Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2011]

Tiếp theo các phần trước:

Phần 2: https://vn.minghui.org/news/25713-tu-tin-tien-buoc-trong-gio-mua-nhung-trai-nghiem-cua-toi-trong-hon-12-nam-qua-2.html

Phần 1: https://vn.minghui.org/news/25634-tu-tin-tien-buoc-trong-gio-mua-nhung-trai-nghiem-cua-toi-trong-hon-12-nam-qua.html

11. Sư Phụ đã bảo vệ tôi và loại trừ một con trăn ở không gian khác

Khi đang thiền định vào ngày 17 tháng 05 năm 2000, tôi nhìn thấy ở một không gian khác tôi là một cô bé khoảng năm hoặc sáu tuổi. Mẹ tôi bảo tôi đi xem hàng trăm mẫu đất mà chúng tôi sở hữu trên núi. Tôi đến chân núi và chuẩn bị leo lên. Đột nhiên, một con trăn từ trên núi xuống và dựng đứng ngay trước mặt tôi để cản tôi. Con trăn có đường kính hơn 2 mét. Tôi nói với nó, “Ta là một đệ tử Đại Pháp.” Nó đe dọa tôi, nói rằng, “Ta không sợ ngươi.”. Khi tôi quay đi và đang  chuẩn bị chạy, tôi thấy Sư phụ ở bên trái và tôi được nhấc bổng lên không trung. Con trăn biến thành một cơn lốc đen và đuổi theo. Mang theo tôi, Sư phụ bay lên cao rồi cao hơn nữa đến mức cơn lốc không với tới được. Tôi thấy Sư phụ duỗi tay phải của Ngài về  phía mặt đất khi chúng tôi liên tục quay xung quanh cơn lốc theo chiều kim đồng hồ. Khi cánh tay của Sư phụ chuyển động, cơn lốc bị ép lại và nó nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Sư phụ và tôi trở lại mặt đất. Ngay khi đặt chân xuống đất, Sư phụ mở lòng bàn tay phải của Ngài ra và tôi thấy một ngọn lửa cao khoảng 2 cm đang cháy trên đó. Tôi đã nghĩ đến lời giảng của Sư Phụ trong “Tống khứ chấp trước cuối cùng” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II: “Chính tại vũ trụ hiện nay những tà ác trong thiên thể đang bị tận diệt với tốc độ chưa từng có.”

Đã 11 năm kể từ trận chiến ly kỳ đó nhưng tôi đã không hiểu được những lời đó cho đến khi tôi ngồi xuống viết bài chia sẻ này. Trong “Bài trừ can nhiễu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II, Sư Phụ giảng:

“Trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau.”

Cuối cùng tôi đã hiểu được rằng tôi có thể đã bị giết cách đây 11 năm nếu như không có Sư Phụ bảo hộ tôi.

Những kẻ hành ác đã kết án tôi lần đầu là ba năm và sau đó là hai năm trong trại lao động cưỡng bức, cố gắng ngăn cản tôi trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên tổng số thời gian mà tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức không quá hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp rất nhiều công an mà có mối nhân duyên tiền định với Đại Pháp. Một số người trong bọn họ đã ngừng tu luyện, một số thì chuyển từ việc bức hại các đệ tử Đại Pháp sang bảo vệ họ. Tôi không bao giờ đối xử với công an như kẻ thù, thay vào đó tôi đã kết bạn với rất nhiều người trong số họ bằng cách giảng chân tướng cho họ. Tôi học được từ Pháp.

12. Loại bỏ bức hại tài chính

Vào khoảng giữa tháng 03 năm 2000 và tháng 04 năm 2001, có một sự hiểu lầm phổ biến tồn tại trong số các học viên ở trại lao động cưỡng bức mà tôi bị giam giữ. Bên cạnh việc thường xuyên thăm hỏi, gia đình và bạn bè của tôi đã vượt qua rất nhiều trở ngại để gửi thức ăn, quần áo và các vật dụng cho tôi. Tôi không biết chắc phải làm gì với những thứ mà họ gửi cho tôi: thật là phí phạm nếu tôi không dùng chúng nhưng tôi cảm thấy họ quá ưu ái cho tôi. Sau đó, Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi qua lời của một học viên: “Chúng ta cần phải buông bỏ chấp trước vào tiền bạc nhưng chúng ta không hề sợ hãi sự giàu có.”

