Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2023] Một giáo viên đã nghỉ hưu 72 tuổi ở huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông vẫn đang phải vật lộn với tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần nghiêm trọng suốt nhiều năm. Đây là hậu quả của việc ông phải chịu đựng hai năm bị ngược đãi và buộc phải dùng thuốc độc trong nhà tù, chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương Kim Hoa cho hay, ông bị hoảng loạn, dường như luôn nghe thấy những âm thanh xuất hiện bên tai và suy nghĩ hỗn loạn. Ông không thể nói chuyện rõ ràng và đôi khi còn bị nhầm lẫn. Ông bị khó ngủ, đồng thời cảm thấy tức ngực và chướng bụng.

Ông Vương theo học Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1997. Vì ông cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công sau khi chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp trên quy mô toàn quốc vào năm 1999, ông đã bị bắt 9 lần và bị chính quyền buộc phải nộp phạt hơn 150.000 nhân dân tệ.

Ông Vương bị kết án 2 năm tù giam

Ông Vương bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 sau khi bị tố giác vì dán áp phích Pháp Luân Công vào ngày 28 tháng 2 năm đó. Vì Trại giam thành phố Đức Châu từ chối tiếp nhận ông do huyết áp cao, nên ông được tại ngoại vào ngày 17 tháng 3.

Sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của ông Vương lên Viện kiểm sát quận Hạ Tân, công tố viên đã hai lần trả lại vụ án của ông với lý do không đủ bằng chứng. Để thu thập thông tin chống lại ông, Đại đội trưởng An ninh Nội địa huyện Bình Nguyên là ông Vương Hồng Giang, và tiểu đội trưởng Diêu Gia Khải đã bổ sung thêm vào hồ sơ vụ án một vụ việc bắt giữ trước đó vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, khi ông Vương phân phát tài liệu Pháp Luân Công gần một nhà máy thuốc lá, dẫn đến việc bị tạm giam 14 ngày.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát quận Hạ Tân đã truy tố ông Vương tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thông thường được dùng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Ông Vương ra hầu hòa Tòa án quận Hạ Tân vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 và bị kết án hai năm tù, cùng mức phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 7 tháng 8 năm 2019.

Bị gặp vấn đề về tâm thần do bị tra tấn trong tù

Do ông Vương bị huyết áp cao nên ông không bị bắt giam ngay sau khi tuyên án. Đến ngày 8 tháng 10 năm 2019, Diêu Gia Khải thông báo cho ông Vương về việc phải một cuộc kiểm tra sức khỏe khác vào ngày hôm sau. Bất chấp tình trạng huyết áp cao dai dẳng của ông, tòa án đã chỉ thị cho cảnh sát trực tiếp đưa ông đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông. Ông bị giam trong một căn phòng biệt lập ở phía bắc trên tầng bốn của bệnh viện nhà tù.

Bốn ngày sau, ông Vương bị chuyển đến Nhà tù Nam Sơn, trong tình cảnh bị buộc phải đội mũ trùm đầu màu đen, bị còng tay và cùm chân. Bệnh viện nhà tù ở đó đã tiến hành năm lần khám sức khỏe cho ông Vương, buộc ông phải uống thuốc và tiêm thuốc. Sau đó, ông bắt đầu trải qua trạng thái rối loạn tinh thần. Ông nhanh chóng trở nên mệt mỏi và bị đau răng. Sau khi buộc phải chụp CT não vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019, ông bắt đầu nghe thấy những giọng nói liên tục xuất hiện bên tai.

Trong vài ngày, lính canh ở Nhà tù Nam Sơn đã tháo răng giả của ông Vương và không cho ông ăn uống gì. Một số lính canh còn đánh và đá ông. Cuối cùng, khi họ cho phép ông đi ngủ, họ xích chân ông vào giường khiến ông không thể cử động. Miệng ông cảm thấy rất khô và đắng. Khi được phép ăn sáng vào sáng hôm sau, ông không thể ăn được dù chỉ một quả trứng vì lính canh vẫn không trả lại răng giả cho ông.

Ông Vương bị đưa trở lại Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 và vẫn bị biệt giam. Ông bị đánh đập hàng chục lần, có khi là ba người, có lần là hơn mười người. Đội trưởng đội 11 liên tục ra lệnh cho ông phải từ bỏ Pháp Luân Công. Nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối tuân theo.

Do trạng thái tinh thần rối loạn, ông Vương đã ném bộ răng giả vào bồn cầu và không thể ăn uống. Các lính canh vẫn không cho phép ông mua đồ ăn nhẹ, với lý do là ông chưa từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị bức hại tài chính và sách nhiễu liên tục

Ngày 8 tháng 8 năm 2021, ông Vương bị đưa đến Phòng Giáo dục huyện Bình Nguyên. Tại đây viên kế toán Lưu Hội Toàn đưa cho ông một bản khai, thông báo rằng lương hưu của ông đã bị đình chỉ kể từ ngày ông bị kết án. Tòa án quận Hạ Tân cũng tịch thu 5.000 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của ông để trả tiền phạt.

Khi ông Vương được trả tự do vào ngày 9 tháng 10 năm 2021, ông được lệnh phải đến báo cáo tại văn phòng khiếu nại địa phương mỗi tháng một lần cho đến tháng 10 năm 2026.

Đồn cảnh sát Long Môn ở địa phương cũng cập nhật hồ sơ của ông, và các viên chức đến kiểm tra ông Vương ba tháng một lần. Bước sang năm 2022, hành vi quấy rối tăng lên mỗi tháng một lần.

Ông Vương đã đến phòng giáo dục, phòng an sinh xã hội và nhân sự để tìm cách lấy lại lương hưu nhưng vô ích. Không có thu nhập, ông phải dựa vào con cái phụng dưỡng để duy trì cuộc sống.

Báo cáo liên quan:

Giáo viên về hưu 70 tuổi bị đánh đập trong tù

Giáo viên về hưu bị bỏ tù vì đức tin bất chấp tình trạng sức khỏe của ông

Hai tòa án địa phương ở tỉnh Sơn Đông kết án người dân vì không chịu từ bỏ đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/469508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/25/213472.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share