Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2023] Gần đây, bà Chu Phượng Cần (khoảng 60 tuổi) sống ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã phát hiện có một chiếc camera giám sát được lắp trên ống sưởi đối diện cửa trước nhà bà. Sau đó, bà Chu biết rằng cảnh sát đã lắp chiếc camera đó để theo dõi bà.

Bà Chu bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023, quản lý địa phương Lộ Tĩnh (+86-16645910790) dẫn theo năm người đến gõ cửa nhà bà và nói đến để xác minh thông tin cá nhân của bà. Hệ thống quản lý xã hội kiểu mạng lưới của Trung Quốc bao gồm việc chia mỗi quận huyện thành các khu vực (hoặc lưới) nhỏ hơn và giao nhiệm vụ cho các quản lý mạng lưới theo dõi người dân và thường xuyên báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền địa phương.

Bà Chu xuất trình giấy tờ tùy thân và đưa cho họ số điện thoại di động của mình theo yêu cầu. Sau đó, Lộ đã chia sẻ số điện thoại của bà ta với bà Chu.

Khoảng 2 giờ 30 phút chiều hôm đó, bà Chu có việc cần ra ngoài. Khi vừa mở cửa, bà bất ngờ nhìn thấy một khối hình lập phương kích thước khoảng 5cm có đèn đỏ nhấp nháy gắn trên ống dẫn nhiệt ở phía đối diện với căn hộ của mình. Cộng đồng dân cư của bà Chu có một số ống dẫn nhiệt xung quanh khu dân cư để sưởi ấm cho từng căn hộ.

Khi nhìn kỹ hơn, bà nhận ra đó là một chiếc camera giám sát. Bà băn khoăn ai đã làm một việc xâm phạm quyền riêng tư của bà như vậy? Bà giật mạnh chiếc camera ra khỏi ống dẫn nhiệt và lấy hai chiếc thẻ nhớ trong đó ra. Máy quay vẫn nhấp nháy màu đỏ. Sau đó, bà ném nó vào thùng rác vì không muốn camera tiếp tục ghi hình mình.

Sau đó, bà Chu hỏi hàng xóm xem Lộ có đến gặp họ để xác minh thông tin cá nhân của họ hay không. Họ nói không và bà chợt nhận ra camera này chắc chắn do Lộ và nhân viên của bà ta lắp đặt.

Khoảng 2 tiếng sau, con trai bà Chu gọi điện cho bà, nói rằng cảnh sát đã gọi điện cho anh để hỏi về camera giám sát. Rõ ràng là Lộ đã phối hợp với cảnh sát để lắp đặt chiếc camera đó. Khi cảnh sát nhận ra bà Chu đã tháo máy quay, họ liên lạc với con trai bà và ra lệnh cho anh phải bảo bà trả lại máy quay.

Khi biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, con trai bà Chu rất phẫn nộ khi Lộ và cảnh sát nhắm vào mẹ anh, một người phụ nữ lớn tuổi đang sống một mình và đồng thời cũng lo sợ cho sự an toàn của mẹ. Không rõ liệu họ có trả lại chiếc camera đó theo yêu cầu của cảnh sát hay không.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/27/468676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/30/213147.html

Đăng ngày 20-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share