Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2023] Sau khi bà Thẩm Kim Diệp (82 tuổi) ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, con trai bà đã tìm cách để vụ án của bà được hủy bỏ. Số điện thoại liên lạc ghi trong bản cáo trạng của bà Thẩm là của một bí thư thôn ở địa phương (một quan chức thuộc cơ quan hành pháp), thay vì viện kiểm sát (cơ quan tư pháp).

Vị bí thư này hứa sẽ giúp vụ án bị bác bỏ, nhưng thực tế ông ta đã không thực hiện. Bà Thẩm vốn đã được tại ngoại, nhưng sau đó lại bị bắt đến đồn công an để tham gia phiên xét xử trực tuyến vào tháng 7 năm 2023. Bà đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bị truy tố sau 2 vụ bắt giữ

Bà Thẩm sinh sống ở tôn Hình Vu, thị trấn Khổng Lũng, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Bản án của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2019, khi bà đang nói với người dân về cuộc bức hại ở nơi công cộng. Cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Khổng Lũng đã thả bà vào buổi chiều hôm đó, sau khi thẩm vấn bà trong hơn 6 giờ đồng hồ.

Ngày 9 tháng 4 năm 2022, cũng chính các cảnh sát ở đồn công an đó lại bắt giữ bà Thẩm sau khi họ thấy bà đang nói với người dân về cuộc bức hại. Bà đã bị thẩm vấn tại đồn công an và sau đó đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Vì 2 vụ bắt giữ này nên cảnh sát đã quyết định truy tố bà Thẩm. Viện Kiểm sát thành phố Vũ Huyệt được phân công xử lý vụ án của bà và ra quyết định đã quản thúc bà tại gia vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Ngày 17 tháng 5, khoảng 7 cảnh sát đã đến nhà bà và giao bản cáo trạng cho bà.

Con trai yêu cầu bãi bỏ vụ án của mẹ mình

Con trai bà Thẩm, ông Vương Đông Tông, đã vội vã từ thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (nơi ông làm việc) trở về nhà ngay khi hay tin về bản cáo trạng của bà. Ông đã viết đơn yêu cầu bãi bỏ vụ án của mẹ mình. Một người chú của ông đã đi cùng ông tới Viện Kiểm sát thành phố Vũ Huyệt. Sau khi tới nơi, họ không biết cần phải nói chuyện với ai. Ông Vương nhớ ra đã nhìn thấy có một số điện thoại ghi trên bản cáo trạng của mẹ mình.

Ông đã bấm gọi vào số đó và ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của A Vượng. A Vượng là Bí thư Đảng ủy thôn Tân Dư và cũng là chủ của một trường dạy thêm tư thục. Ông Vương đã biết ông ta nhiều năm nay, nhưng không ngờ số điện thoại của ông ta lại được liệt kê trên một tài liệu chính thức do một cơ quan chính quyền ở một mảng hoàn toàn khác ban hành.

Ông Vương phát hiện rằng A Vượng biết rất rõ mọi điều về vụ bức hại mẹ ông vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói với A Vượng rằng ông đang ở viện kiểm sát và chuẩn bị nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ án của mẹ ông. A Vượng nói việc ông đệ đơn kiến nghị cũng chẳng có ích gì và bảo ông không nên đi vào bên trong viện kiểm sát. A Vượng hứa sẽ nói chuyện với viện kiểm sát và khiến vụ án bị hủy bỏ.

Ông Vương xem lại bản cáo trạng một lần nữa và thấy rằng mẹ ông đã bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền quy chuẩn và dùng để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công). Ông thầm nghĩ: “Mẹ mình đã ngoài 80 rồi, viện kiểm sát không thể nào chứng minh rằng bà đã phá hoại việc thực thi pháp luật“. Ông cảm thấy nhẹ lòng khi có A Vượng thay mặt ông đưa ra yêu cầu hủy bỏ vụ án.

Chú của ông thúc giục ông nói chuyện với viện kiểm sát vì họ đã đang ở đó rồi. Vì vậy, ông Vương đã đi vào bên trong và được hướng dẫn đến phòng cáo trạng, họ cho ông biết vụ án của mẹ ông đã được chuyển đến Tòa án thành phố Vũ Huyệt.

Sau đó, ông Vương và chú của ông đã lái xe đến tòa để nộp kiến nghị. Sau đó, ông đến gặp A Vượng vài lần và ông ta luôn đảm bảo với ông Vương rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Vì vậy, ông Vương đã quay trở lại Thâm Quyến 2 ngày sau đó. Cảnh sát đến sách nhiễu mẹ ông trong 3 ngày sau khi ông rời đi. Hóa ra A Vượng chưa bao giờ thực hiện lời hứa là sẽ trao đổi với viện kiểm sát.

