Bài viết của Tiểu Mẫn, đệ tử Đại Pháp tỉnh Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2023] Tôi vào trang web dongtaiwang.com thấy số người tam thoái mỗi ngày chỉ có 40.000 đến 50.000 người. Lâu nay tôi vẫn muốn viết một bài chia sẻ về việc giảng chân tướng trực diện, những mong tiếp thêm động lực cho nhiều đồng tu hơn nữa phá trừ quan niệm và chấp trước của bản thân để bước ra giảng chân tướng trực diện, thực hiện thệ ước thần thánh của chúng ta.

Về phương thức giảng chân tướng trực diện cứu người này, Sư phụ đã giảng:

“… Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Từ đó đến nay, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp kiên trì làm được như vậy?

Phương thức giảng chân tướng trực diện mà Sư tôn bảo cho chúng ta kỳ thực là phương thức tốt nhất, tốt ở chỗ nào? Cá nhân tôi lý giải rằng: Thứ nhất, nói chuyện là không phạm pháp, bất kể ở quốc gia nào cũng đều không phạm pháp. Nếu như ngày ngày chúng ta đều giảng chân tướng trực diện như vậy thì tà ác sẽ không còn chiêu nào nữa; Thứ hai, khi lý giải được những hiểu lầm của thế nhân thì có thể trực tiếp “tùy bệnh bốc thuốc”, giải khai nút thắt trong tâm khiến thế nhân được đắc cứu; Thứ ba, thời xưa người tu luyện để ma luyện tâm tính đã chọn dùng phương thức vân du, còn phương thức giảng chân tướng trực diện hiện tại của chúng ta chính là “phiên bản hiện đại” của phương thức tu luyện vân du thời xưa, vừa có thể tu tâm, lại vừa có thể duy hộ Đại Pháp và cứu người. Huống hồ, các đệ tử Đại Pháp chúng ta tương lai còn cần thành tựu những Bậc Giác Giả như Thích Ca Mâu Ni, Jesus, thậm chí là những Đại Giác Giả cao hơn nữa. Nếu như các đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng mà giảng không minh bạch, thế thì những thế nhân mà những đệ tử Đại Pháp này đã ký thệ ước sẽ cứu, thực sự sẽ rơi vào tình trạng “trông mòn con mắt”!

Cách đây mấy năm, tôi nghe đồng tu chia sẻ rằng có một đồng tu ở nơi khác từ nhiều năm trước đã giảng chân tướng trực diện và đã khuyên thoái được 50.000 người, đồng tu này còn đến Đội An ninh Quốc gia khuyên thoái cho mười mấy cảnh sát. Còn có hai đồng tu phối hợp với nhau đi đến từng nhà để giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái, và có một đồng tu nữa phát chính niệm hỗ trợ họ, trong ba ngày họ đã khuyên thoái được 2.800 người.

Từ năm 2007, tôi đã bắt đầu bước ra giảng chân tướng trực diện, trải qua rất nhiều trắc trở, từng bị một số đồng tu hiểu lầm, bị thế nhân cười nhạo, bị người ác ý tố giác, rồi bị tà ác bức hại, đến nay đã 16 năm, tôi cũng chưa từng thống kê số người đã khuyên thoái, nhưng trong mơ, Sư phụ đã cho tôi thấy số người tôi đã khuyên thoái là hơn 7.000.

Hai mẩu chuyện khắc sâu trong ký ức

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng trong cửa hàng của một đồng tu, người chồng là cán bộ thôn ở một làng lân cận, đồng tu chủ cửa hàng nghe thấy có chút sợ hãi. Lúc đó, tôi không ngần ngại gì mà trực tiếp giảng chân tướng rất lâu, cuối cùng cả hai vợ chồng họ đều tam thoái. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi được biết người chồng có một người họ hàng ở miền Nam, là tư lệnh của một quân khu nào đó. Sau khi nghỉ hưu, người họ hàng này đã chủ động bay ra gặp hai vợ chồng họ để nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng lúc đó họ không đồng ý tam thoái. Khi tôi giảng cho họ một lần nữa, họ mới đồng ý tam thoái. Nhưng nếu như không có vị đồng tu trước đó bay tới bay lui trải đường thì hai vợ chồng họ không thể được đắc cứu một cách thuận lợi như vậy.

Còn có một lần khác, tôi đi dự đám cưới, thấy những người ngồi cùng bàn đều là nam giới (đều là bác cả, anh trưởng). Tôi đĩnh đạc trực tiếp giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyên tam thoái. Giảng xong, tôi liền làm tam thoái cho mọi người ở bàn, không sót một ai (trong đó có một người tôi đã làm tam thoái cho trước rồi).

Trong ba năm Trung Quốc xảy ra dịch bệnh, 400 triệu người đã chết, tôi đã kết hợp tình hình thực tế của dịch bệnh để giảng chân tướng trực diện. Trong quá trình giảng chân tướng, những người này đều nói rằng họ tin vào lương tâm của mình. Tôi lý giải rằng, trong số 400 triệu người chết vì dịch bệnh này, có rất nhiều người là vì bị trúng độc hại của tà Đảng quá sâu nên khó mà cứu độ, trước đây nếu giảng chân tướng cho những người như vậy thì có thể sẽ bị ác ý tố giác. Những người đó đã chết rồi, hiện tại không còn là tình huống như vậy nữa, những người còn lại về cơ bản đều là những người có thể cứu. Hiện tại, vấn đề chính là đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể bước ra cứu người hay không thôi.

Nếu như mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể phát huy đầy đủ vai trò của một đệ tử Đại Pháp, thì sẽ có càng nhiều thế nhân hơn nữa có thể nghe được phúc âm của Đại Pháp, từ đó minh bạch chân tướng và được Đại Pháp cứu độ!

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/2/464767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/5/212781.html

Đăng ngày 09-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share