Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-12-2023] Một học viên địa phương đã mang đến cho tôi một hộp quả hồng, nói rằng một cụ ông 81 tuổi đến từ Trung Quốc đã nhờ bà đưa cho tôi. Ông lão ấy đã nói với bà: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tuyệt vời.”

Cách đây mấy hôm, người học viên này nhờ tôi giúp bà điền thông tin vào một mẫu đơn. Khi tôi đến căn hộ của bà đã là 11 giờ 30 tối và lúc điền xong mẫu đơn ra về thì đã nửa đêm. Khi bước ra khỏi thang máy, tôi tình cờ gặp một ông lão người châu Á. Ông ấy hỏi tôi bằng tiếng Anh “bồi” rằng liệu tôi có thể giúp ông ấy một việc không. Tôi trả lời: “Được ạ.” Ông lão nói với tôi rằng ông đã xuống nhà để đổ rác và vô tình để quên chìa khóa trong căn hộ của mình. Do vậy ông không thể vào nhà được.

Ông lão hỏi liệu tôi có thể gọi cho con trai ông để cậu ấy mang chìa khóa dự phòng tới không. Tôi liền gọi vào số của người con trai hai lần nhưng không ai bắt máy. Tôi hỏi ông lão rằng có phải ông đến từ Trung Quốc không và ông nói đúng. Tôi lại hỏi ông định sẽ làm gì và ông nói ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ qua đêm trên ghế sofa ở quầy lễ tân dưới tầng một cho đến khi có người đến văn phòng lúc 8 giờ sáng. Đến lúc đó ông có thể nhờ nhân viên giúp mở cửa vào căn hộ của mình.

Tôi thấy ông lão đang mặc bộ đồ ngủ. Ở khu vực lễ tân rất lạnh và tôi lo ông có thể bị cảm lạnh. Tôi bèn nói với ông: “Nếu ông có địa chỉ của con trai, cháu có thể đưa ông đến đó lấy chìa khóa”. Ông lão vui mừng khôn xiết và nói với tôi rằng ông biết con trai mình sống ở đâu.

Trên đường đi, tôi kể cho ông nghe về những gì mà người hàng xóm của ông, chính là người học viên mà tôi đã giúp điền vào mẫu đơn, đã trải qua ở Trung Quốc chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Người học viên này đã bị giam giữ hơn ba năm. Bà hiện đã ngoài 70 tuổi và bị buộc phải sống bên ngoài Trung Quốc để tránh cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu tôi không đến giúp bà ấy điền đơn thì tôi và ông lão đã không có duyên gặp nhau.

Sau đó, ông lão đoán rằng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã hỏi tôi một số câu hỏi về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Tôi giải thích với ông rằng ĐCSTQ đã bịa ra nhiều điều dối trá để bôi nhọ môn tu luyện này.

Khi chúng tôi đến nhà người con trai, ông lão liên tục cảm ơn tôi và bảo tôi lái xe về nhà cẩn thận. Ông nói ông sẽ nhờ con trai đưa ông về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, tôi nói: “Để cháu đưa ông về nhé. Nếu ông đánh thức con trai, cậu ấy sẽ mất ngủ và ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy vào ngày mai”.

Ông lão không ngờ tôi lại đề nghị đưa ông về nhà. Ông cứ nhắc đi nhắc lại: “Cậu thật tốt quá.” Ông nhanh chóng đi từ gara vào nhà con trai, lấy chìa khóa dự phòng rồi trở lại xe của tôi. Trên đường về, ông lão hỏi một số câu hỏi về Pháp Luân Công. Khi chúng tôi đến căn hộ của ông, ông đã có những nhận thức cơ bản về môn tu luyện.

Ông lão nói với tôi rằng ông đã chuyển đến căn hộ này được một năm và trước đây đã có một số hiểu lầm về Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với một học viên Pháp Luân Công, và ông không thể ngờ rằng các học viên Pháp Luân Công lại tốt bụng đến thế. Tôi nói với ông lão rằng những người thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ chiểu theo lời dạy của Sư phụ và luôn biết nghĩ cho người khác.

Tôi nhìn ông bước vào tòa nhà chung cư rồi mới lái xe về nhà. Lúc về đến nhà đã là 1 giờ 30 sáng.

Ngày hôm sau, ông lão mang một hộp quả hồng ông hái trên cây ở sân sau nhà con trai sang nhà hàng xóm. Ông không giấu nổi sự cảm động trước việc làm và cử chỉ của tôi, nên nhờ người học viên mang những quả hồng đó đến cho tôi để bày tỏ sự cảm ơn.

Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn Sư phụ vì Ngài đã mang người hữu duyên đến với tôi, để những chúng sinh bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ có cơ hội tìm hiểu sự thật.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/3/468866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/21/214397.html

Đăng ngày 05-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share