cựu thế lực đã khiến mỗi học viên phải điền vào một mẫu đơn khi được thả và mỗi câu hỏi trong mẫu đơn đó là một cái bẫy. Ví dụ, “Bạn sẽ làm gì nếu chồng bạn muốn ly dị khi bạn về nhà?” “Bạn sẽ làm gì nếu người chủ muốn cắt giảm lương của bạn?” Một số học viên do sợ hãi đã đưa vào đó những tư tưởng người thường của họ và nói những điều làm vừa lòng tà ác. Do đó, họ đã bị bức hại dưới một hình thức khác khi họ trở về nhà và cuộc sống của họ đã rất khó khăn.

Khi tôi bị hỏi những câu hỏi tương tự ngay trước khi tôi được thả, tôi đã trả lời, ” Đầu tiên, việc tu luyện Đại Pháp là tuyệt vời nên việc ly dị là không thể. Thứ hai, một đệ tử Đại Pháp là có phước lành vô biên nên tiền lương của cô ấy không thể bị cắt giảm được.” Đây là lần đầu tiên tôi có thể phá vỡ âm mưu xấu xa nhằm hủy hoại tôi về mặt tài chính. Trở về nhà, bạn bè tôi đã nói rằng, trước khi tôi trở về, rất nhiều bạn bè của chồng tôi đã cố gắng thuyết phục chồng tôi ly dị tôi, nói rằng việc cưới một học viên có thể sẽ có ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của anh ấy. Chồng tôi mắng họ và họ đã im lặng. Tiền lương của tôi đã được tăng lên thay vì bị cắt giảm. Thật vậy, ” Tốt hay xấu xuất từ một niệm .” ( Chuyển Pháp Luân )

Sau đó tà ác đã dùng chồng tôi để lấy sổ tiết kiệm của tôi. Một số người bạn của tôi đã giấu quyển sổ tiết kiệm của tôi và không đưa nó cho tôi mặc dù tôi đã hết sức nhẫn nại trong khi thỏa hiệp với họ. Sư Phụ giảng rằng:

“Đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp khác với tu luyện cá nhân trước đây. Khi đối diện với những hãm hại vô lý, khi đối diện với những bức hại đối với Đại Pháp, khi đối diện với những bất công cưỡng ép lên chúng ta, thì không thể đối xử giống như tu luyện cá nhân trong quá khứ và chịu nhận hết; bởi vì các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang trong thời kỳ Chính Pháp.” (“Chính Pháp và tu luyện” trong Tinh Tấn yếu chỉ II)

Giữ cho chúng sinh không phạm tội với Đại Pháp mới là từ bi thật sự. Tôi đã hỏi người bạn đó một cách nghiêm nghị, “Nếu là bạn của tôi, tại sao cậu lại giữ tiền của tôi? Chỉ bởi vì tôi tốt nhưng không có nghĩa là tôi có thể bị bắt nạt. Hãy trả lại sổ tiết kiệm cho tôi. Tôi chưa bao giờ bảo cậu giữ nó.” Cô ấy đã âm thầm trả lại nó cho tôi. Một lần nữa tôi lại được chứng kiến uy đức của Đại Pháp.

13. Học Pháp với tâm thanh tịnh và cứu độ nhiều người hơn nữa

Không lâu sau, tôi đã bị chuyển tới một thành phố nhỏ và hẻo lánh cách xa các bạn đồng tu của tôi. Tôi đã tu luyện một mình hơn tám năm. Bất kể tôi cô đơn thế nào, tôi vẫn có thể học Pháp với tâm thanh tịnh, phát chính niệm và sử dụng mọi phương thức có thể để cứu thêm nhiều người. Dưới sự bảo hộ của Sư Phụ tôn kính, tôi đã được trợ giúp bởi các học viên sống bên ngoài thành phố và tôi đã được phân phát các loại tài liệu giảng chân tướng khác nhau trong suốt thời gian đó. Tôi đã phân phát các tài liệu này ngay sau khi tôi nhận được chúng.

