Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2023] Theo dự kiến, bà Đổng Chí Hoa (72 tuổi) ở thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chiều ngày 6 tháng 12 năm 2022, bà Đổng bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà được tại ngoại vài giờ sau đó.

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, Đội An ninh Nội địa thành phố Tân Thái đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Đổng lên Viện Kiểm sát thành phố Tân Thái mà bà không hề hay biết. Cảnh sát cáo buộc bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được ĐCSTQ sử dụng để gán tội danh và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát thành phố Tân Thái đã chuyển vụ án của bà Đổng lên Viện Kiểm sát thành phố Phì Thành. Cả Tân Thái và Phì Thành đều thuộc quyền quản lý của thành phố Thái An. Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tòa án thành phố Phì Thành đã lên lịch xét xử vụ án của bà Đổng. Không rõ liệu phiên tòa có diễn ra hay không.

Bệnh tật được chữa khỏi

Bà Đổng vốn bị huyết áp cao, bệnh tim, chứng đau nửa đầu, các bệnh về mắt và có khối u ở đùi trong. Ngày 3 tháng 5 năm 2004, ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của bà biến mất và bà đã có thể làm công việc đồng áng trở lại.

Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cũng giúp bà nhận ra những gì mình đã làm chưa tốt trong quá khứ. Bà xin lỗi những người hàng xóm mà bà có mâu thuẫn. Bà cũng trả lại số tiền thừa từ công việc hợp đồng mà bà đã làm cho chính quyền thôn vào năm 2003. Các quan chức trong thôn đã rất vui khi bà trả lại tiền, vì trước kia bà có tiếng là người vô lý, hẹp hòi và luôn coi mình là trung tâm. Bà nói với họ rằng Pháp Luân Công đã dạy bà trở nên tử tế, ân cần và việc chiếm giữ số tiền lẽ ra thuộc về chính quyền thôn là sai.

Bức hại trong quá khứ

Ngày 28 tháng 2 năm 2013, bà Đổng bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ ở thị trấn Bắc Sư, thành phố Tân Thái. Đầu tiên, bà bị đưa đến Đồn Công an thị trấn Bắc Sư, và sau đó là Trại tạm giam thị trấn Bắc Sư.

Khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 3 năm 2013, phó đồn Doãn Chính Minh của Đồn Công an thị trấn Bắc Sư dẫn theo ba cảnh sát đến nhà bà. Một cảnh sát đã trèo qua hàng rào và đột nhập vào bên trong. Họ bắt giữ bà và chồng bà, ông Thạch Tiến Thanh (cũng là một học viên Pháp Luân Công), và đưa họ đến đồn công an. Ngày hôm sau, cảnh sát ra quyết định tạm giam hình sự hai vợ chồng và đưa họ đến trại tạm giam thị trấn Bắc Sư. Ông Thạch bị giam 28 ngày, còn bà Đổng bị giam 13 ngày. Họ đã bị cảnh sát tống tiền tổng cộng 4.000 Nhân dân tệ.

Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2018, Đội An ninh Nội địa thành phố Tân Thái đã bắt bà Đổng tại nhà và giam bà 15 ngày.

Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2020, cũng chính cơ quan này đã đột nhập vào nhà bà và bắt giữ vợ chồng bà. Hai vợ chồng bà được tại ngoại vào ngày hôm sau. Không rõ liệu họ có bị truy tố sau vụ bắt giữ này hay không.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/29/468746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/2/213173.html

Đăng ngày 21-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share