Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện từ trải nghiệm giảng chân tướng trực diện của tôi trong những tháng gần đây.

1. “Hôm nay tôi đã gặp người tốt thực sự!”

Một ngày nọ, khi tôi đang ở bên ngoài, tôi nhận thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đi bộ với dáng đi bất thường từ hướng ngược lại. Tôi bước tới và ân cần chào hỏi ông ấy: “Chân anh bị sao thế?” Ông ấy trả lời: “Tôi bị đột quỵ nên cánh tay, chân và bàn tay của tôi ở một bên không còn linh hoạt nữa. Bệnh viện không trị khỏi và tình hình tài chính của tôi không tốt lắm nên tôi đã ngừng điều trị thêm”. Tôi khuyên ông ấy: “Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và tình trạng của anh sẽ có cải biến.” Cảm thấy thuyết phục, ông hỏi tôi: “Tôi nên niệm bao nhiêu lần mỗi ngày?” Tôi khuyên ông nên thành tâm niệm chín chữ ấy bất cứ khi nào ông nhớ ra và ông sẵn sàng đồng ý.

Tôi cũng giảng chân tướng cho ông về cuộc bức hại Đại Pháp và tại sao việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đảm bảo an toàn cho mọi người. Người đàn ông lớn tuổi xác nhận ông là thành viên của ĐCSTQ và khi tôi khuyên ông thoái khỏi nó, ông cho tôi biết tên thật và nhờ tôi giúp ông thoái. Khi tôi tặng ông chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nhận nó bằng cả hai tay và liên tục cảm ơn tôi: “Cô là người tốt như vậy, tôi làm thế nào để cảm ơn cô đây?” Tôi trả lời: “Anh nên cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp! Sư phụ Lý đã chỉ dẫn tôi cứu anh.” Với đôi mắt ngân ngấn lệ, người đàn ông lớn tuổi thốt lên: “Cảm tạ Sư phụ Lý!”

Trước khi chúng tôi chia tay, ông ấy đã nói với tôi: “Hôm nay tôi đã gặp người tốt thực sự!”

2. “Hãy để chị nắm tay em nhé!”

Một ngày nọ, khi đang đi trên đường, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang xách một chiếc túi đi trước tôi. Tôi đuổi kịp bà ấy và hỏi: “Chị ơi, chị mua gì vậy?” Bà trả lời: “Trời nóng quá không nấu cơm được nên tôi mua tiểu long bao (bánh bao súp) để ăn.” Qua chất giọng, tôi biết bà không phải người địa phương nên tôi hỏi: “Chị đến từ Đông Bắc Trung Quốc phải không?” Bà trả lời: “Tôi đến từ tỉnh Liêu Ninh. Tôi đã dành hai tháng vừa rồi về thăm con gái ở đây và dự định vài ngày nữa sẽ về quê chăm sóc cháu trai”. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện khi đi bộ và tôi nói với bà ấy: “Duyên phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Tôi hy vọng chị luôn bình an và khỏe mạnh.”

Sau đó tôi giải thích cho bà ấy chân tướng đằng sau cuộc bức hại Đại Pháp và khuyên bà tam thoái. Người phụ nữ lớn tuổi nguyện ý thoái ĐCSTQ với một hóa danh. Tôi đưa cho bà một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để nhận được phúc báo. Bà vui vẻ cảm ơn tôi và nói: “Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. Mặc dù thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy như mình đã gặp được một người bạn tốt. Khi nào có cơ hội hãy đến Đông Bắc thăm tôi nhé.” Sau đó, bà tiết lộ tên thật của mình và địa khu nơi bà sống. Tôi đáp: “Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhé”. Trước khi chia tay, bà nói: “Hãy để chị nắm tay em nhé!” Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau.

3. “Khi nào chị sẽ gặp lại em?”

Một ngày nọ, khi đang giảng chân tướng ở chợ, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi bên lề đường với chiếc xe chở đầy rau và hoa quả đã mua. Tôi hỏi: “Chị ơi, chị đang nghỉ mệt à?” Bà trả lời: “Ừ, tay chân tôi bị đau.” Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi được biết bà ấy mới chuyển đến thị trấn và ở cùng con trai. Tuy nhiên, bà rất khổ tâm trước việc con trai và con dâu đối xử tệ bạc với bà. Áp dụng Pháp lý của Đại Pháp, tôi cố gắng khuyên giải và an ủi bà.

