Bài của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2023] Gần đây, một người phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bản án của bà Hồ Dược Hà bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 18 tháng 5 năm 2022, sau khi có người tố giác bà nói với người dân về Pháp Luân Công tại một hội chợ ở thị trấn Thượng Trang, quận Lộc Tuyền, thành phố Thạch Gia Trang. Người của Đồn Công an thị trấn Thượng Trang đã xông vào nhà bà và bắt bà tới Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Ở đó, bà đã bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình.

Cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Kiều Tây vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vào năm ngoái, thành phố Thạch Gia Trang đã giao cho quận Kiều Tây (nơi bà Hồ cư trú) xử lý tất cả các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công trong phạm vi quyền hạn của nó, bao gồm 8 quận, 2 thành phố cấp huyện và 12 huyện.

Tòa án quận Kiều Tây đã xét xử bà Hồ vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 và gần đây đã kết án bà (không rõ ngày chính xác). Hiện bà đang kháng cáo bản án oan sai này.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hồ bị nhắm mục tiêu chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà cũng không phải là người duy nhất trong gia đình là nạn nhân của chính sách bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Cha bà đã bị bắt năm lần và qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 2012. Tiếp đó, mẹ của bà Hồ đổ bệnh sau khi chứng kiến cảnh chồng mình bị bắt và đã qua đời vào tháng 11 năm 2007. Bà Hồ, chồng và em gái bà đều bị bắt tại trong đợt truy quét ngày 15 tháng 11 năm 2013 của cảnh sát, sau đó hai người bị kết án lần lượt 1 và 3 năm tù. Trước đó, em gái bà Hồ đã bị bắt giữ ba lần.

Cả gia đình được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Cha bà Hồ, ông Hồ Tông Hằng, từng có vấn đề về tim nghiêm trọng (nhịp tim không đều) và trong suốt nhiều năm, ông đã nhập viện ít nhất 2 lần 1 năm. Vợ ông bị bệnh dạ dày mãn tính và sau đó bị đột quỵ. Bà bị liệt nửa người và không thể tự chăm sóc bản thân.

Sức khỏe của hai vợ chồng đã cải thiện đáng kể sau khi họ tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Đặc biệt, mẹ của bà Hồ đã đứng dậy được, có thể tự chăm sóc bản thân và làm một số việc nhà. Bà Hồ rất ngạc nhiên với sự cải thiện sức khỏe của cha mẹ mình nên nhanh chóng bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng họ.

Chồng bà Hồ, ông Trần Điền Khuê, cũng tu luyện theo họ vào tháng 4 năm 1997. Căn bệnh viêm khớp mà ông mắc phải từ khi còn tại ngũ (năm 1978 đến năm 1981) đã khỏi sau một tuần ông học luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bỏ thuốc lá mà không gặp khó khăn gì.

Em gái của bà Hồ, bà Hồ Diên Hà, đã chứng kiến con trai bà (lúc đó 12 tuổi) khỏi cơn sốt cao vào tháng 4 năm 1998 nhờ luyện Pháp Luân Công. Bản thân bà cũng trở thành một học viên Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998.

Ba thành viên gia đình bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2013

Phòng 610 thành phố Thạch Gia Trang và công an thành phố đã huy động một lượng lớn cảnh sát để tiến hành bắt giữ khoảng 23 học viên Pháp Luân Công địa phương vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2013. Bà Hồ Dược Hà cùng chồng và em gái bà đều là mục tiêu trong cuộc truy bắt này.

Khoảng 5 giờ sáng ngày hôm đó, khi bà Hồ và chồng bà vẫn đang ngủ thì họ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Khi bà hỏi ai đang gõ cửa, có người trả lời rằng họ đến để kiểm tra giấy đăng ký tạm trú.

Khi ông Trần vừa mở cửa thì cảnh sát liền lao tới bắt giữ ông, sau đó đến bà Hồ. Con gái của họ vô cùng sợ hãi và run rẩy ở trong phòng. Cảnh sát ra lệnh cho cô mở cửa phòng, nhưng cô từ chối. Sau đó, cảnh sát lục soát các phòng khác và tịch thu các sách Pháp Luân Công, 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt, hơn 80 đĩa CD và máy tính xách tay của con gái bà Hồ.

Khi bà Hồ Diên Hà vội vã đến nhà chị gái mình sau khi biết chuyện xảy ra và cũng bị những cảnh sát đang đợi sẵn bên ngoài nhà bà Hồ bắt giữ. Bà và anh rể sau đó đều bị kết án tù còn chị gái bà không bị kết án.