Bị đưa đến đồn công an để tham dự phiên xét xử trực tuyến

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, 4 cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Khổng Lũng do Tạ dẫn đầu đã đột nhập vào nhà bà Thẩm khi bà đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

Cảnh sát ra lệnh cho bà đi tới đồn công an, vì Tòa án thành phố Vũ Huyệt đã chỉ thị cho họ yêu cầu bà chuẩn bị sẵn sàng để tham dự phiên xét xử trực tuyến vào ngày hôm đó. Bà nói cảm thấy không khỏe và không thể đi được. Một cảnh sát quát lên: “Hôm nay bà phải đi với chúng tôi!” Anh ta quát tháo ồn ào đến mức hàng xóm của bà Thẩm giật mình và chạy đến kiểm tra tình hình bà cụ.

Một người đàn ông lớn tuổi đã lên án cảnh sát vì sách nhiễu một người phụ nữ già cả tốt bụng như vậy. Một cảnh sát ngay lập tức đá ông và ra lệnh cho ông rời đi. Ông vẫn không rời đi và một cảnh sát khác túm ngực ông và một cảnh sát khác vặn tay ông ra sau lưng. Họ còng tay và đẩy ông vào xe cảnh sát.

Sau đó cảnh sát quay sang bà Thẩm. Hai cảnh sát nắm lấy một cánh tay của bà và kéo bà ra khỏi cửa. Khi bà cố gắng thoát ra, họ ra lệnh bà phải đi cùng họ.

Người chồng 82 tuổi của bà, ông Vương Tòng Hoa, đã khóc gào: “Đừng kéo bà ấy nữa! Các anh sẽ giết chết bà ấy đấy!“ Cảnh sát Tạ nói với cấp dưới của mình: “Hãy tiếp tục kéo bà ta đi! Bà ta sẽ không chết đâu. Tôi sẽ lo liệu mọi việc nếu bà ta chết”. Các cảnh sát khác đã kéo bà Thẩm hơn 100 mét để lên xe. Quần của bà bị tuột ra và quần lót của bà bị rách toạc. Phần thân dưới của bà bị bầm tím và có nhiều vết xước.

Sau đó, cảnh sát đã chở bà Thẩm và người đàn ông lớn tuổi đang cố gắng bảo vệ bà đến đồn công an. Tòa án thành phố Vũ Huyệt đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ bán của bà. Tạ đe dọa bà không được nói một lời nào, nếu không ông ta sẽ dán miệng bà lại. Người hàng xóm lớn tuổi của bà bị bắt và nhốt trên tầng 3, cũng bị đe dọa.

Kết án 1,5 năm tù

Bà Thẩm đã được đưa về nhà sau phiên xét xử trực tuyến. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, 2 cảnh sát đã tới giao phán quyết cho bà. Bà bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Hiện chưa rõ khi nào bà Thẩm có thể bị bắt giam trở lại để chấp hành án.

Tìm được Pháp Luân Công

Bà Thẩm từng là một nữ tu Phật giáo, nhưng đã hoàn tục hơn 2 thập kỷ trước. Bà đã biết đến Pháp Luân Công và sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã biết suy nghĩ cho người khác trước. Gia đình từng tan vỡ của bà đã được hàn gắn trở lại, bà hòa thuận với 2 con dâu và 2 cháu dâu. Những người thân của bà cũng cảm động trước lòng tốt của bà và đại gia đình của họ rất hòa thuận.

Bà Thẩm cũng đã chủ động làm nhiều việc tốt để giúp đỡ cộng đồng và được mọi người tôn trọng. Trong kiến nghị bác bỏ vụ án của bà, con trai của bà đã kể lại một việc làm tốt của bà, trong đó bà tự bỏ tiền túi của mình để mua cát sỏi làm đường cho thôn làng. Dân làng của bà đã được truyền cảm hứng từ lòng tốt của bà và đã tham gia dự án này cùng bà. Con đường đã sớm được trải nhựa xong xuôi.

Con trai bà cũng kể lại một sự việc khác. Đó là vào tháng 5 năm 2021, bà Thẩm bị ô tô đâm trúng khi đang đi xe đạp. Bà bị ngã và không thể nhúc nhích và chiếc xe đạp đã bị hỏng hoàn toàn. Người tài xế muốn đưa bà đến bệnh viện nhưng bà đã từ chối. Anh ta đề nghị đưa cho bà 600 nhân dân tệ và muốn đưa cho bà số điện thoại của anh. Bà cũng từ chối vì cho rằng tài xế không cố ý gây ra tai nạn. Sau đó, chồng bà đưa bà về nhà. Bà có một vết bầm tím lớn trên cơ thể, nhưng đã hồi phục sau chưa đầy 2 tuần nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Người dân địa phương đều biết về vụ việc và cảm thán rằng chỉ có học viên Pháp Luân Công mới có thể không bắt người người lái xe phải chịu trách nhiệm như vậy.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/3/468680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/7/213241.html

Đăng ngày 21-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share