Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2023] Ngày 22 tháng 12 năm 2023, bốn học viên ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Vu Tĩnh 56 tuổi và ông Vương Cảnh Trung, mỗi người bị kết án bốn năm tù và bị phạt 8.000 nhân tệ. Bà Vương Anh Hoa 71 tuổi (không phải họ hàng với ông Vương), bị kết án ba năm rưỡi cùng 7.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Đại Tú Hoa 60 tuổi, bị kết án một năm cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Vu đã đệ đơn kháng cáo bản án.

Do bị ngược đãi về thể chất và tinh thần, ba học viên đang bị giam giữ rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Bà Vu được phát hiện có một khối u kích thước 172 x 100 mm trong bụng và bác sĩ khuyến cáo phải phẫu thuật ngay lập tức, thế nhưng chính quyền lại từ chối. Ông Vương đang phải vật lộn với chứng huyết áp rất cao, đo được chỉ số trên 200 mmHg, trong khi mức bình thường không quá 120 mmHg. Ông cho biết, gần như lúc nào ông cũng thấy chóng mặt. Bà Vương cũng xuất hiện triệu chứng choáng váng.

Bắt giữ và kết án

Sau khi bị cảnh sát theo dõi nhiều tháng, bốn học viên này bị bắt giữ trong khoảng thời gian giữa ngày 9 và ngày 12 tháng 3 năm 2023. Cảnh sát xuất hiện bên ngoài nhà họ, đi bộ hoặc ngồi trong xe theo dõi họ, chụp hình và thậm chí lắp đặt thiết bị theo dõi lên xe đạp điện và thiết bị nghe lén dạng nút bấm trên cửa nhà họ.

Sau đó, cảnh sát chuyển trường hợp các học viên này tới Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải, cơ quan này đã truy tố họ và chuyển vụ việc với Tòa án thành phố Lăng Hải. Phiên tòa đầu tiên xét xử chung các học viên diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2023, phiên xét xử thứ hai và thứ ba lần lượt được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 và ngày 8 tháng 12. Ngoại trừ bà Đại, ba học viên còn lại đều thuê luật sư biện hộ. Trong số họ còn có một học viên được hai người nhà (không phải là luật sư) biện hộ giúp.

Các học viên bị cùm tay chân lại khi họ ra tòa vào ngày 31 tháng 10. Một trong số các luật sư là ông Sheng yêu cầu tháo cùm ra, nhưng thẩm phán Hoàng Diễm Xuân từ chối và lệnh cho phiên tòa bắt đầu.

Trước khi phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 8 tháng 11, thẩm phán Hoàng cố gắng gây áp lực buộc con trai một học viên từ bỏ vai trò người bào chữa gia đình cho mẹ anh. Anh ấy đã không tuân theo. Công ty luật mà luật sư Sheng làm việc cũng nhận được một lá thư đe dọa, nhưng ông vẫn quyết đại diện cho học viên này trước tòa.

Tòa án thông báo cho luật sư và người bào chữa gia đình của các học viên rằng phiên tòa thứ hai sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng, nhưng sáng hôm đó, khi tới tòa họ mới biết thời gian bắt đầu phiên tòa đã chuyển sang 9 giờ 30 phút mà không được báo trước. Phiên xử tiếp tục bị trì hoãn tới 10 giờ 10 phút mới bắt đầu. Một luật sư đã phải rời đi trước khi phiên tòa kết thúc vì phải tham gia một phiên tòa khác cùng ngày.

Gần 30 thân nhân của bốn học viên đã tới tòa án ngày hôm đó. Sau nhiều giờ chờ đợi, ngay khi họ bước vào phòng xử án, họ bị cảnh vệ chặn lại và cho biết rằng mỗi gia đình chỉ được phép có hai người vào trong.

Thẩm phán công bố bản án vào ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Bị bức hại vì kiên định với pháp môn tu luyện mang lại lợi ích to lớn cho bản thân

Bà Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Mặc dù khi ấy mới 28 tuổi, nhưng bà đã mắc nhiều loại bệnh, gồm viêm khớp dạng thấp, loét dạ dày, viêm thận, đau đầu kinh niên và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của bà không cánh mà bay và bà tràn đầy năng lượng. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thậm chí trong lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà còn chia sẻ với các tù nhân khác quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày mà gia đình bà gửi vào.

Tương tự bà Vu, bệnh tật của bà Đại cũng biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, gồm có bệnh tim, đau dây thần kinh não và bệnh phụ khoa. Mối quan hệ của bà với chồng cũng hòa thuận hơn.

Ông Vương cho hay, ông đã gặp một vài tai nạn, như rơi từ trên mái cao xuống đất và chân bị thương khi làm việc ở trang trại, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông nhanh chóng hồi phục.

Bà Vương chia sẻ, Pháp Luân Công đã chuyển biến bà từ một người phụ nữ luôn muốn chiếm ưu thế trở thành một người dịu dàng và hiểu chuyện. Bà cũng biết nghĩ cho người khác và sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác.

Bởi các học viên vẫn kiên định đức tin của mình sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào năm 1999, nên họ trở thành đối tượng bị bắt giữ và bỏ tù.

Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2000 vì gửi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công qua đường bưu điện. Bà bị Cục công an ở Nội Mông Cổ xử phạt hành chính. Không rõ những bức thư chân tướng bà gửi có tới được người dân ở đó không.

Ông Vương bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào ngày 1 tháng 7 năm 2008 vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bởi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh vệ trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng đã trói ông vào hai chiếc giường và dùng lực kéo mạnh tứ chi ông ra bốn hướng.

Bà Vu bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2009 và bị Tòa án Cổ Tháp ở Cẩm Châu kết bán ba năm tù.

Báo cáo liên quan:

Bốn cư dân Liêu Ninh đối mặt với phiên tòa xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Năm cư dân ở tỉnh Liêu Ninh bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/11/辽宁锦州于静等四位法轮功学员被非法判刑-470845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/16/214322.html

Đăng ngày 19-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share