Tôi đã giải thích chân tướng đằng sau cuộc bức hại Đại Pháp cho bà và khuyên bà thoái ĐCSTQ. Bà đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong và nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này.” Tôi khuyên bà ấy thêm rằng: “Nếu chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thường xuyên hơn, chị sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.” Khi tôi đưa cho bà chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nắm lấy tay tôi và khóc: “Cảm ơn! Em thật tốt!” Tôi trả lời: “Thực ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ của em đã hướng dẫn em giúp đỡ người khác được thụ ích qua thông điệp này.” Vẫn nắm tay tôi, bà hỏi: “Chúng ta có thể gặp lại nhau không?” Tôi trấn an bà ấy: “Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau”. Với đôi mắt ngấn lệ, bà miễn cưỡng nói lời chia tay.

4. “Đang đợi cô!”

Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ và một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi xe lăn đang nghỉ ngơi bên vệ đường. Tôi bước tới hỏi: “Có chuyện gì với chị thế?” Trước sự ngạc nhiên của tôi, bà ấy trả lời: “Tôi đang đợi cô.” Sau khi người phụ nữ trẻ giải thích rằng người phụ nữ lớn tuổi bị teo tiểu não, tôi quay sang người người phụ nữ lớn tuổi: “Chị ơi, chị đang đợi em phải không? Thế thì chúng ta thực sự có duyên gặp nhau rồi. Nếu chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chị có thể nhận được tác dụng chữa bệnh thần kỳ.” Người phụ nữ lớn tuổi trả lời: “Tôi tin điều này”.

Tôi cũng giải thích cho họ chân tướng đằng sau cuộc bức hại Đại Pháp và khuyên họ tam thoái bảo bình an. Khi tôi đang nói giữa chừng, người phụ nữ lớn tuổi xen vào: “Cô nói đúng.“ Người phụ nữ trẻ nói với tôi rằng cô ấy từng tham nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, trong khi người phụ nữ lớn tuổi nói với tôi: “Tôi đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong”. Thấy ngạc nhiên, tôi hỏi người phụ nữ lớn tuổi: “Chị ơi, chị có hiểu những điều em vừa nói không?” Bà ấy trả lời: “Tôi hiểu. Xin hãy giúp chúng tôi thoái xuất.” Tôi kinh ngạc quay sang cô gái trẻ: “Bà ấy bị bệnh thật à?” Người phụ nữ trẻ trấn an tôi: “Trạng thái tinh thần và tâm trạng của bà ấy hôm nay đặc biệt tốt”. Tôi chúc họ mọi điều tốt lành khi họ chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ lớn tuổi nắm tay tôi và nói: “Cảm ơn và tạm biệt!” Sau khi họ rời đi, tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng.

5. “Được, tôi sẽ thoái, cảm ơn cô!”

Một ngày nọ, tôi trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang chậm rãi dắt một chiếc xe đạp đi dọc đường. Tôi hỏi chị ấy: “Chị ơi, sao chị không đạp xe?” Bà ấy trả lời: “Tôi bị thương ở chân trong lúc đạp xe. Đau quá, tôi không thể đi xe được. Tôi cảm thấy ở nhà ngột ngạt nên quyết định dùng xe đạp làm nạng để đi dạo.” Khi tôi hỏi tuổi bà, bà nói với tôi rằng bà đã 80 tuổi. Tôi khuyên bà ấy: “Chị có thể niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để giảm bớt đau đớn.” Tôi cũng nói với bà ấy chân tướng đằng sau cuộc bức hại Đại Pháp và khuyên bà ấy thoái ĐCSTQ. Bà nói với tôi: “Tôi tin Chúa Giêsu”. Tôi nói với bà: “Em không bảo chị tập Pháp Luân Công, em chỉ muốn chị minh bạch chân tướng về cuộc bức hại.” Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi được biết bà ấy từng là giáo viên trước khi nghỉ hưu. Hơn nữa, một đồng nghiệp của bà đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi than thở: “Đảng Cộng sản không khuyến khích người dân của nó làm người tốt. Người đang làm Trời đang nhìn.” Bà đồng ý và nói thêm: “Đảng Cộng sản là tà ác và hành vi của Đảng đã dẫn đến tình trạng hiện nay của Trung Quốc”.

