Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2023] Gần đây, tòa án đã xét xử một người đàn ông 59 tuổi ở thành phố Hầu Mã, tỉnh Sơn Tây mà người thân ông không hề hay biết. Ông bị ra hầu tòa vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 6 tháng 5 năm 2023, ông Viên Kim Minh bị bắt sau khi camera giám sát ghi lại cảnh ông phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở huyện Khúc Ốc lân cận. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ thuộc Công an huyện Khúc Ốc. Họ đã đưa ông đến trại tạm giam huyện Khúc Ốc và lục soát nhà ông vài giờ sau đó. Cảnh sát trưởng Tôn Kiến Quân của Công an huyện sau đó đã chuyển vụ án tới Viện Kiểm sát huyện Khúc Ốc.

Gần đây, Tòa án huyện Khúc Ốc đã xét xử ông Viên mà gia đình ông không hề hay biết. Luật sư của ông được phép tham dự phiên tòa (không rõ ngày chính xác) với điều kiện không được nói cho gia đình ông Viên biết về nó.

Cuối cùng, những người thân yêu của ông Viên đã biết đến phiên tòa thông qua một nguồn tin khác, nhưng họ vẫn không biết chi tiết gì về phiên xét xử. Họ đau lòng vì Pháp Luân Công đã giúp thay đổi cuộc đời ông Viên, nhưng ông lại bị chính quyền nhắm mục tiêu bức hại nhiều lần chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Bức hại trong quá khứ: 2 án tù với tổng thời gian thụ án 8 năm

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999, ông Viên được người dân địa phương biết đến như một người đàn ông vô tâm, nhỏ nhen và xấu tính. Ông tụ tập tối ngày với bạn bè, rượu chè say xỉn. Ông đã bỏ rượu sau khi tu luyện Pháp Luân Công và trở thành một người đàn ông biết yêu thương, tốt bụng và có trách nhiệm. Ông đã kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, và phải chịu đựng sự bức hại tàn bạo trong nhiều năm.

Buộc phải trốn chạy trong khoảng 8 tháng

Vào một ngày trong tháng 2 năm 2000, ba cảnh sát từ Công an thành phố Hầu Mã, bao gồm Vương Cát Hiền và Ngưu Nghị, đã bắt giữ ông Viên. Họ thẩm vấn ông tại Công an thành phố suốt đêm. Ông trốn thoát lúc 5 giờ sáng hôm sau bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba. Ông bỏ trốn, và trở về nhà khoảng 8 tháng sau đó. Cảnh sát đã bắt giữ ông, nhưng nhanh chóng thả ông với số tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ. Không rõ liệu họ có tìm cách truy tố ông hay không.

Lĩnh án 3 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2002

Ngày 30 tháng 9 năm 2002, cảnh sát Vương và một số cảnh sát khác (đều mặc thường phục) đã bắt ông Viên và đưa ông đến một trại tạm giam địa phương. Ông đã tuyệt thực để phản đối và lính canh đã chỉ đạo năm tù nhân, trong đó có Lý Nhị Mẫn và Từ Vận Hổ, bức thực ông bằng nước lạnh vào ngày thứ 6. Sau đó, ông bị kết án 3 năm tù, và bị chuyển đến Nhà tù Tấn Trung ở huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây vào ngày 27 tháng 11 năm 2003.

Ban đầu, ông Viên bị giam giữ trong đội nghiêm quản của nhà tù. Tổ trưởng Quách Bằng buộc ông phải cởi trần khi ngủ và chỉ cho ông đắp một chiếc chăn rất mỏng. Ông co ro vì lạnh đến mức không thể ngủ được. Ông bị ép đứng trong thời gian dài trong ngày. Chân của ông nhanh chóng sưng tấy đến mức không thể gập lại. Sau đó, vết sưng tấy thuyên giảm nhưng ông bị teo cơ.

Khẩu phần ăn được cung cấp cho đội nghiêm quản cũng vô cùng nghèo nàn và ông Viên bị suy dinh dưỡng và gầy gò tiều tụy.

Sau hơn 4 tháng bị tra tấn trong đội nghiêm quản, ông Viên không thể đi lại được. Khi ông cần đi vệ sinh, lính canh ra lệnh cho hai tù nhân kéo ông vào nhà vệ sinh. Với tình trạng của ông, cuối cùng lính canh đã chuyển ông ra khỏi đội nghiêm quản vào khoảng tháng 3 năm 2004. Một tháng sau, ông bị phân vào Đội 6.

Giáo đạo viên Khổng Tường Tinh của Đội 6 đã chỉ đạo các tù nhân Hầu Sâm Bưu, Vương Tiến Đông và Hồ Văn Học đánh đập các học viên kiên định, bao gồm ông Viên, ông Hầu Thắng Tổ, ông Vương Bảo Quân và ông Khang Trị Quốc (người này sau đó bị tra tấn đến chết trong tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2005).

Tù nhân Hầu đánh đập ông Viên ngay trước khi ông được thả vào ngày 29 tháng 3 năm 2005 (6 tháng trước khi mãn hạn tù).

Bản án 5 năm tù (2007-2012)

Ngày 26 tháng 7 năm 2007, các cảnh sát Vương Cát Hiền, Ngưu Nghị và Triệu Kiến Lâm thuộc Sở Công an thành phố Hầu Mã đã đột nhập vào nhà ông Viên và bắt giữ ông khi ông đang nấu ăn. Tất cả họ đều mặc thường phục và không xuất trình giấy tờ tùy thân cũng như lệnh khám xét.

Vợ ông Viên và con trai 16 tuổi của họ đã đến sở công an vào ngày hôm sau để hỏi về tình trạng vụ án của ông. Cảnh sát Vương đập tay lên bàn và hét vào mặt cậu: “Nếu mày còn hỏi về cha mày, tao cũng sẽ bắt mày!”

Sau đó, viện kiểm sát địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Viên và gửi một bản sao cho vợ ông. Bà thấy rằng chồng bà bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản sử dụng để vu khống các học viên Pháp Luân Công. Bà đi tới viện kiểm sát để hỏi cơ sở pháp lý cho lời buộc tội trên và nhân viên tiếp bà trả lời rằng cấp trên đã ra lệnh cho họ dùng lời buộc tội như vậy trong tất cả các vụ án Pháp Luân Công.

Công tố viên Quách Thải Hà đã truy tố ông Viên và sau đó ông bị kết án 5 năm tù. Ông phải thụ án tại Nhà tù Tấn Trung ở huyện Kỳ. Ông bị giam trong đội nghiêm quản 1 năm trước khi được phân công vào đội dành cho người già yếu và bệnh tật. Đôi chân của ông đã bị tàn tật vào thời điểm ông được thả ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2012.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/10/469140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/13/213323.html

Đăng ngày 24-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share