[MINH HUỆ 13-02-2001] (Bài viết này ban đầu được đăng tải bằng tiếng Trung vào ngày 13 tháng 2 năm 2001.)

Ghi chú của người dịch: Ngày 23 tháng 1 năm 2001, năm người đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Truyền thông nhà nước tuyên bố những người này là học viên Pháp Luân Công. Song các bài giảng của Pháp Luân Công nêu rõ là cấm sát sinh và tự sát, đồng thời các động tác và ngôn từ của những người tự thiêu không khớp với những gì Pháp Luân Công dạy. Các học viên Pháp Luân Công không công nhận những người này là học viên thực sự và đang kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.

Một bài báo của Agence France-Presse (AFP) ngày 9 tháng 2 năm 2001 dẫn lời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi những người tự thiêu là “học viên Pháp Luân Công”, đồng thời chỉ ra rằng chính quyền cộng sản này đang kiểm soát gắt gao những người có liên quan tới vụ việc này và cản trở việc đưa tin độc lập.

Dưới đây là nội dung dịch của một phần bài báo của AFP.

***

Trung Quốc đã cấm thân nhân của năm người tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn vào thăm họ trong bệnh viện. Trong những người bị thương do tự thiêu này, có một bé gái 12 tuổi. Tất cả đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà của bé Lưu Tư Ảnh nói với AFP qua điện thoại từ nhà bà ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Sáu rằng cả nhà bà đều bị cấm đến Bắc Kinh để thăm cô bé. “Chính quyền bảo chúng tôi rằng ai cũng không được gặp con bé”, bà nói với giọng lo lắng. “Họ cũng ra lệnh cho tôi không được tham gia cuộc phỏng vấn nào. Tôi chỉ có thể nói được đến vậy thôi. Giờ tôi phải cúp máy đây. Tạm biệt.“

Trong khi phóng viên của các hãng truyền thông nhà nước như Tân Hoa Xã được vào bệnh viện để phỏng vấn những người bị thương sau vụ tự thiêu, chính phủ lại từ chối mọi đề nghị phỏng vấn từ các hãng truyền thông trong và ngoài nước khác.

Một cán bộ của Bệnh viện Tích Thủy Đàm ở Bắc Kinh phụ trách điều trị cho những người tự thiêu bị thương cho biết: “Chính Phòng 610, cơ quan phụ trách điều tra các hoạt động Pháp Luân Công, đã cấm người nhà của người bị thương và phóng viên vào thăm và phỏng vấn họ.” Ông xác nhận rằng không có người nhà nào đến thăm, ai muốn vào thăm thì phải được Phòng 610 chấp thuận, còn bệnh viện không có quyền quyết định.

Cùng thời gian đó, cảnh sát đã xông vào nhà của Lưu ba lần và lục soát mọi ngóc ngách trong nhà. Một người họ hàng của bà Lưu nói với AFP rằng cảnh sát đã lấy đi nhiều tài liệu, nhưng họ không biết rõ đó là tài liệu gì. “Bà của Lưu Tư Ảnh năm nay đã ngoài 80 tuổi. Tất cả những điều này đã gây áp lực rất lớn cho bà ấy. Tôi lo bà ấy không chịu đựng nổi”, người họ hàng này cho biết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/2/13/7997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/29/214496.html

Đăng ngày 29-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share