Ông Trần bị kết án 1 năm tù

Ông Trần bị đưa đến Đồn Công an Tây Lý sau khi bị bắt. Họ thẩm vấn ông khoảng bảy lần và không cung cấp đồ ăn cho ông. Ngoài ra, cảnh sát còn đưa ông đến trại tạm giam Số 1 thành phố Thạch Gia Trang vào khoảng 8 giờ tối hôm đó.

Ở trong trại tạm giam, ông Trần bị lấy máu và đo huyết áp. Họ cũng chụp X-quang cho ông nhưng không thông báo kết quả kiểm tra.

Trong lúc bị giam cầm, mỗi ngày ông đều bị cưỡng chế lao động khổ sai không công từ 6 giờ sáng đến tận đêm khuya. Công việc liên quan đến việc ép một giấy thiếc độc hại lên tờ giấy màu vàng. Việc này khiến ông bị ngứa ngáy khắp người khi da chạm vào giấy thiếc. Bất cứ khi nào ông không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày họ sẽ bắt ông trực đêm 4 tiếng rưỡi (nghĩa là ông phải đi tuần phòng giam và không được ngủ).

Ngoài ra, họ còn bắt ông lau sàn nhà trong khi những người khác được phép nghỉ ngơi. Kết quả là, ông nhanh chóng bị sụt 1/3 cân nặng. Tòa án quận Kiều Tây đã kết án ông 1 năm tù vào ngày 23 tháng 7 năm 2014. Hiện chưa rõ lần đó ông đã thụ án ở đâu.

Bà Hồ Diên Hà bị kết án 3 năm tù

Sau khi bắt giữ bà Hồ Diên Hà ở bên ngoài nhà chị gái bà vào ngày 15 tháng 11 năm 2013, cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu máy tính xách tay, điện thoại di động, hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt và sách Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa bà đến Đồn Công an Đông Lý sau 11 giờ sáng ngày hôm đó và 3 tiếng sau, họ lại chuyển bà tới trại tạm giam Nam Hóa Tràng.

Cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. Bởi bà gặp vấn đề về sức khỏe nên trại từ chối nhận bà và cảnh sát đã nhốt bà trong một khách sạn cho đến ngày 3 tháng 12. Sau đó cảnh sát đã để bà được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử.

Tháng 4 năm 2014, Viện Kiểm sát quận Kiều Tây đã thông báo cho bà Hồ rằng họ đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án quận Kiều Tây. Bà đã ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 10 năm 2015 và bị kết án 3 năm tù ngày 6 tháng 7 năm 2016.

Tòa án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang đã bác đơn kháng cáo của bà Hồ mà không thông báo với luật sư của bà hoặc tổ chức phiên xét xử. Vì sức khỏe bà Hồ vẫn còn yếu, nên ban đầu tòa án đã cho bà hưởng án treo (không rõ thời hạn).

Ngày 14 tháng 2 năm 2017, thẩm phán Trịnh Lệ Quân đã gọi điện cho bà Hồ và ra lệnh cho bà tới tòa án để ký tên vào một số giấy tờ nhằm chuyển án treo của bà thành “thụ án bên ngoài nhà tù”.

Ngày hôm sau, bà đi tới tòa án và thẩm phán Trịnh đưa bà tới trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang để khám sức khỏe “như một phần của thủ tục thông thường”. Huyết áp của bà đo được ở mức 180/130 mmHg. Vài giờ sau, thẩm phán Trịnh nói đã đến lúc đưa bà về nhà, nhưng thực tế họ lại đưa bà thẳng đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc.

Ngày 1 tháng 3 năm 2017, nhà tù gọi điện cho chồng bà và bảo ông gửi tiền để mua thuốc chữa bệnh cao huyết áp vào cho vợ ông. Một tuần trước đó, chồng bà đã gửi 500 Nhân dân tệ cho bà, và ông tự hỏi số tiền đó đã đi đâu hay liệu tình trạng sức khỏe của vợ ông có diễn biến xấu đi hay không. Ông yêu cầu được gặp vợ mình nhưng bị từ chối.

Hai ngày sau nhà tù lại gọi điện lại cho chồng bà Hồ và yêu cầu ông gửi thêm tiền, khiến ông càng thêm lo lắng cho tình trạng của bà. Ông đi tới nhà tù vào ngày 9 tháng 3 năm 2017, ngày mà nhà tù cho phép thân nhân vào thăm tù mà không cần đặt lịch hẹn trước, nhưng lính canh vẫn từ chối ông.

