Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2023] Dì của tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Bà vô cùng đau đớn và mất hết hy vọng cũng như lòng dũng cảm để sống tiếp. Tuy nhiên, nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, từ một người sắp chết, bà đã có thể hồi phục sức khỏe.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vài năm trước, bà Phận đã phẫu thuật cắt bỏ khối u nhưng được yêu cầu phải kiểm tra thường xuyên.

Khi đại dịch bắt đầu, Thượng Hải bị phong tỏa nên bà Phận không thể đến bệnh viện để kiểm tra. Mặc dù bà đã cầu xin ủy ban dân cư cho phép bà đi và nói rằng bà cần phải đến bệnh viện nhưng yêu cầu của bà vẫn bị từ chối.

Khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào cuối năm 2022, bà Phận đã đến phòng khám bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa ung thư đã đưa bà nhập viện ngay lập tức và lên lịch phẫu thuật vào ngày hôm sau vì tình trạng của bà rất nghiêm trọng. Bệnh ung thư của bà đã tiến triển xấu.

Bà Phận đã trải qua 33 đợt hóa trị và rụng hết tóc cũng như sụt cân rất nhiều nhưng căn bệnh ung thư của bà vẫn đang lan rộng. Bác sĩ chuyên khoa ung thư của bà lo ngại rằng bà sẽ không thể chịu đựng được bất kỳ đợt hóa trị nào nữa.

Trong những tháng đó, bà Phận không thể ăn, nôn rất nhiều và yếu đến mức không thể ngồi dậy hay ngẩng đầu lên. Bà rất đau khổ và còn bị mất ngủ. Trên bụng bà có những khối u cứng. Bà cảm thấy rất tệ nên đã yêu cầu bác sĩ tăng thêm thuốc giảm đau để bà có thể dễ chịu đôi chút.

Khi biết về hoàn cảnh của bà Phận, tôi đã gọi cho bà. “Dì ơi, con có một cách hay để giúp giảm bớt triệu chứng của dì. Hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Bà ngay lập tức ghi nhớ 9 chữ chân ngôn và bắt đầu thành tâm nhẩm niệm vào ngày hôm đó. Bà ngủ thiếp đi trong khi nhẩm niệm và ngủ sâu, yên giấc suốt đêm. Khi tỉnh dậy, bà ngạc nhiên vì mình ngủ ngon đến vậy, điều mà đã lâu bà không có được. Hơn nữa, cơn đau của bà đã biến mất.

Không chỉ vậy, trước đây khi bà uống thuốc, bà sẽ phải chịu đựng cơn đau dữ dội cả tiếng đồng hồ trước khi thuốc có tác dụng. Nhưng lần này, bà không cảm thấy đau chút nào. Bà nói với tôi rằng bà đã trải nghiệm được sức mạnh đáng kinh ngạc của 9 chữ chân ngôn.

Bà gửi cho tôi một bức ảnh và tin nhắn vào ngày hôm sau, “Dì đã ngủ yên giấc thêm một đêm nữa; Dì tin rằng hôm nay dì có thể ra khỏi giường”.

Tôi nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn bức hại các học viên. Trời sẽ diệt ĐCSTQ, vì vậy tôi đã yêu cầu bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Bà đã đồng ý không do dự và nói rằng chính chế độ toàn trị của ĐCSTQ đã trì hoãn việc điều trị cho bà và khiến bà rất đau đớn. Bà đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên, hai tổ chức liên kết với ĐCSTQ mà trước đây bà từng tham gia.

Thật ngạc nhiên khi bà, một bệnh nhân yếu đến mức không thể ngẩng đầu lên, đã có thể ra khỏi giường sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong hai ngày.

Gia đình và bạn bè của bà đều ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của Đại Pháp: Một người chỉ nghĩ đến cái chết đã biến thành một người khỏe mạnh, tràn đầy hy vọng và vui vẻ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/29/469914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/12/214270.html

Đăng ngày 06-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share