Khi tôi hỏi bà đã từng gia nhập ĐCSTQ chưa, người phụ nữ lớn tuổi xác nhận rằng bà đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản khi còn ở tuổi thiếu niên. Tôi nói với bà ấy: “Đất nước chúng ta gần đây đã hứng chịu nhiều thiên tai nhân họa và có vẻ như một trận ôn dịch khác đang đến gần”. Người phụ nữ lớn tuổi nói thêm: “Một trận lụt lớn đã xảy ra ở Bắc Kinh, nhưng Đảng Cộng sản đã bàng quan trước sống chết của dân chúng, khiến rất nhiều người dân thiệt mạng. Gần đây một cơn địa chấn khác cũng xảy ra ở Tế Nam.” Tôi đã nắm bắt cơ hội này. “Báo ứng từ Thiên thượng đang tìm kiếm người. Người tốt sẽ lưu lại, kẻ xấu bị đào thải. Chị là người có tín ngưỡng trong khi Đảng Cộng sản tuyên truyền thuyết vô thần. Chị nên thoái ĐCSTQ càng sớm càng tốt để không phải chịu báo ứng cùng nó. Em sẽ cho chị một hóa danh nếu chị bằng lòng tam thoái? Bà ấy trả lời: “Được, tôi sẽ thoái, cảm ơn cô!”

6. “Tôi muốn đọc Chuyển Pháp Luân

Có lần khi trò chuyện với người bán rau, tôi nói với ông ấy: “Nông dân ngày nay đang cực khổ lắm. Xã hội của chúng ta tham ô hủ bại, trong khi Đảng Cộng sản không quan tâm phúc lợi của người dân nhưng khoe khoang về việc Đảng đã làm cho quốc gia thịnh vượng như thế nào.” Lời nói của tôi đã gây hứng thú với ông ấy và ông đã đưa ra một số ví dụ gần đây về việc Đảng Cộng sản tiếp tục lừa gạt thường dân như thế nào. Tôi đáp: “Anh ơi, để tôi cho anh biết một bí quyết. Thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể giúp đảm bảo sức khỏe và bình an của anh.” Tôi nói với ông ấy chân tướng đằng sau cuộc bức hại Đại Pháp và giải thích lợi ích của việc thoái ĐCSTQ. Người bán rau tán đồng lời khuyên của tôi và nói: “Đảng Cộng sản không làm gì có lợi cho người dân Trung Quốc. Nó hoàn toàn bại hoại.” Tôi trả lời: “Nó sẽ phải chịu báo ứng từ Thiên thượng.” Sau đó, người bán rau 72 tuổi kể với tôi rằng ông từng đi lính và gia nhập ĐCSTQ vào những năm 1970. Khi tôi khuyên ông ấy thoái và rời xa khỏi ĐCSTQ, ông ấy đã đồng ý.

Tôi đưa cho ông một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và ông ấy thốt lên: “Cô thật tốt. Tôi cũng muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.” Cảm động trước sự thiện lương và chân thành của ông ấy, tôi nói: “Được rồi, tôi sẽ mang cho anh một bản nhé.” Chúng tôi đã hẹn gặp lại vào một ngày giờ cụ thể.

Ba ngày sau, tôi đến quầy rau của ông và đưa cuốn sách như đã hứa. Ông ấy kính cẩn nhận lấy và vui vẻ cảm ơn tôi. Tôi nói với ông: “Cơ duyên này là do Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp tạo ra nên anh mới có thể nhận được cuốn bảo thư quý giá này”. Người bán rau đáp lại bằng cách hợp thập và tạ ơn Sư phụ. Sau đó tôi khuyên ông: “Hãy rửa tay trước khi mở sách và đừng đọc khi đang nằm nhé”. Ông trấn an tôi: “Đừng lo, tôi sẽ đọc trong tư thế đả tọa.” Tôi bật cười. “Tuyệt vời! Anh về nhà đọc kỹ nhé!”

Dù đã trải qua nhiều ví dụ cảm động hơn trong khi giảng chân tướng nhưng tôi không thể liệt kê hết. Có khi tôi phải cuốc bộ khá xa, mồ hôi ướt đẫm trong những tháng 6, 7 nắng nóng để tìm được những người hữu duyên này. Đôi khi tôi không ăn sáng, nhưng kỳ diệu thay, tôi không cảm thấy đói và cũng không thấy mệt. Niềm vui và lòng biết ơn mà những chúng sinh đã đắc cứu biểu hiện ra là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tôi.

Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã khiến tôi nhận ra mọi thứ đều được Sư phụ an bài như thế nào. Chỉ cần chúng ta buông bỏ nhân tâm, tu tốt bản thân, loại bỏ những quan niệm vị tư vị ngã và nỗ lực cứu độ nhiều chúng sinh hơn, chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và xứng đáng với sự mong đợi của Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/26/468370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/11/213292.html

Đăng ngày 22-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share