Khi trang web Minh Huệ [Hán ngữ] bắt đầu thảo luận về cách làm như thế nào để các điểm sản xuất tài liệu khai nở khắp mọi nơi, tôi từ chỗ thậm chí không biết cách bật một chiếc máy tính đến chỗ trở thành có kiến thức về tất cả các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để điều hành một điểm sản xuất tài liệu cũng như sản xuất tài liệu giảng chân tướng như việc làm một bảng trưng bày. Một số bạn bè nói với tôi “Các học viên Pháp Luân Công rất tài giỏi. Tài liệu của họ rất đẹp, cả về lời lẽ và hình ảnh!” Những người khác nói, “Người mà in lên tờ tiền giấy có lẽ là một học viên Pháp Luân Công. Anh ấy đã in những mẩu chuyện về Pháp Luân Công lên tiền giấy. Chúng tôi thực sự thích đọc chúng.” Bất cứ khi nào tôi nghe thấy mọi người ca ngợi Đại Pháp hay đệ tử Đại Pháp, tôi đều vô cùng biết ơn Sư Phụ đã ban cho chúng ta cơ hội để cứu độ những chúng sinh này.

Bất kể môi trường như thế nào, tôi luôn đối xử với mọi người mà tôi gặp một cách thiện chí. Đổi lại, mọi người thực sự thích tôi bởi vì họ thấy tôi rất gần gũi và điều này giúp tôi bỏ được những rào cản trong việc giảng chân tướng và cứu họ.

Kể từ khi Sư Phụ thừa nhận việc dùng tiền giấy để giảng chân tướng, tôi vẫn đang làm việc này. Không chỉ có tôi sử dụng những tờ tiền có in những thông điệp ở trên đó mà bạn bè và người thân của tôi cũng sử dụng chúng. Công việc của tôi là in lên tờ tiền một tệ, loại tiền mà được lưu hành rộng rãi. Tôi in lên khoảng 6.000 đến 7.000 tờ tiền một ngày. Nếu tôi mua thứ gì mà trị giá 200 tệ, tôi sẽ thanh toán bằng 200 tờ loại một tệ. Tất cả các cửa hàng và nhà hàng mà sẵn sàng chấp nhận những tờ tiền của tôi đang làm ăn rất tốt. Một ngày khi tôi tới một cửa hàng tạp hóa nơi mà người chủ cửa hàng đặc biệt thích những tờ tiền với những thông điệp trên đó, tôi nghe thấy một khách hàng hỏi ông ta, “Ông có biết tại sao công việc kinh doanh ở đây lại quá tốt như vậy không? Bởi vì cửa hàng của ông thật là hấp dẫn!” Người chủ cửa hàng đã mỉm cười với tôi bởi vì ông ấy biết rằng tôi đã dùng hàng chục nghìn tờ tiền giảng chân tướng cho cửa hàng của ông ấy.

Tôi đã đi rất nhiều và đó là cơ hội tốt để tôi cứu người. Trước khi đi, tôi thường để các tài liệu vào những phong bì nhiều màu cùng với một cái kẹp hay một ít cát sạch để làm cho chúng nặng hơn. Sau đó, khi xe đang chạy tôi đã ném những chiếc phong bì vào một đám đông. Khi tôi ném chúng cho những người qua đường tôi hô lên, “Món quà dành cho các bạn đó!” Tại mỗi thành phố mà tôi ở, tôi đều làm việc này hoặc để lại tài liệu ở khắp nơi, hy vọng sẽ đem đến cho mọi người thêm cơ hội hiểu được chân tướng. Những người có nhân duyên sẽ thấy được.

Để các đệ tử Đại Pháp dưới môi trường tu luyện đầy thử thách, cựu thế lực đã xuyên tạc mọi thứ, khiến cho người dân Trung Quốc phải chịu rất nhiều khó khăn! Đệ tử Đại Pháp, xin hãy bỏ qua những sai lầm và những cư xử không đúng của họ, hãy dùng tâm đại từ bi và thiện niệm để đánh thức họ bởi vì sau cùng tất cả họ đều đến vì Đại Pháp! Tôi chắc chắn sẽ dùng mọi thứ mà Đại Pháp ban cho tôi để cứu thêm nhiều người hơn nữa!

(còn tiếp…)
____________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/20/明慧法会–风雨兼程皆潇洒-3–249229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/13/130067.html
Đăng ngày 1-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share