Vì quá lo lắng cho vợ mà sức khỏe của ông cũng bị sa sút. Trước nay ông luôn gặp vấn đề về sức khỏe nên vợ ông là người kiếm tiền chính và cũng là người chăm sóc cho ông. Huyết áp của ông đột nhiên tăng lên mức cao nguy hiểm vào tháng 12 năm 2017 và các bác sĩ đã phải đặt stent (để thông mạch vành) cho ông.

Trước khi bị kết án tù, bà Hồ bị bắt ba lần. Lý Đông Ấn và Quách Lôi Anh từ Đồn Công an Kiều Đông cùng Triệu Vĩnh Cường từ Đồn Công an Kiến An đã bắt bà tại nơi làm việc vào ngày 13 tháng 1 năm 2001. Họ giam giữ bà tại Đồn Công an Kiến An trong 10 ngày. Họ đã thả bà vào ngày thứ 11 sau khi tống tiền bà 15.000 Nhân dân tệ.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Hồ xảy ra vào đầu tháng 4 năm 2006, sau khi có người tố giác bà đến thăm một học viên ở Nhà tù Số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Họ đưa bà tới Đồn Công an Đông Lý. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà và tịch thu máy tính để bàn của bà, sau đó tống tiền gia đình bà 1.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà.

Ngày 8 tháng 7 năm 2008, đồn công an này lại bắt giữ bà Hồ khi bà đang ở nhà một mình. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và một số ổ USB của bà. Họ đưa bà đến trại tạm giam Số 1 thành phố Thạch Gia Trang và giam bà ở đó (không rõ trong bao lâu).

Cha mẹ của chị em bà Hồ qua đời cách nhau 5 năm

Cha của hai chị em bà Hồ đã đạp xe đến Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 7 năm 1999 để thỉnh nguyện cho quyền thực hành Pháp Luân Công của mình. Ông bị bắt sau khi trở về nhà.

Cảnh sát trưởng Phùng của Đồn Công an Tây Lý và các cảnh sát khác đã lục soát nhà, giam giữ ông 10 ngày và tống tiền ông 1.000 Nhân dân tệ trước khi thả ông.

Ông Hồ lại bị bắt tại nhà vào ngày 30 tháng 12 năm 2000, cũng bởi Đồn Công an Tây Lý. Họ giam ông một tuần và tống tiền gia đình ông 3.000 Nhân dân tệ trước khi thả ông.

Năm 2004, ông Hồ buộc phải sống xa nhà hơn một tháng để tránh bị bắt giữ thêm nữa.

Cảnh sát bắt giữ ông Hồ lần thứ ba vào ngày 21 tháng 7 năm 2005 và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy ghi âm nhỏ và các băng tiếng của ông. Ông đã được thả vào đêm hôm đó sau khi bị ép phải nộp 1.000 Nhân dân tệ.

Đầu tháng 4 năm 2006, ông Hồ đi cùng con gái nhỏ đến thăm một học viên đang bị giam tại Nhà tù Số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Cả hai đều bị trình báo và bắt giữ. Ông Hồ bị cưỡng chế phải nộp 1.000 Nhân dân tệ và được thả vài giờ sau đó.

Việc ông Hồ bị bắt giữ liên tục khiến vợ ông lo lắng và sợ hãi. Bà đã đổ bệnh vào mùa thu năm 2004 và qua đời vào tháng 11 năm 2007.

Cảnh sát đã bắt giữ ông Hồ vào tháng 3 năm 2008, trong khi ông vẫn đang để tang cho vợ mình. Họ lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in, đĩa vệ tinh (dùng để thu sóng những tin tức không bị kiểm duyệt từ các kênh truyền thông nước ngoài), 300 Nhân dân tệ tiền mặt và hơn 100 con tem. Sau đó, cảnh sát tống tiền gia đình ông 2.000 Nhân dân tệ trước khi thả ông.

Sự bức hại không ngừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Hồ. Ông đã qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 2012.

Bài liên quan:

Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc: Viện Kiểm sát và Tòa án quận Kiều Tây tích cực khởi tố các vụ án Pháp Luân Công

15 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn trong Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang

Một nữ doanh nhân bị bắt giam bởi đức tin của mình, chồng bà vì quá đau buồn đã phải nhập viện

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

河北石家庄市法轮功学员胡跃霞被非法拘留

父母在迫害中离世 石家庄胡延霞和家人控告江泽民

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/4/石家庄65岁法轮功学员胡跃霞遭诬判三年半-468922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/8/213254.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share