãi đến mức bệnh tim của ông tái phát.

Thẩm phán Thái Hồng Linh của Tòa án Thành phố Hải Thành đã kết án bà Tôn 3 năm tù vào một ngày không xác định rõ.

Bị đưa trở lại Trại tạm giam ngay sau khi phẫu thuật

Ngày 15 tháng 3 năm 2011, lính canh của trại tạm giam Nữ Thành phố An Sơn chuyển bà Tôn đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, nhưng bị từ chối sau khi không vượt qua việc kiểm tra sức khỏe. Bà yêu cầu được phóng thích, nhưng lính canh trại tạm giam nói không thể thả học viên Pháp Luân Công. Họ đưa bà trở lại trại tạm giam trước khi chuyển bà đến Bệnh viện Song Sơn tại Thành phố An Sơn vào ngày hôm sau. Họ yêu cầu gia đình bà phải trả 1.500 Nhân dân tệ để trang trải chi phí khám bệnh cho bà, và người thân của bà đã từ chối.

Bà Tôn được chẩn đoán bị polyp tử cung, và được phẫu thuật để cắt bỏ chúng ngay lập tức. Lính canh đã đưa bà trở lại trại tạm giam ngay sau khi phẫu thuật xong. Sau đó, bà bị chảy máu âm đạo nhưng không được điều trị.

Ngày 29 tháng 3 năm 2011, lính canh trại tạm giam ép Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh tiếp nhận bà Tôn.

Bị bức hại trong tù

Các cai ngục giam bà Tôn trong phòng giặt lạnh và ẩm ướt, và chỉ cho phép bà mặc một bộ quần áo rất mỏng. Bà bị bắt phải ngồi bất động trên ghế nhỏ nhiều giờ trong ngày. Bà rùng mình vì lạnh và mất cảm giác ở chân. Các lính canh ép bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, khiến bà bị tổn thương tinh thần nhiều hơn. Ban đêm, họ bắt bà phải ngủ trên sàn xi măng lạnh lẽo.

Bà Tôn cũng bị bắt phải lao động khổ sai, và bị đe dọa cắt khẩu phần ăn nếu không hoàn thành chỉ tiêu.

Sự ngược đãi liên tục như vậy đã hủy hoại sức khỏe của bà Tôn. Bà bị bệnh nặng và mất khả năng lao động. Ngày 11 tháng 3 năm 2013, bà được đưa vào bệnh viện nhà tù, và được thả trước thời hạn. Gia đình bà đến đón bà khỏi tù.

Một thập kỷ đau ốm trước khi qua đời

Sau khi trở về nhà, bà Tôn đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch. Bà được chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu não, thiếu máu cơ tim, tiểu đường, bệnh tim và suy tim. Bà bị liệt nửa người.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/26/471372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/27/214472.html

Đăng ngày 04-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share