Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2024] Ngày 23 tháng 1 năm 2024, một cư dân ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đang được tại ngoại thì bị lừa đến gặp cảnh sát rồi bị bắt lại khi đến nơi. Vào cuối ngày hôm đó, chồng bà phát hiện rằng bà đã bị kết án một năm tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Đến thời điểm viết bài, cả gia đình và luật sư vẫn chưa nhận được phán quyết bản án của bà.

Khổ nạn của bà Đặng Quốc Quân bắt nguồn từ việc bà bị 6 nhân viên của Đội An ninh Nội địa Quận Cao Bình, trong đó có Trần Chu Quân và Ngũ Phương Phương, bắt cóc vào khoảng 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2022. Họ đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, máy vi tính, máy in, cùng nhiều tài sản có giá trị khác của bà, rồi đưa bà và chồng bà, ông Trần Đại Hữu, cũng là một học viên Pháp Luân Công, tới văn phòng của họ để thẩm vấn tại hai phòng thẩm vấn riêng biệt. Hai ông bà được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng hơn 11 giờ đêm ngày hôm đó.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, cảnh sát lại triệu tập họ để thẩm vấn một lần nữa và ép họ phải ký các biên bản thẩm vấn có bằng chứng ngụy tạo chống lại mình.

Hai nhân viên Trần và Ngũ đã đệ trình hai vụ việc riêng biệt đối với bà Đặng và chồng bà tới Viện Kiểm sát Quận Cao Bình vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Sáng ngày 12 tháng 5, một nhân viên khác họ Đường đã gọi điện cho ông Trần và ra lệnh cho vợ chồng ông phải trình báo với họ vào trưa ngày hôm đó nhưng ông bà đã từ chối hợp tác.

Công tố viên La Thụy Tuyết đã cho ông bà được tại ngoại từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, sau đó gửi quyết định bảo lãnh cho Đồn Công an Ngọ Phượng qua đường bưu điện. Ngày 15 tháng 5, cảnh sát Ngô Khải Vinh của đồn công an này đã triệu tập hai ông bà lên đồn và thông báo cho họ về quyết định tại ngoại vào chiều ngày hôm đó.

Ngày 21 tháng 6, Đội An ninh Nội địa Quận Cao Bình đã triệu tập bà Đặng và hỏi liệu bà có gửi báo cáo về việc bức hại mình tới trang Minghui.org hay không. Họ cáo buộc bà “thông đồng với lực lượng hải ngoại”.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, công tố viên La đệ trình vụ án của bà Đặng lên Tòa án Quận Cao Bình và bà phải hầu tòa vào ngày 8 tháng 1 năm 2024. Thẩm phán Chu Tiểu Binh làm chủ tọa phiên tòa. Các Thẩm phán Nhậm và Trịnh cũng như thư ký Vương Đình cũng có mặt.

Luật sư của bà Đặng đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà. Bà cũng tự làm chứng để bào chữa cho chính mình. Sau phiên tòa, bà Đặng được phép về nhà.

Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Đội An ninh Nội địa Quận Cao Bình gọi điện cho bà Đặng và yêu cầu bà phải báo cáo với họ về một vấn đề nào đó vào sáng hôm sau. Bà hỏi họ rằng liệu có thể trao đổi qua điện thoại được không nhưng người gọi nói vấn đề này phải được thảo luận trực tiếp. Sáng ngày 23 tháng 1, bà Đặng đến đội an ninh nội địa nhưng khi đến nơi bà lại bị bắt và đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe. Mặc dù huyết áp tâm thu của bà lên tới 240 mmHg (huyết áp bình thường không quá 120 mmHg), nhưng cảnh sát vẫn đưa bà vào Trại giam Thành phố Nam Sung ngay ngày hôm đó.

Thấy bà Đặng không trở về nhà, ông Trần, chồng bà, đã gọi cho luật sư. Luật sư ngay lập tức gọi đến Tòa án Quận Cao Bình và được thông báo rằng bà đã bị kết án một năm tù giam. Cảnh sát được lệnh bắt bà trở lại nơi giam giữ.

Bà Đặng từng bị nhiều loại bệnh tật hành hạ nhưng đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà cho hay bà không thể bị kết án tù chỉ vì bà thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Ông đang thuê một luật sư khác để kháng cáo bản án của vợ mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/30/471701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/2/214553.html

Đăng ngày 15-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share