Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2024] Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 1 năm 2024, vợ ông Trâu Phi Vũ nhận được thông báo yêu cầu bà tới gặp ông tại trại tạm giam vào lúc 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Bởi thời gian thông báo quá ngắn, bà đã không kịp thông báo cho mẹ và con trai ông Trâu vì cả hai người đều sống ở tỉnh khác cách hàng trăm dặm. Bà tới trại tạm giam một mình và biết được rằng chồng mình đã bị kết án bốn năm rưỡi tù giam và ông sẽ bị chuyển tới nhà tù vào ngày hôm sau.

Lính canh trại giam từ chối tiết lộ thông tin về nhà tù. Trước đó, vợ ông Trâu chưa từng được thông báo về phiên tòa xét xử hay bản án. Bà chỉ biết từ một người trong cuộc rằng ông bị đưa ra xét xử vào đầu tháng 5 năm 2023.

Ông Trâu, cư dân 49 tuổi ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 10 tháng 7 năm 2022, ông bị bắt giữ chỉ sau năm tháng cưới vợ lần hai. Vợ ông, bị bắt giữ cùng ngày, được bảo lãnh tại ngoại và sau đó điều kiện bảo lãnh của bà bị hủy bỏ. Ông Trâu vẫn bị giam giữ trong nhà tù và vụ bắt giữ của ông được phê chuẩn vào ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Mẹ của ông Trâu đã tự mình tới trại tạm giam Côn Sơn vào đầu tháng 5 năm 2023 để thăm ông và yêu cầu trả tự do cho ông. Một lính canh nói dối bà rằng con trai bà không bị giam giữ ở đó. Bà đã suy sụp và bật khóc bên ngoài trại giam. Khi bà về nhà, bà kể với con dâu (không biết về chuyến đi của bà tới trại giam) chuyện xảy ra. Con dâu bà đã sốc khi nhìn thấy bà già đi nhiều chỉ trong một ngày.

Hai án tù với tổng thời gian 13 năm

Ông Trâu, quê ở thành phố Bình Giang, tỉnh Hồ Nam đã được nhận vào Đại học Sư phạm Đông Bắc vào năm 1993. Theo giới thiệu của giáo sư Bạch Hiểu Quân, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1996. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 7 năm 1997, ông làm giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Côn Minh, tỉnh Giang Tô. Ông cưới người vợ đầu tiên (bà Giang Hải Thu) vào tháng 12 năm 1998 và họ đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5 năm 2000.

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2001, khi con trai của họ chỉ mới bảy tháng tuổi, cả hai đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện họ đang in tài liệu Pháp Luân Công. Ông Trâu bị kết án tám năm tù và bị đuổi việc ở trường. Ông đã sống sót sau sự tra tấn tàn bạo và được trả tự do vào ngày 6 tháng 11 năm 2006.

Bà Giang bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Sau khi được trả tự do, bà đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công và không muốn ông Trâu tu luyện. Họ đã đồng ý ly hôn vào tháng 1 năm 2007. Ông Trâu được quyền nuôi con trai sáu tuổi và bà Giang đã tái hôn ngay sau đó.

Trong khi ông Trâu đang thụ án, ông Bạch, giáo sư giới thiệu Pháp Luân Công cho ông, bị tra tấn đến chết vào ngày 18 tháng 7 năm 2003 trong Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương Câu ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Ông Trâu bị bắt giữ lần nữa vào ngày 28 tháng 4 năm 2010 và bị kết án năm năm tù giam. Trong thời gian bị giam giữ, con trai của ông đang học lớp bốn phải sống với mẹ của mình.

Ông Trâu được trả tự do vào ngày 27 tháng 4 năm 2015. Một tháng sau, bà Giang qua đời vì ung thư phổi ở tuổi 41, chỉ vài tuần trước khi con trai họ bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học. Do cuộc bức hại liên tục mà gia đình phải chịu đựng và mất đi người mẹ, cậu đã mắc bệnh trầm cảm nặng.

Ông Trâu tái hôn trong dịp Tết nguyên đán năm 2022 vào tháng 2, nhưng lại bị bắt giữ chỉ sau đó sáu tháng. Vợ ông bị bệnh tim và sức khỏe yếu, do đó mẹ ông phải từ quê ở Hồ Nam tới Côn Minh để ở cùng. Mẹ ông trở về quê trước khi con trai bà bị chuyển đến nhà tù. Cháu trai của bà đang học đại học ở nơi khác nên cũng không gặp được cha trước khi ông bị chuyển đến nhà tù.

Bài liên quan:

Bị bắt giữ sau 5 tháng kết hôn, cựu giáo viên trung học bị bí mật xét xử vì đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214207.html

Đăng ngày 18-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share