Bài viết của Hương Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2023] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Trần (hóa danh), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở thành phố tôi đã trở thành lãnh đạo Phòng 610. Ông ấy giữ chức vụ cho đến năm 2012. Trong thời gian tại chức, ông đã góp sức vào cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và gây ra nhiều tội ác.

Năm 2016, khi đang phối hợp với một học viên khác để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, chúng tôi nhìn thấy ông Trần bước đi trên làn đường dành cho người đi bộ trong khu phố nhà ông ấy. Ông đang đeo tai nghe và lắng nghe thứ gì đó.

Với sự từ bi của Đại Pháp, chúng tôi chân thành chào hỏi ông ấy. Tôi hỏi: “Ông dạo này như thế nào rồi?” Ông đáp rằng: “Cũng có chút chuyện nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ ổn hơn thôi.” Chúng tôi được người khác cho biết rằng ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

Chúng tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được ông, vì vậy chúng tôi quyết định vào lần tới gặp ông sẽ giải thích cho ông Đại Pháp là gì và khuyên ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi hiểu rằng việc ông ấy có thể được cứu không còn tùy thuộc vào việc ông có nhận ra mình đã phạm tội và thực sự minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Vào lần kế tiếp chúng tôi gặp ông Trần, ông ấy chào hỏi chúng tôi và kể rằng mình đang sống một cuộc đời bình dị, ngụ ý rằng ông đã không còn làm việc tại Phòng 610 nữa. Ông ấy khen ngợi sức khỏe tốt và tinh thần sung mãn của tôi. Tôi nói với ông ấy rằng đó là vì tôi chưa bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giải thích Đại Pháp là gì và nắm lấy thời cơ đó giúp ông ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Vào lần thứ ba chúng tôi gặp ông Trần là tháng 10 năm nay. Ông ấy trông rất ổn. Ông thân thiện và khen ngợi tôi vì giữ được tinh thần tốt và trẻ hơn tuổi thật (tôi đã ngoài 70 tuổi). Ông ấy hỏi thăm chồng và con cái của tôi, tôi cũng nói rằng họ đều mạnh khỏe. Ông ấy hợp thập, chúc chúng tôi có nhiều sức khỏe và sự trường thọ.

Gần đây, một người bạn của ông Trần đã kể với tôi rằng ông ấy đã nhận ra một thực tế là, trong hơn 10 năm tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy phát hiện ra họ quả thực khác hẳn với hầu hết mọi người. Ông nói rằng họ rộng lượng, tử tế, tốt bụng, chính trực và tao nhã. Ông ấy ngưỡng mộ họ dám kiên định vào đức tin của mình, giảng chân tướng cho những người bức hại mình và đánh đổi sự an toàn của bản thân giữa cuộc bức hại để nói cho công chúng biết tình hình. Ông còn nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm những con người vị tha với tiêu chuẩn đạo đức cao.

Đại Pháp là từ bi. Sư phụ là từ bi. Bất kể một người đã làm sai những điều gì, miễn là người ấy biết sám hối, sửa sai lầm và làm điều tốt, thì đều có thể được Đại Pháp cứu độ và có một tương lai tươi sáng bởi vì Thần sẽ ban phước cho họ.

Tôi hy vọng rằng những ai đã đi theo ĐCSTQ và bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ nắm lấy cơ hội trong chớp mắt này để minh bạch chân tướng và thức tỉnh sớm nhất có thể, để không phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/10/468034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/21/213417.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share