Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2023] Bà Bạch Lệ Diễm, 63 tuổi, ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã sống sót sau năm năm bị ngược đãi trong tù, nhưng lại được chẩn đoán mắc bệnh đục tinh thể và các bệnh nghiêm trọng khác sau khi được trả tự do.

Bà Bạch bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà bị kết án năm năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 7 tháng 1 năm 2020.

Bà Bạch bị cưỡng bức lao động nặng nhọc trong tù. Một trong những công việc là liên quan tới làm mi giả. Do sự ngược đãi, thị lực của bà đã suy giảm và bà đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng hàng ngày. Vào cuối tháng 8 năm 2023, mắt phải của bà đột nhiên bị mù. Bác sỹ nhà tù đề nghị bà điều trị bên ngoài nhà tù, nhưng bà từ chối vì lính canh kiên quyết ép bà đeo còng tay và cùm chân trong bệnh viện.

Ngay sau khi được trả tự do vào ngày 8 tháng 11 năm 2023, bà Bạch đã tới bệnh viện để khám sức khỏe. Bà được chẩn bị đục thủy tinh thể và bác sỹ đề nghị phẫu thuật. Bà cũng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và tăng lipid máu (nồng độ mỡ hay lipid trong máu cao bất thường.)

Trước vụ bắt giữ năm 2018, bà Bạch đã tận hưởng sức khỏe rất tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà nói tình trạng bệnh của bà là do bị ngược đãi trong tù.

Con trai tuổi vị thành niên là nạn nhân gián tiếp của cuộc bức hại

Bà Bạch bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và ngay sau đó đã được trải nghiệm sức khỏe cải biến hoàn toàn. Da của mà không còn ngứa sau khi tiếp xúc với ánh nắng và chứng đau đầu cùng với mất ngủ của bà cũng biến mất.

Bà tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà cải biến tâm tính của mình. Là một kết toán viên tại chi nhánh huyện Tân của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, bà có tính tranh đấu mạnh mẽ và thường yêu cầu mọi việc phải theo ý mình. Bà trở nên khoan dung và cởi mở hơn nhiều sau khi sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà rất hòa hợp với đồng nghiệp, bạn bè và người thân trong gia đình.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Bạch đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2000. Bà đã bị bắt giữ, bị đưa về quê và bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Tân hơn 30 ngày. Gia đình bà bị cưỡng bức nộp hơn 2.000 Nhân dân tệ cho chi phí đi lại của những người bắt giữ bà.

Bà Bạch bị bắt giữ lần nữa tại nhà riêng vào tháng 6 năm 2002 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia.

Khi cuộc bức hại leo thang, bà bị buộc phải nhận một khoản bồi thường từ cấp trên vì quản lý của bà lo sợ bị liên lụy vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Sự sách nhiễu không ngừng và giam giữ trong trại lao động là quá sức chịu đựng của cậu con trai tuổi vị thành niên của bà. Cậu trở nên tuyệt vọng. Vào tháng 11 năm 2002, sau vụ bắt giữ của mẹ năm tháng, cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng, một loại ung thư hiếm gặp ở phía sau mũi.

Bà Bạch được trả tự do sớm vào tháng 1 năm 2003 để có thể chăm sóc cho con trai của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn không chống chọi được tình trạng bệnh và qua đời vào tháng 9 năm 2005 khi chỉ mới 18 tuổi.

Bài liên quan:

Chưa hết đau lòng vì cái chết của con trai duy nhất, người mẹ lại đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/16/469352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213389.html

Đăng ngày 26-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share