Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2023] Tháng 11 năm 2023, một người phụ nữ 76 tuổi ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 3,5 năm tù và phạt 15.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát đã ngụy tạo lời khai nhân chứng để làm “bằng chứng” khép tội bà.

Bà Vu Thái Vân, một góa phụ sống một mình tại thị trấn Cao Lăng, quận Mưu Bình, thành phố Yên Đài, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bốn cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Cao Lăng đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công của bà. Khi bà từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn, một trong hai người con trai của bà đã bị triệu tập đến đồn công an để ký tên thay bà. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào buổi chiều cùng ngày.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2023, bà Vu lại bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Sáu cảnh sát đã đột kích vào nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của bà. Vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, bà được thả nhưng bị quản thúc tại gia.

Ngày 25 tháng 9, cảnh sát thông báo cho bà Vu rằng bà lại bị quản thúc tại gia. Đầu tháng 10 năm 2023, bà về nhà và phát hiện có người đã nhét bản cáo trạng chống lại bà dưới cửa nhà. Bản cáo trạng do Viện Kiểm sát quận Mưu Bình công bố cho hay vào ngày 11 tháng 5 và ngày 20 tháng 7 năm 2023, Đồn Công an thị trấn Cao Lăng đã tịch thu từ nhà bà các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, sổ ghi chép, giấy photocopy và nhiều vật phẩm khác như các cuốn sách nhỏ, bùa hộ mệnh, quả hồ lô chạm khắc và lịch in thông điệp Pháp Luân Công.

Lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2023, ba cảnh sát thuộc Đồn Công an thị trấn Cao Lăng đến nhà bà Vu để đưa bà đến Tòa án quận Mưu Bình để xét xử. Họ đưa bà về nhà lúc 4 giờ chiều. Một thư ký tòa án nói với bà rằng bà có thể bị lĩnh án từ 3 đến 4 năm, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng.

Sau phiên xét xử, bà Vu đã đến gặp hai nhân chứng được bên công tố đề cập trong phiên tòa xét xử bà là Phòng Ngọc Kính (sống ở thôn Lý Gia) và Khúc Hiểu Quang (một người gốc ở thôn Thượng Phan, thỉnh thoảng làm những việc vặt ở ngoài thị trấn). Cảnh sát cáo buộc rằng cả hai người đều đã tố cáo bà phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Phòng và Khúc khẳng định họ không tố cáo bà hoặc bị yêu cầu ký tên vào bất cứ thứ gì chống lại bà. Bà nhận ra cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng chống lại bà.

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, một nhân viên chính quyền đã đến nhà bà Vu giao phán quyết. Tòa đã đưa ra phán quyết mà không tổ chức một phiên xét xử nào khác, mặc dù một trong những thư ký của tòa đã thừa nhận là không đủ bằng chứng để kết án bà.

Phán quyết có bổ sung thêm hai nhân chứng truy tố là Khổng Khánh Minh và Tiết Thiên Huệ, trong đó cũng lặp lại một số thông tin đã có trong bản cáo trạng, bao gồm những đồ vật bị tịch thu từ nhà bà Vu vào ngày 11 tháng 5 và ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, số lượng đồ vật bị tịch thu lại khác với những gì được nêu trong bản cáo trạng. Ngoài ra, một cái tên mới là Từ Kiến Sơn cũng xuất hiện trong bản án. Từ được cho là đã chứng kiến ​​cả hai cuộc đột kích lục soát của cảnh sát.

Danh tính của ba “nhân chứng” mới—Khổng, Tiết và Từ—không được nêu trong bản án.

Chồng của bà Vu đã qua đời cách đây nhiều năm và hai người con trai của bà đều làm việc ở địa phương khác. Sự sách nhiễu và bắt giữ liên tục kể từ tháng 5 năm 2023 đã khiến sức khỏe của bà bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại bà Vu trông tiều tụy và thị lực kém. Không rõ khi nào bà có thể sẽ bị bắt trở lại để chấp hành án.

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

山东省烟台市76岁于彩云被牟平区公检法构陷

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/469093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/13/213316.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share