Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2024] Cuối tháng 12 năm 2023, gia đình ông Dương Thế Nghĩa ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, được thông báo rằng ông đã bị kết án 5 năm tù, nhưng người gọi từ chối tiết lộ thời điểm ông bị truy tố, xét xử hoặc kết án. Người thân của ông chỉ được biết rằng ông đã bị đưa vào Nhà tù Võng Lĩnh ở huyện Du cùng tỉnh.

Án tù của ông Dương bắt nguồn từ việc ông bị một số cảnh sát của Đồn Công an Vân Đường bắt giữ vào ngày 20 tháng 2 năm 2023. Họ xông vào nhà ông và bắt ông đến Trại tạm giam thành phố Tương Đàm. Vào ngày hôm sau, cảnh sát gọi cho con trai ông, cho biết: “Cha của cậu và 5 người khác đã cùng nhau treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. 5 nghi phạm còn lại đã trốn thoát, chúng tôi chỉ bắt được cha của cậu. Cậu cần gửi một số quần áo cho ông ấy.“

Ông Dương phủ nhận việc treo các biểu ngữ như cáo buộc, nhưng ông biết mình lại bị nhắm đến chỉ vì là một học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đang cố gắng khiến gia đình chống lại ông, như một thực tế đáng buồn là gia đình một số học viên đã làm như vậy để tránh bị liên lụy trong cuộc bức hại.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Dương trở thành mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi đảng này bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Trước bản án mới nhất, ông từng phải thụ án tại trại lao động và hai án tù tổng cộng 17 năm.

Bức hại trong quá khứ

Ông Dương đã quan tâm đến việc tu luyện từ khi còn trẻ. Ông đã đi khắp nước để tìm kiếm chính pháp môn, nhưng không tìm thấy. Khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992, ông đã cảm thấy lôi cuốn trước những lời giảng sâu sắc của môn tu luyện, và bước vào tu luyện. Mẹ ông, từng là một ni cô bị bắt phải hoàn tục trong chiến dịch chính trị của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, đã cảm thấy rất mừng cho ông.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Dương chỉ được ở với gia đình mình trong những khoảng thời gian rất ngắn do bị bắt giam nhiều lần. Khi ông không bị giam, ông và gia đình cũng phải đối mặt với việc sách nhiễu không ngừng của các cơ quan chính quyền.

Năm 2000, ông Dương bị phạt 1,5 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Tân Khai Phổ sau khi bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tháng 3 năm 2003, ông lại bị bắt vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, và bị kết án 8 năm tù tại Nhà tù Võng Lĩnh. Ông lại bị giam tại một trung tâm tẩy não trong 1 tháng sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2011. Lần ông bị bắt tiếp theo là vào ngày 14 tháng 1 năm 2013 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, sau đó ông bị kết án 7,5 năm tù tại Nhà tù Võng Lĩnh. Mẹ ông đã rất đau lòng và qua đời 1 năm sau đó.

Khi ông Dương được phóng thích vào tháng 7 năm 2020, ông phải chăm sóc người cha già 98 tuổi và con trai bị rối loạn thần kinh.

Đầu năm 2022, cha của ông Dương bị gãy xương hông và phải nằm liệt giường. Ông Dương phải vệ sinh và nấu ăn cho cụ, mà không nhờ đến sự giúp đỡ của em trai và em dâu ông. Hai tháng sau khi cha ông qua đời, ông Dương lại bị bắt vì tín ngưỡng của mình.

Bài viết liên quan:

Từng bị giam 17 năm, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Copyright © 2023 Minghui.org. All rights reserved.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/18/471089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214403.html

Đăng ngày 08-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share